HLV Park Hang Seo: Tôi thấy trống rỗng và đau buồn vì không thể đoạt huy chương đồng Asiad

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi cùng đội tuyển Olympic Việt Nam trở về từ đấu trường Asiad 18, sáng 3/9 HLV Park Hang Seo đã có buổi giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ tại tòa soạn báo VnExpress.

HLV Park Hang Seo giao lưu cùng người hâm mộ sáng 3/9. Ảnh: VNE.
"Tham vọng của chúng tôi không có giới hạn"
Lời chia sẻ đầu tiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, đêm qua (2/9) sau lễ vinh danh Đoàn thể thao Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình ông đã có được 1 giấc ngủ ngon sau quãng thời gian khá dài.

"Trước mỗi trận đấu của chúng ta, tôi đều căng thẳng không ngủ được. Hôm qua, trong chuyến bay từ Jarkata trở về, chúng tôi phải dậy sớm và hôm trước tôi có bị cảm cúm nên khá mệt mỏi. Thực ra, đêm hôm sau trận đấu với UAE, chúng tôi còn một số việc phải làm và phải tới 4h sáng mới ngủ được nên khi đó, tôi cũng khá mệt", HLV Park Hang Seo nói.

Ông Park cho biết, với tư cách là HLV trưởng tại giải lần này, từ trước đến nay, đối với ông và toàn đội mỗi trận đấu đều khó khăn. Nhưng trận đấu khó nhất, theo ông là trận gặp Hàn Quốc. Ở trận này các cầu thủ đã rất nỗ lực, chuẩn bị mọi thứ. Nhưng nhiều khi chúng ta phải chấp nhận kết quả. Ông cũng chia sẻ, bản thân biết có khá nhiều luồng ý kiến về trận đấu với Hàn Quốc nhưng vị HLV người Hàn Quốc khẳng định, toàn đội luôn nỗ lực hết sức để chiến thắng.

"Tham vọng của chúng tôi không có giới hạn. Sau khi qua vòng bảng, chúng tôi tiếp tục hướng đến trận tứ kết, bán kết. Mục tiêu của chúng tôi luôn là lọt vào chung kết. Sau khi thua ở bán kết, chúng tôi vẫn muốn đoạt huy chương đồng. Tôi thấy trống rỗng và đau buồn vì không thể đoạt huy chương đồng. Một phần tôi cũng thấy nuối tiếc.

Bây giờ nghĩ lại, không biết có phải tôi đã quá nóng lòng thôi thúc học trò đoạt huy chương đồng về cho người hâm mộ quê nhà. Không biết điều đó có khiến các cầu thủ gặp vấn đề về tâm lý không. Vì màn trình diễn của họ ở trận đấu đó không được như kỳ vọng của tôi", HLV Park Hang Seo bộc bạch.

Về những diễn biến xung quanh trận tranh huy chương đồng với Olympic UAE, ông và các trợ lý luôn chuẩn bị các tình huống một cách tốt nhất. Sự đáng tiếc nhất trong trận này là sự vắng mặt của Đình Trọng. Hôm trước Trọng vẫn tập tốt. Nhưng đến sát trận đấu, Đình Trọng bị chấn thương gân khoeo và các bác sĩ quyết định là không thể thi đấu được. Còn sự vắng mặt của Hùng Dũng do dính chấn thương giữa giải cũng đã ảnh hưởng lớn đến chiến thuật của Olympic Việt Nam. "Nhưng các cầu thủ thay thế đã làm tốt nhiệm vụ", ông Park đánh giá đồng thời cho biết, xét tổng thể, các cầu thủ đã chuẩn bị đầy đủ theo đúng những kịch bản mà ban huấn luyện đã chuẩn bị.

