Hiddink cảnh giác trước hai trận play-off

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tuyển Nga được cho là có cơ hội lớn để đến World Cup 2010 qua cửa phụ, khi lá thăm play-off đưa họ vào chung cặp với đối thủ nhẹ ký Slovenia. Nhưng HLV Hiddink không nghĩ như vậy.

KTĐT - Tuyển Nga được cho là có cơ hội lớn để đến World Cup 2010 qua cửa phụ, khi lá thăm play-off đưa họ vào chung cặp với đối thủ nhẹ ký Slovenia. Nhưng HLV Hiddink không nghĩ như vậy.

Tuyển Nga của Hiddink cán đích thứ nhì ở bảng 4 vòng loại khu vực châu Âu. Và nhờ quy chế hạt giống dựa vào thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, họ tránh được những ông lớn khác để nằm chung cặp đấu play-off với đội nhì bảng 3 Slovenia. Nga sẽ đá trận lượt đi trên sân nhà Luzhniki, Moscow ngày mai 14/11, trước khi hành quân sang Maribor đá trận lượt về sau đó bốn ngày.

Khi chiếc vé vớt sang Nam Phi hè tới được quyết định chỉ trong hai trận đấu với tối thiểu 180 phút cân não, Hiddink tỏ ra cảnh giác cao độ. Ông đánh giá rất cao hàng phòng ngự chặt chẽ của Slovenia: "Họ đang sở hữu một trong những hàng thủ tốt nhất hiện nay khi chỉ để lọt lưới 4 bàn trong 10 trận vòng loại. Trước một đối thủ như thế, tuyển Nga không thể chủ quan".

Nếu bỏ qua một Hà Lan chỉ để thủng lưới 2 bàn trong bảng đấu loại duy nhất có 5 đội, Slovenia chính là đội có số bàn thua ít nhất suốt hành trình vòng loại khu vực châu Âu. Ngay cả các đại gia Tây Ban Nha (5), Đức (5 bàn), Anh (6 bàn) hay Italy (7 bàn) cũng để lọt lưới nhiều hơn.

Con số 4 bàn thua của Slovenia cũng là một thành tích đáng nể. Các đối thủ của thầy trò HLV Matjaz Kek ở bảng 4 đều không thuộc hạng xoàng, gồm đội đầu bảng Slovkia, hai đội thường xuyên dự các giải đấu lớn gần đây là CH Czech, Ba Lan, cùng một Bắc Ireland được liệt vào hạng ngựa ô.

Bên cạnh phòng ngự mạnh, lối chơi có tính tổ chức cao của Slovenia là một yếu tố nữa làm Hiddink lo ngại: "Những gì họ thể hiện suốt hành trình vòng loại cũng như trận giao hữu với tuyển Anh ở Wembley cho thấy Slovenia là đối thủ đáng ngại cho bất kỳ đội bóng nào. Đó là một tập thể chơi ăn ý và được tổ chức rất tốt".

Trận đấu giao hữu với tuyển Anh hôm 5/9 vừa qua là bằng chứng sinh động nhất về tuyển Slovenia. Đội quân dưới trướng HLV Kek đã nhập cuộc rất tốt và kiểm tỏa tốt khả năng bùng nổ của phía chủ nhà bằng cách chia cắt các tuyến, đồng thời tạo ra một số cơ hội ăn bàn.

Nếu Rooney không có pha đóng kịch tài tình ở phút 31 và kiếm được quả penalty giúp Lampard khai thông bế tắc cho tuyển Anh, kịch bản trận đấu rất có thể sẽ khác đi, theo hướng có lợi cho Slovenia, thay vì thua 1-2.