Hiền Thục - ngôi nhà không có đàn ông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nếu quay lại 10 năm trước, chắc chắn bạn sẽ phải thán phục trước nghị lực to lớn của Hiền Thục.

Cách đây hơn một năm khi đọc cuốn Xin cạch đàn ông, tôi thấy khâm phục người phụ nữ trong cuốn tiểu thuyết này và nghĩ rằng chuyện đó chỉ có thể xảy ra trên trang giấy mà thôi. Nhưng rồi vào một ngày cuối tuần khi tôi gặp Hiền Thục, một phụ nữ xinh đẹp, trên ba mươi tuổi, có một đứa con gái đang học lớp 4, một sự nghiệp vững vàng và một mối tình êm đềm suốt tám năm qua, tôi đã biết rằng trên đời này còn nhiều lắm những người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và giỏi giang như Judyta.

Không hối hận với chuyện quá khứ

Ngay từ nhỏ, khi tham gia Đội ca Nhà thiếu nhi Quận 1, Hiền Thục đã là gương mặt sáng giá cùng các tên tuổi khác cùng trang lứa như Quang Vinh, Ngọc Linh… Nhưng cái tên Hiền Thục chỉ được khán giả yêu nhạc cả nước biết đến khi chị chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp vào năm 1993. Và khi ấy, chị cũng đã có được một mối tình đẹp như mơ với một nhạc sĩ điển trai của nhóm nhạc Sài Gòn Boys. Tưởng chừng hoa hồng đang trải đầy trước mặt cô gái trẻ xinh đẹp nhưng sự biến mất bất thường của cô vào năm 2002 đã gây xôn xao dư luận.

Một năm sau đó cô trở về và tiếp tục sự nghiệp ca hát, gặp không ít khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, giờ đây cô đã là một trong những tên tuổi “hot” nhất thị trường âm nhạc Việt Nam. Quả thật bây giờ hẹn gặp được Hiền Thục rất khó, khó vô cùng nhưng khi đã gặp rồi, cùng nhau trò chuyện tâm tình thì tôi mới thấy được ở chị sự chân tình, giản dị và gần gũi. Có thể chị không cởi mở để kể hết cuộc đời chị cho bạn nghe, trả lời hết các dạng câu hỏi của bạn nhưng Hiền Thục nói chuyện với bạn bằng tình cảm của một người bạn.

Đúng như Hiền Thục tâm sự, quan điểm của xã hội cách đây mười năm còn quá khắt khe với hiện tượng “single mom”. Nói đi đâu cho xa lạ, ngay cả bản thân tôi và bạn bè lúc đấy còn bàn ra tán vào sự kiện của cô ấy với một cái nhìn không thiện cảm. Nhưng cũng lại vì tò mò mà tôi lại tìm nghe các tác phẩm của Hiền Thục nhiều hơn, nên không biết điều này được cho là hên hay xui với Hiền Thục đây nữa.

Cách đây một thời gian, tôi có đọc một bài báo phỏng vấn người yêu cũ của Hiền Thục - tức là cha bé Gia Bảo có nói rằng: “Nếu lúc đó tôi không ra đi thì chắc gì Hiền Thục có được ngày hôm nay”. Vì thế nên người đời thường hay nói “tái ông mất ngựa” là như vậy.

Ngay cả bản thân Hiền Thục cũng thừa nhận điều này và cô không bao giờ hối hận với những gì cô đã làm đặc biệt là chuyện sinh con. “Tôi không bao giờ tôi hối hận vì điều này. Có thể có những lúc tôi rất là buồn bởi vì công việc không như ý muốn, nhưng một chút hối hận tôi cũng không có. Bởi vì tôi là người quyết định sẽ sinh con và khi đó tôi đã 21 tuổi rồi, nên không thể nói là lúc đó tôi chưa lớn mà thiếu chín chắn được. Nếu lúc đó tôi không mang bầu thì làm sao tôi có thể có một thiên thần nhỏ dễ thương như bây giờ được. Mà ngay cả giống như anh nói đó, nếu người bạn của anh không thất tình thì làm sao cô ấy quyết tâm lấy lại vóc dáng và cơ thể đẹp như thế kia”.

