Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Hiệp sĩ” bắt đối tượng cướp xe, lừa đảo nhiều nạn nhân

Kinhtedothi - Sau khi cướp chiếc xe máy của 1 nạn nhân, tên cướp lừa lấy thêm chiếc xe máy của 1 phụ nữ và hơn 300 triệu đồng của 2 nạn nhân khác.
Trưa 29/4, “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Dũng (SN 1980, quê Long An) cho Công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để lập hồ sơ ban đầu về các hành vi “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 Đối tượng Nguyễn Quốc Dũng (trong vòng tròn) bị đội 'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải khống chế.
Trước đó vào ngày 24/4, một số bị hại đến nhờ đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải truy tìm giúp đối tượng Dũng. Theo trình báo của anh Nguyễn Minh Phước (SN 1990, quê An Giang), anh vừa mua chiếc xe hiệu Vario 125 màu xanh đen, chưa có biển số, bị cướp tại khu vực phường Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Đối với bị hại Lê Hoài Mến (SN 2000, quê Kiên Giang) trình báo bị Dũng lừa tại địa bàn phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), lấy mất chiếc xe hiệu Sirius biển số 68L1-078.21 màu đỏ đen của anh Mến. Còn anh Nguyễn Tấn Khải (SN 1980, ngụ tỉnh Bình Dương) bị lừa hơn 200 triệu đồng, chị Lê Tuyết Mỹ ngụ tỉnh Đồng Nai bị lừa hơn 100 triệu đồng…
Các nạn nhân cho rằng sau khi bị cướp và bị lừa, đều có trình báo với cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh đối tượng Dũng, đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tìm cách dẫn dụ đối tượng phải ra mặt.
 Đối tượng Nguyễn Quốc Dũng (giữa) phải cởi trần để kiểm tra.
Đến sáng 29/4, khi đã xác định được Dũng đang lẩn trốn tại khu vực xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (Long An), “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Lê Chí Trung, Nguyễn Thiên Phúc, Nguyễn Xuân Thường, Trần Văn Trà và Trần Văn Út lên đường tổ chức truy tìm. Đến 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, phát hiện Dũng đang ở trong tiệm “games bắn cá” nên tiếp cận và chụp hình đối tượng gửi cho các bị hại nhận dạng.
Khi đã xác định đúng đối tượng, đội “Hiệp sĩ” lập tức giữ lại và gọi điện cho Công an Xã Đức Hoà Đông đến tiếp nhận. Tại trụ sở công an, bước đầu Dũng thừa nhận hành vi như các bị hại tố cáo. Dũng khai do mê trò “bắn cá” (cờ bạc trá hình) và đã thua nhiều nên gây ra những vụ việc nêu trên.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chào 2026 - Chào kỷ nguyên vươn mình!

Chào 2026 - Chào kỷ nguyên vươn mình!

01 Jan, 02:07 PM

Chào 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của một dân tộc anh hùng. Cả nước đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn thách thức của năm 2025 để cùng bước vào năm mới 2026 với bao điều tốt đẹp và một niêm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng đang ở phía trước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