“Hiệp sĩ” tóm gã lừa xe còn đòi quan hệ với bạn gái mới quen

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau khi bảo cô gái xuống xe, Quốc rồ ga chạy mất. Hôm sau đối tượng gọi điện nói cô gái muốn lấy lại xe phải cho hắn quan hệ tình dục!

Ngày 18/5, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đối tượng Trương Ngọc Quốc (SN 1993, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) để lập hồ sơ xử lý hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó qua mạng xã hội, Quốc quen với chị Nguyễn Khánh L (SN 2001, quê tỉnh Kon Tum). Tối 16/5, bạn gái của L., tổ chức sinh nhật nên mời L., và Quốc đến dự ở quán ăn trong công viên Lê Thị Riêng (quận 10). Trong lúc ăn uống, Quốc giới thiệu mình là thợ sửa xe ở gần công viên, rồi nhờ chị L., lấy xe đi với Quốc về tiệm sửa xe để giao trả xe lại cho khách và chở Quốc quay lại bữa tiệc.
 Đối tượng Trương Ngọc Quốc (thứ 2 từ phải sang) bị nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải khống chế vào khuya 17/5.
Khi chị L., chạy theo Quốc, đối tượng tạt vào một chung cư gửi chiếc xe mình đang điều khiển rồi ra đi chung xe với chị L. Khi đến đoạn đường vắng trên đường Bàu Cát 2 (phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Quốc tắt khóa và cho rằng xe bị hư, bảo chị L., xuống xe.
Khi chị L., vừa bước xuống xe, Quốc mở khóa tăng ga bỏ chạy. Biết mình bị lừa, chị L., ngồi khóc tức tưởi, sau đó tổ tuần tra của Công an phường 14, quận Tân Bình đi tuần phát hiện sự việc và đưa chị L., về trụ sở  lấy lời khai. Sau khi lấy được xe, Quốc tắt điện thoại. Một ngày sau, Quốc nhắn tin cho L., và yêu cầu gặp mặt. Vì vậy chị :., cầu cứu đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Đến tối 17/5, khi Quốc xuất hiện gặp L., lúc này các “hiệp sĩ” tóm gọn cùng chiếc xe tang vật đã bị thay biển số để đưa về công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.
Tại công an, bước đầu Quốc khai đã có vợ, do bị nghiện ma túy đã nên nảy sinh ý định cướp xe bán kiếm tiền. Tuy nhiên không bán được chiếc xe của chị L., nên Quốc liên lạc với L., để yêu cầu cho quan hệ tình dục mới trả xe.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần