Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hào khí Đại lễ 80 năm Quốc khánh: những cảm xúc khó quên trong ngày hội non sông

Kinhtedothi - Trong không khí thiêng liêng và trang trọng, cùng với cả dân tộc, người dân tại các phường Thượng Cát, Tây Tựu, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh cũng hòa mình vào dòng chảy cảm xúc của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hàng triệu trái tim hòa chung nhịp đập Thủ đô

Từ sáng sớm, không khí tại phường Tây Tựu đã trở nên sôi động khi hơn 200 lãnh đạo, cán bộ, đại diện các đoàn thể cùng Nhân dân có mặt tại hội trường trụ sở UBND phường để theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tại đây, công tác phục vụ Nhân dân được chuẩn bị chuẩn bị chu đáo, đầy đủ: bánh, trà… Lực lượng y tế cũng đã có mặt sẵn sàng phục vụ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Tựu Nguyễn Thị Nắng Mai, lãnh đạo phường cùng hơn 200 người dân có mặt tại trụ sở phường để cùng chung niềm vui trong ngày hội non sông.

Ông Bùi Trung Hàm (75 tuổi, Cựu chiến binh phường Tây Tựu).

Có mặt cùng đồng đội tại hội trường từ sáng sớm, ông Bùi Trung Hàm (75 tuổi, cựu chiến binh phường Tây Tựu) chia sẻ: “80 năm qua, tôi đã được chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Tôi thực sự rất xúc động và ấn tượng khi được chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử đặc biệt này.

Nhân dân phường Tây Tựu phấn khởi trong ngày Đại lễ A80.

Ghi nhận sân khấu ngoài trời khu di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm, phường Đông Ngạc cho thấy, hơn 500 người dân đã có mặt tại đây từ rất sớm để tiếp sóng Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Nhân dân theo dõi Đại lễ A80 tại sân khấu ngoài trời khu di tích Quốc gia đặc biệt đình Chèm, phường Đông Ngạc.

Chị Văn Thị Thúy Vân cùng các thành viên Câu lạc bộ Erobic sông Hồng, phường Đông Ngạc bày tỏ sự phấn khởi khi được chứng kiến Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại nơi linh thiêng di tích Quốc gia đặc biệt đình Chèm.

Các thành viên Câu lạc bộ Erobic sông Hồng, Đông Ngạc thể hiện tinh thần phấn khởi, hào hứng khi được sống trong không khí thiêng liêng của ngày lễ trọng đại này.

Đây là một dịp quan trọng để tưởng nhớ và tôn vinh những đóng góp của thế hệ cha anh đi trước trong suốt 80 năm qua. Những ngày trước đó, chị Văn Thị Thúy Vân cùng các thành viên Câu lạc bộ Erobic sông Hồng chị đều có mặt ở các buổi diễn tập A80. “Chúng tôi hy vọng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, cuộc sống của người dân sẽ ngày càng được cải thiện, nâng cao, kinh tế của địa phương ngày càng phát triển” - chị Vân bày tỏ.

Cùng gia đình về thăm Thủ đô Hà Nội những ngày này để hòa chung nhịp đập với cả nước, bác sĩ Nguyễn Thị Sơn (42 tuổi) - chuyên khoa tâm thần công tác 18 năm tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bái không giấu được sự xúc động. Bác sĩ Sơn chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và háo hức, bởi đây là dịp để thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Người dân đổ về Thủ đô Hà Nội rất đông. Dù không vào được khu vực nội đô, chúng tôi cũng rất vui khi được chứng kiến không khí hào hùng trong ngày Đại lễ A80 tại nơi linh thiêng di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Sơn (42 tuổi) - chuyên khoa tâm thần tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bái cùng gia đình có mặt tại di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm để theo dõi Đại lễ A80.

Vẹn nguyên hào khí

Tại phường Thượng Cát, bà Hà Thị Thu - Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Hoàng Liên rơi những giọt nước mắt xúc động chia sẻ trong giây phút thiêng liêng: “Thật tự hào, vinh dự khi gia đình tôi có 2 liệt sĩ chống Pháp và Mỹ. Tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi khi được sống trong thời bình, sau những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Tôi tin rằng, đây là thời kỳ mới, kỷ nguyên mới, đất nước Việt Nam đang vươn lên và phát triển mạnh mẽ trở thành một cường quốc xứng đáng với những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ".

Đỏ rực một góc sân khấu tại di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm.

Thời gian qua, tại Tổ dân phố, bà Thu và người dân đã tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại lễ: vệ sinh môi trường, treo cờ trang trí rực rỡ, và chuẩn bị biểu diễn văn nghệ. Đây là dịp gắn kết giữa người dân với người dân, thể hiện qua những hình ảnh rực rỡ và trang trí cờ hoa ấn tượng.

