KTĐT - Trong trận đấu muộn nhất vòng 28 Premier League diễn ra đêm qua, Arsenal đã có chiến thắng vô cùng quan trọng trước Newcastle. Mặc dù bị dẫn trước nhưng với quyết tâm lớn, Pháo thủ London đã lật ngược thế cờ với bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của trung vệ Thomas Vermaelen.
Với 3 điểm có được, Arsenal không chỉ củng cố vững chắc vị trí thứ 4 mà họ còn vươn lên áp sát vị trí thứ 3 của Tottenham với chỉ 1 điểm kém hơn.
Sau trận đấu này, HLV Arsene Wenger đã tỏ ra vô cùng đắc trí khi cho rằng 3 điểm có được là hệ quả tất yếu của Arsenal sau những nỗ lực không biết mệt mỏi.
“Chúng tôi đã có được chiến thắng rất quan trọng. Đó là thành quả của chúng tôi sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Chúng tôi không muốn dừng lại và chúng tôi đã giành chiến thắng. Tôi đã nói với người trợ lý của mình ở phút thi đấu cuối cùng là chỉ cần 1 đường lên bóng nữa, chúng tôi sẽ có bàn thắng”, Arsene Wenger vui mừng chia sẻ sau chiến thắng.
Ở trận đấu này, Theo Walcott chính là ngôi sao thi đấu nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà. Anh chính là người ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của Pháo thủ London. Đó là chưa kể hàng loạt pha kiến tạo xuất sắc. Đáng tiếc là Arsenal không thể có thêm bàn thắng.
“Đây là trận đấu tốt nhất của Theo Walcott mà tôi được chứng kiến. Cậu ấy đã có sự trưởng thành rất nhanh. Mọi người đều quên rằng Walcott vẫn còn rất trẻ, cậu ấy mới chỉ 23 tuổi", HLV Arsenal nói thêm.
Chiến thắng đêm qua trước Newcastle cũng là trận cầu thứ 4 liên tiếp tại Premier League mà Arsenal tạo nên những cú ngược dòng. Trước đó, Pháo thủ London đã giành trọn 9 điểm trước Sunderland, Tottenham và Liverpool cho dù bị dẫn bàn trước. Điều này ít nhiều thể hiện bản lĩnh vượt khó của đội chủ sân Emirates, đặc biệt khi họ vẫn đang thiếu vắng nhiều vị trí trụ cột do chấn thương. Do chỉ còn kém Tottenham 1 điểm nên khả năng đánh chiếm top 3 là nhiệm vụ nằm trong tầm tay thầy trò Arsene Wenger.