Trước 1 số lời chỉ trích việc HLV Park Hang Seo "cố thắng" Nhật Bản trong trận cuối vòng bảng, cũng trong trận này Hùng Dũng đã gặp chấn thương và phải về nước sớm, vị chiến lược gia người Hàn Quốc thẳng thắn chia sẻ: "Bối cảnh trận đấu đến khi chúng tôi đã toàn thắng 2 trận trước đó, đoạt vé đi tiếp. Nhưng chúng tôi vẫn muốn thắng tiếp Nhật Bản. Tôi cũng nói với cầu thủ rằng từ xưa đến nay Việt nam chưa thắng Nhật Bản. Vì thế toàn đội cần phải giúp phá bỏ kỵ giơ này, cho các đàn em sau này thoải mái hơn khi gặp Nhật Bản. Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng đã ra sân là phải nỗ lực, bất kể đối thủ. Chúng tôi phải đạt kết quả tốt nhất, dù đó là Nhật Bản".
Ông thầy người Hàn Quốc luôn là người quyết đoán trong công việc.
Người đàn ông của thế hệ analog

Tại buổi giao lưu, HLV người Hàn Quốc 1 lẫn nữa tái khẳng định việc không dùng facebook. Trước đó, sau trận Việt Nam - Hàn Quốc, trên facebook đã xuất hiện hàng chục tài khoản mạng xã hội mang tên Park Hang Seo, sử dụng ảnh đại diện là hình ông Park và liên tục truyền tải các thông điệp, phát ngôn trước và sau mỗi trận đấu, giải đấu, khiến nhiều người lầm tưởng là từ HLV đội tuyển Olympic Việt Nam.

Thậm chí, một trang fanpage còn gửi cảm ơn người hâm mộ, động viên cầu thủ và nhận trách nhiệm vì đã để thua. Thông điệp này đã nhận hơn 40.000 lượt tương tác, 14.000 lượt chia sẻ và hàng nghìn bình luận của cổ động viên Việt Nam và nước ngoài.

Ông Park cho biết, ông không hiểu tiếng Việt đồng thời không chịu ảnh hưởng từ báo chí Việt Nam. Hàng ngày, công ty quản lý vẫn cung cấp thông tin hàng ngày đến ông. Vị HLV còn tự nhận mình không phải là con người của thời đại kỹ thuật số hiện tại, mà thuộc về thế hệ analog.

"Tôi không để tâm lắm đến chuyện này, nhưng cũng có những yếu tố gây hiểu lầm, chẳng hạn như facebook. Tôi không dùng facebook, và việc mạo danh khiến tôi nổi giận", ông Park nói tại buổi giao lưu.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng tâm sự, ông chỉ là HLV của một môn nhỏ trong đời sống, đó là bóng đá. Ông không nghĩ mình là anh hùng. Ở đây, ông có cơ hội làm việc với các trợ lý, các cầu thủ. Ông và các đồng nghiệp có quyền tự hào với những kết quả mình đã đạt được. Với họ, từ nay trở đi, với mỗi trận đấu thì kỳ vọng của người hâm mộ càng lớn hơn. Nhưng ông nhận thức phải chấp nhận điều đó và đáp lại những kỳ vọng của người hâm mộ dành cho mình.

Về những mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới, HLV Park Hang Seo cho biết, ngày 25/10 tới đây là tròn 1 năm ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trước mắt toàn đội lúc này là giải đấu rất quan trọng - AFF Suzuki Cup. Ngày 8/11, đội sẽ có trận đầu tiên.

"Chúng tôi luôn tâm niệm, 1 trận là 1 trận chung kết để người dân Việt Nam không thất vọng. Mỗi trận, chúng tôi đều hướng đến kết quả tốt để sau này không có gì phải hối tiếc. Với bất cứ HLV nào, trong đó có tôi, mỗi trận đều là chung kết. Từ giải U23 châu Á đến giờ, tôi luôn nói với học trò như vậy.

Về mục tiêu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ giao phó cho tôi trong thời gian tới. Họ đã tuyển dụng tôi, và có quyền giao cho tôi từng mục tiêu cụ thể. Tôi sẽ chỉ biết cố gắng từng trận, còn mục tiêu ở AFF Cup, các bạn phải hỏi VFF", ông Park dí dỏm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần