HLV Wenger tự hào với chiến thắng trước Man City

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Wenger rất tự hào về màn trình diễn của các học trò. Chiến lược gia người Pháp nói: “Nhìn xem, chúng tôi đã làm được điều đó nhiều lần, hãy tin tôi. Tôi nghĩ rằng, các cầu thủ đã thi đấu quá tốt trong trận đấu hôm nay. Mọi người quên rằng chúng tôi đã mất khá nhiều hậu vệ ở mùa giải này. Nhưng hãy nhìn xem cặp trung vệ của Arsenal đã phối hợp với nhau ra sao trong trận đấu này.

Kinhtedothi - HLV Wenger rất tự hào về màn trình diễn của các học trò. Chiến lược gia người Pháp nói: “Nhìn xem, chúng tôi đã làm được điều đó nhiều lần, hãy tin tôi. Tôi nghĩ rằng, các cầu thủ đã thi đấu quá tốt trong trận đấu hôm nay. Mọi người quên rằng chúng tôi đã mất khá nhiều hậu vệ ở mùa giải này. Nhưng hãy nhìn xem cặp trung vệ của Arsenal đã phối hợp với nhau ra sao trong trận đấu này.
HLV Wenger tự hào với chiến thắng trước Man City - Ảnh 1
Tôi rất vui vì Arsenal đã chứng tỏ bản lĩnh trong trận đấu xa nhà. Toàn đội đã thi đấu rất kỷ luật và chủ động trước đối thủ rất mạnh”.
Trong khi đó, HLV Pellegrini không nói nhiều về thất bại này. Ông cho biết: “Cuộc đọ sức với Chelsea ở Stamford Bridge rất quan trọng. Bằng mọi giá chúng tôi phải chiến thắng để thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm. Tôi hy vọng Man City sẽ sớm ‘tỉnh giấc’ và trở lại với quỹ đạo chiến thắng”.

Sau trận đấu này, Arsenal vẫn giữ nguyên vị trí thứ 5 với 39 điểm/22 vòng đấu, kém tốp 4 đúng 1 điểm. Trong khi đó, Man City đã bị đội đầu bảng Chelsea bỏ lại với khoảng cách 5 điểm.

Benzema hết lời ca ngợi Ronaldo

“Cristiano thật sự là cầu thủ giỏi nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Được chơi bóng cùng anh ấy, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.” Benzema chia sẻ.
HLV Wenger tự hào với chiến thắng trước Man City - Ảnh 2
“Real Madrid đã thi đấu rất nhiều trận nhưng chúng tôi có một đội hình chất lượng đủ để đương đầu với nó. Với tôi, Real là đội bóng mạnh nhất nhưng mọi thứ hiện cũng đang trở nên rất khó khăn khi các đội bóng khác đều đang muốn tìm cách đánh bại chúng tôi.”

Ronaldo sinh ra là để... lập kỷ lục ?

Ronaldo tiếp tục tạo nên một kỷ lục mới nữa sau khi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng (phút 63 và 79). Theo đó, CR7 đã có tổng cộng 89 bàn trên sân khách, vượt qua huyền thoại Raul (87 bàn) để trở thành cầu thủ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ghi nhiều bàn nhất trên sân khách trong lịch sử La Liga.

Điều đáng nể nhất là, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ mất đúng 92 trận để lập kỷ lục trên, trong khi "chúa nhẫn" Raul phải thi đấu tới 271 trận, nhiều gấp gần 3 lần Ronaldo.
HLV Wenger tự hào với chiến thắng trước Man City - Ảnh 3
Cú đúp vào lưới Getafe cũng đã nâng thành tích ghi bàn của CR7 cho Real trên mọi mặt trận lên con số 288 bàn, chỉ còn kém thành tích của Carlos Santillana - chân sút ghi bàn nhiều thứ 3 trong lịch sử Real đúng một bàn. Nếu cứ thi đấu thăng hoa như hiện tại, thì nhiều khả năng trong năm 2015 này, Ronaldo sẽ san bằng kỷ lục ghi bàn cho "kền kền trắng" của hai huyền thoại Di Stéfano (305 bàn) và Raul Gonzales (323 bàn).

Còn nếu tính riêng tại La Liga mùa này, Ronaldo cũng đã ghi đến 28 bàn/17 trận, bỏ xa người xếp thứ hai trong danh sách Vua phá lưới là Lionel Messi với chỉ 16 bàn.

HLV Luis Enrique dành cho Messi những lời khen có cánh

“Lionel Messi luôn có phong độ cao từ đầu mùa giải đến thời điểm hiện tại. Dường như không có điểm giới hạn cho phong độ của Messi”, HLV Luis Enrique cho biết sau chiến thắng 4-0 của Barcelona trước Deportivo La Coruna.
HLV Wenger tự hào với chiến thắng trước Man City - Ảnh 4
Những lời khen của HLV Luis Enrique diễn ra trong thời điểm khá nhạy cảm khi thời gian qua hàng loạt tờ báo tại Tây Ban Nha đã dộ lên tin đồn về mối bất hòa không thể dàn xếp giữa chiến lược gia này với Lionel Messi.

Trước lời khen trên, Lionel Messi cũng đã khẳng định những đồn đoán về mối bất hòa với HLV Luis Enrique cùng việc anh sẽ rời Barcelona sau mùa giải này hoàn toàn là dối trá.