Chuyện là tôi khi đi phỏng vấn Hiền Thục có đi chung với một cô bạn. Cô này bị bạn trai lâu năm đá và từ cô gái tròn trĩnh hơn 60 kg đã mất ăn, mất ngủ đã giảm xuống còn hơn 40 kg cùng sự đầu tư hình dáng, cô ấy giờ đây đã hoàn toàn tự tin vào bản thân cùng lúc có những mối quan hệ khác. Ngay cả lúc về, khi chào từ biệt, Hiền Thục đã nói với cô bạn tôi một câu là: “Em có biết bây giờ em đẹp lắm không!” - Điều này cho chúng ta biết được rằng, những gì Hiền Thục đang có tốt hơn nhiều so với những gì cô ấy đã đánh mất.

Một Hiền Thục đời thường rất dịu dàng, nữ tính và cũng rất “con nít”. Cái tính “con nít” của cô đôi khi sẽ khiến nhiều người e ngại. Bởi họ sẽ bảo sao cô này “diễn” quá hoặc lớn rồi mà lại còn cư xử như trẻ con vậy. Nhưng đối với cá nhân tôi, cái tính đó lại rất hay và rất riêng của Hiền Thục mà không phải ai cũng làm được.

Lần gần đây nhất tôi gặp Hiền Thục là vào ngày Tết Trung Thu. Hiền Thục diện chiếc áo dài trắng, mái tóc dài được uốn kỹ càng cùng cách trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô rạng rỡ như đêm trăng rằm. Tôi nghĩ Hiền Thục nên theo phong cách kín đáo, dịu dàng, nữ tính đó hơn là những bộ cánh nhiều màu, lập lòe. Khi đó vẻ gợi cảm và sức hấp dẫn của cô sẽ ở phong độ tốt nhất.

Biết nhiều người đang ngoái nhìn, Thục cười đáp lại, rồi cô âm thầm đi vào sân khấu. Hiếm có ca sĩ nữ nào hát những ca khúc về thiếu nhi nhiệt tình và truyền cảm như Hiền Thục. Dù chất giọng Hiền Thục không còn nét ngây ngô, trong sáng như xưa, nhưng thần thái của cô vẫn nguyên đấy. Tôi cứ tưởng như đang xem Hiền Thục của tuổi 16, 17…
 
Hiền Thục - ngôi nhà không có đàn ông - Ảnh 1

Con gái là cuộc đời tôi


Có thể nói một người mẹ làm được gì cho con thì với người mẹ Hiền Thục còn làm hơn như thế nữa vì cô kiêm cả vai trò của người cha. Sáng dậy sớm đưa con đi học, chiều thì những hôm nào không kẹt đi diễn cô sẽ đều đặn đón con tan học lúc 4 giờ 30 phút, chiều thứ bảy hàng tuần chở con đi học đàn violon tại Nhạc viện TP.HCM…

 

Bạn có thể bắt gặp Hiền Thục trong hình ảnh bình dị nhất lúc đón bé Gia Bảo tan học tại trường Quốc Tế Việt - Úc trên đường Trần Cao Vân, Quận 1. Hiền Thục chạnh lòng nhớ lại khoảng thời gian mang thai bé Gia Bảo. Lúc đó, cô đã tìm mọi cách để có con, cô giấu hết mọi người, ngay cả mẹ của mình. Cho mãi đến khi cái bụng bự ra rồi, cái thai không thể phá được cô mới công bố cho gia đình biết. Mẹ Hiền Thục lúc đó bất ngờ và thất vọng lắm, nhìn mẹ lúc đó mà Hiền Thục không khỏi đau lòng, cô chỉ cố nhủ với lòng đã sinh con là phải nuôi được, mà không chỉ nuôi được mà còn phải nuôi tốt nữa kìa.

Ở Hiền Thục, tôi học được bài học về tình mẫu tử, tình cảm cô dành cho mẹ và tình yêu cô gửi gắm nơi con. Bây giờ tất cả những gì làm được cho mẹ, cô đều cố gắng làm để mẹ vui vẻ. Còn với Gia Bảo, cô luôn cố gắng bù đắp những thiếu thốn tình cảm của bé. Mỉm cười tươi hạnh phúc và pha chút tự hào, Hiền Thục khoe về con: “Gia Bảo càng lớn càng ngoan. Bé thích mẹ dẫn đi công viên chơi, đi xem phim, ăn kem… Gia Bảo thích ăn kem socola và dâu tây lắm đấy”.

