HLV và cầu thủ ngoại đón Tết Nguyên đán

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhóm cầu thủ người Brazil như Antonio (ĐT Long An), Agostinho, Martin Trindade (K.Khánh Hòa), Almeida (Navibank SG)… sẽ họp nhau tại “khu phố Tây” Phạm Ngũ Lão - TP.HCM để đón tết.

KTĐT - Nhóm cầu thủ người Brazil như Antonio (ĐT Long An), Agostinho, Martin Trindade (K.Khánh Hòa), Almeida (Navibank SG)… sẽ họp nhau tại “khu phố Tây” Phạm Ngũ Lão - TP.HCM để đón tết.

 Không giống như các kỳ nghỉ đông thuộc các giải VĐQG châu Âu, kỳ nghỉ Tết của giới bóng đá Việt Nam chỉ kéo dài vài ngày. Nhưng với quãng thời gian ngắn ngủi đó, các cầu thủ vẫn có thể được hưởng đầy đủ cái không khí tết ấm cúng của người Á Đông…

Với riêng các cầu thủ ngoại, HLV người nước ngoài hoặc những cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại Việt Nam, tết cổ truyền là dịp để họ có thêm cơ hội khám phá văn hóa và con người Việt Nam.
 

HLV Calisto là một người trong số đó, ngày tết là quãng thời gian mà vị HLV người Bồ Đào Nha thường đột ngột mất hút. Thói quen của Calisto là tìm về miền biển để hưởng cái nắng, gió trong những ngày tết, hoặc đến những chốn linh thiêng cầu may. 
 

Cách nay 3 năm, tôi tình cờ gặp Calisto dạo quanh phố biển Nha Trang rất lặng lẽ và cũng bất ngờ khi nghe ông Tô nói chuyện năm Hợi, năm Thìn tưởng như vốn chỉ nằm trong tâm tưởng của người Á Đông. Sau đó, giới truyền thông Việt Nam từng một lần khác tình cờ bắt gặp Calisto đi chùa cầu may nhân dịp năm mới, khi ông xuất hiện ở Đền Hùng (Phú Thọ). 
 

May mắn hơn Calisto, cầu thủ người Việt gốc Brazil Huỳnh Kesley Alves được đón tết cổ truyền bên gia đình nhỏ của chính anh, theo đúng phong cách truyền thống của những người Á Đông. Bên thịt mở, dưa hành, câu đối đỏ, chứ chẳng phải bên món pho-mát hoặc bánh mì của người phương Tây.

 

Sài Gòn XT của Kesley chỉ được nghỉ tết khoảng 1 tuần, không đủ thời gian để Kesley về quê hương Brazil của anh. Thế nên, nghỉ tết là khoảng thời gian mà Kesley dành trọn vẹn cho cô vợ người Việt Nam và con trai Kevin.

 

Sau nhiều năm sống ở Việt Nam, vốn tiếng Việt của Kesley vẫn chưa được lưu loát. Duy có điều, câu “chúc mừng năm mới” là câu anh nói cực kỳ rành mạch, bởi bản thân Kesley cũng biết rằng với người dân Việt, năm mới là một cột mốc thời gian rất thiêng liêng.

 

Trong khi đó, HLV Ricardo Formosinho (B.Bình Dương) sẽ về Bồ Đào Nha ít ngày nghỉ phép. Nhưng trước khi về mảnh đất nằm bên bờ Địa Trung Hải ấy, ông Ricardo có một buổi họp mặt nho nhỏ với người đồng hương của ông đang làm việc tại Việt Nam như GĐKT Luis Rodrigues (B.Bình Dương), cùng cả những người bạn Việt Nam để nói câu “chúc mừng năm mới”.

 

Còn với tiền đạo người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn, những ngày giáp tết là những ngày mà anh chưa thể đón niềm vui trọn vẹn. Chuyện Lee Nguyễn xin nhập tịch vẫn chưa cho kết quả tốt.

 

Nhưng dẫu sao, Lee vẫn còn có được hạnh phúc là được đón xuân bên họ hàng người Việt của anh, vốn sinh sống trong nước. Tết này, có lẽ mong ước lớn nhất của Lee Nguyễn và gia đình là Lee sớm được nhập tịch, để không còn phải chịu cảnh ngồi nhìn các đồng đội đá bóng từ trên khán đài.

 

Đó là với những người có gia đình, còn với riêng những ngoại binh chưa có gia đình tại Việt Nam, họ có những cuộc vui cho riêng họ trong dịp tết.

 

Nhóm cầu thủ người Brazil như Antonio (ĐT Long An), Agostinho, Martin Trindade (K.Khánh Hòa), Almeida (Navibank SG)… sẽ họp nhau tại “khu phố Tây” Phạm Ngũ Lão - TP.HCM để đón tết.

 

Đấy cũng là địa chỉ quen thuộc với những người gốc Âu, Mỹ la-tinh, châu Phi… ở Sài Gòn. Tại đây họ vừa được sống trong không khí sôi động của những người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, vừa được hưởng không khí ấm áp của cái Tết Việt Nam.

 

Mỗi người chọn một cách đón tết cổ truyền, nhưng tựu chung lại tất cả họ đều hướng đến những ngày xuân tươi vui dọc dải đất hình chữ S, với mong muốn năm mới mọi điều sẽ suôn sẻ hơn năm cũ, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống.

 

Còn với những nhà cầm quân, điều họ mong mỏi nhất nơi các ngoại binh là đừng quá sa đà trong những ngày Tết, nhằm đảm bảo sức khỏe khi các giải đấu trong nước trở lại ngay sau Tết Nguyên đán.