Trong không khí linh thiêng, trang trọng của những ngày Thu lịch sử, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cô giáo Bùi Thị Trang - Trường THCS Thượng Cát chia sẻ, trước khí thế hào hùng của 80 năm Quốc khánh 2/9, trong trái tim tuổi trẻ phường Thượng Cát dâng lên niềm xúc động thiêng liêng. "Chúng tôi thấu hiểu, mỗi thanh niên hôm nay không chỉ cần hoài bão, mà phải ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức, tu dưỡng đạo đức, làm chủ khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu của thời đại hội nhập" - cô giáo Bùi Thị Trang bày tỏ.

Cô giáo Bùi Thị Trang - Trường THCS Thượng Cát.

Hình ảnh người dân phường Xuân Đỉnh theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành qua màn hình Led tại Công viên Hòa Bình.

Ghi nhận tại phường Xuân Đỉnh, hơn 4.000 người dân đã có mặt tại Công viên Hòa Bình để theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dòng người xem tiếp sóng đông nghịt, ken chật cứng, tất cả cùng hòa chung nhịp đập của sự kiện trọng đại, tạo nên một không khí vô cùng hào hùng.

Dòng người xem tiếp sóng tại Công viên Hòa Bình cùng hòa chung nhịp đập của sự kiện trọng đại, tạo nên một không khí vô cùng hào hùng.

Tại đây, 8 nhân viên y tế của phường cùng lực lượng y tế của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, xe cấp cứu, thuốc men đã làm việc liên tục từ 5 giờ sáng để hỗ trợ người dân.

Hơn 4.000 người dân đã có mặt tại Công viên Hòa Bình để theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lau những giọt mồ hôi lầm tấm trên mặt, điều dưỡng Nguyễn Thị Minh Nguyệt công tác tại Trạm Y tế phường Xuân Đỉnh chia sẻ, những ngày qua, đội ngũ y tế địa phương đã nỗ lực hết mình để chăm sóc sức khỏe cho người dân trong dịp Đại lễ A80. Lực lượng y tế đã làm việc liên tục từ rất sớm, đồng thời bố trí nhân lực tại các điểm tập trung đông dân cư để sẵn sàng cấp cứu khi cần.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Minh Nguyệt (ảnh trái thứ 2) cùng lực lượng y tế Trạm Y tế phường Xuân Đỉnh và anh Nguyễn Ngọc Thuỷ - lái xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Mặc dù công việc rất vất vả và mệt nhọc, nhưng họ vẫn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được cử đi phục vụ Nhân dân, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Trong thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm, lực lượng y tế nơi đây đã có mặt kịp thời để cấp cứu cho 2 người dân huyết áp cao, ngất xỉu, sau đó, chuyển 2 ca bệnh này đến Bệnh viện E.

Ông Nguyễn Trọng Căn (70 tuổi, quê ở thôn Thọ Khê, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) là bệnh binh bị ảnh hưởng chất độc da cam cũng là nhân chứng lịch sử trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Trọng Căn (70 tuổi, quê ở thôn Thọ Khê, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) là bệnh binh bị ảnh hưởng chất độc da cam có mặt tại Hà Nội từ tối 30/8 để được hòa chung không khí sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Ông Căn từng là một chiến sĩ thuộc Binh chủng Đặc công (C1, D19, E116, Quân khu 7) đã cùng đồng đội tham gia chiến đấu để bảo vệ đầu cầu Đồng Nai. “Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh là 11 giờ ngày 30/4/1975, tôi có mặt tại cổng Dinh Độc Lập, bảo vệ cho các chiến sĩ và thủ trưởng đơn vị vào dinh. Sau khi xe tăng tiến vào, tôi và đồng đội đã nhảy lên xe vào theo, chứng kiến giây phút thủ trưởng trực tiếp bắt tướng Dương Văn Minh. Bởi vậy, được hòa mình trong không khí của Đại lễ A80 lần này là kỷ niệm khó quên với tôi” - ông Căn chia sẻ.

Những công dân chào đời trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Những công dân chào đời trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Ngọc Hồi: Sôi nổi Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2025

Xã Ngọc Hồi: Sôi nổi Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2025

26 Oct, 08:24 PM

Kinhtedothi-Ngày 26/10, tại Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2025, chào mừng Đại hội TDTT Thủ đô và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất theo gương Bác Hồ; phát triển mạnh mẽ, toàn diện phong trào TDTT quần chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Sức mạnh đoàn kết tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Bình Minh lần thứ nhất

Sức mạnh đoàn kết tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Bình Minh lần thứ nhất

26 Oct, 05:53 PM

Kinhtedothi – Ngày 26/10, tại sân vận động Bình Đà, xã Bình Minh tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2025. Sự kiện thu hút hơn 1.000 vận động viên, huấn luyện viên và Nhân dân địa phương tham gia, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" của xã.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