Hiền Thục cũng chia sẻ thêm hồi đó may mắn cô được Phương Thanh động viên và che chở cho cô rất nhiều. Phương Thanh cũng là một bà mẹ đơn thân trong giới showbiz sau Hiền Thục nên có lẽ họ đồng cảm với nhau. Thế nhưng Phương Thanh mạnh mẽ hơn một cô gái trẻ tuổi trên đôi mươi như Hiền Thục lúc bấy giờ. Với Hiền Thục, Phương Thanh là tấm gương để cô học hỏi cái cách bảo vệ con gái mình khỏi sự soi mói của truyền thông.

Tình chỉ đẹp khi tình dang dở…

Cũng lâu rồi tôi không gặp Hiền Thục với vai trò phóng viên, nhưng tôi vẫn luôn là độc giả theo dõi các bài báo viết về cô ấy. Hiền Thục từng bảo cô không nghĩ gì về đàn ông, không mơ tưởng đến một hạnh phúc lứa đôi nữa. Điều Hiền Thục quan tâm chỉ là chăm lo cho cuộc sống gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Có dạo tôi đọc báo thấy Hiền Thục bảo đang yêu. Tôi thầm vui. Một người phụ nữ đẹp như Hiền Thục mà không được đắm say trong tình yêu thì hơi uổng phí. Tôi bèn đem chuyện này hỏi Hiền Thục.

- Chị có thể bật mí về người đàn ông mà chị đang yêu không?

Người đàn ông mà tôi yêu thương là người tôi có thể nương tựa được. Khoảng thời gian hai đứa bên nhau cũng gần được tám năm rồi đó. Duyên nợ đưa chúng tôi đến với nhau cũng rất đỗi bình thường như bao cặp đôi khác: tình cờ gặp gỡ qua sự giới thiệu của bạn bè, hẹn hò đi chơi riêng vài lần thì dần hiểu về nhau, từ đó nảy sinh tình cảm đặc biệt và rồi yêu thôi.

- Quen tám năm rồi mà chưa cưới. Tại sao vậy?

Theo tử vi - tướng số thì tôi không có duyên nợ với bất kỳ người đàn ông nào. Có thể anh và mọi người sẽ bảo tôi có cái nhìn bi quan, nhưng với tôi thì: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề…”. Mặc dù rất yêu nhau đấy nhưng mỗi người cần nên có cuộc sống riêng của mình. Khi yêu, người ta mang đến bên người yêu những gì tốt đẹp nhất, tưởng chừng như hy sinh tất cả vì tình yêu. Thế nhưng khi đã thành vợ chồng, cái bản chất thực trong mỗi con người mới thực sự thể hiện hết và phát sinh những rắc rối.

- Chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình?

Có thể nói bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, tôi có mọi thứ mà một người phụ nữ cần: tình cảm, con ngoan, sự nghiệp, bạn bè…

- Lựa chọn yêu nhưng mà không cưới, vậy chị xoay sở như thế nào với những việc cần đàn ông trong gia đình?

Này nhé, ý anh là những việc nặng nhọc cần đàn ông như xây nhà, sửa xe… đúng không? Tuy tôi không làm được nhưng tôi quản lý và chỉ đạo được.

Hiện tại, tôi có hai ngôi nhà ở quận 3 và quận 2, nhiều lúc cứ hay để đồ lộn xộn rồi quên giữa hai nơi nên đôi khi làm mình đau đầu. Lúc xây nhà tôi chọn một công ty kiến trúc xây dựng uy tín và giao khoán hẳn cho họ. Còn sửa xe thì thay vì đi vào chính hãng bị hét giá trên trời hay đi ra các tiệm sửa không uy tín, họ sẽ tìm cách sửa theo kiểu bày vẽ lấy thêm tiền… thì tôi chọn những garage quen do bạn bè giới thiệu và sửa. Nói chung nhà không có đàn ông nên bắt buộc tôi phải quán xuyến thôi.


Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần