Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hn T&T - HA.GL: Mất lửa trên phố Núi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Không phải vô cớ mà đội chủ nhà phố Núi luôn ở nhóm đầu của V-League kể từ khi khởi tranh, cũng chẳng quá bất ngờ khi HN.T&T đã vượt qua SLNA để chiếm ngôi đầu bảng ngay khi lượt về bắt đầu.

 Bằng vào thực lực của mình, cả hai đội bóng này đã chứng tỏ họ là những ứng viên rất lớn cho chức VĐ mùa bóng này... Bởi thế, cuộc đối đầu tại Pleiku vào chiều 22/6 giữa 2 cái tên này là rất đáng để xem.
 
Đội chủ nhà HA.GL lẽ ra đã có thể bám sát ngôi đầu của đại diện tới từ Hà Nội nếu như ở vòng đấu thứ 12 không bất ngờ hụt chân trước một ĐT.LA được đánh giá yếu hơn tại Tân An.
 
Trở về sân nhà Pleiku, thầy trò HLV Choi Yoon Gyum rất muốn lấy lại thể diện, cũng như tiếp tục bảo toàn được một điểm số an toàn nhằm tạo lợi thế trên con đường hướng tới vinh quang.
 
Hn T&T - HA.GL: Mất lửa trên phố Núi - Ảnh 1
 
Tuy nhiên, mục tiêu có 3 điểm ở vòng đấu thứ 13 không dễ dàng gì để thực hiện khi mà đối thủ của đội bóng phố Núi ở trận đấu tới là một HN.T&T rất mạnh.
 
Nói thế không quá, khi vào lúc này đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đang ngự trị ở ngôi đầu bảng cũng như đã từng đả bại chính HA.GL ở lượt đi tại Hàng Đẫy với tỉ số 2-0.
 
Một trở ngại rất lớn khác của đội chủ nhà ở trận đấu này khi hai hậu vệ cánh có vai trò vô cùng quan trọng trong lối chơi mà HLV Choi Yoon Gyum xây dựng cho HA.GL là Văn Nhiên và Minh Thiện không thể ra sân vì thẻ phạt.
 
Đây là một bài toán không hề đơn giản cho BHL của đội bóng phố Núi khi rất khó có thể tìm được giải pháp tốt nhất để khỏa lấp được 2 khoảng trống mà các hậu vệ này để lại.
 
Dù thế, cũng rất may mắn đối với đội chủ nhà khi các vị khách tới từ Thủ đô cũng không thể mang tới Pleiku đầy đủ lực lượng tinh nhuệ nhất của mình khi Thành Lương, Hồng Tiến, Ngọc Duy cũng phải ngồi ngoài vì dính thẻ.
 
Việc thiếu vắng này rõ ràng khiến HA.GL dễ thở hơn rất nhiều, thậm chí có thể nghĩ tới một chiến thắng khi biết rằng những cái tên không thể ra sân của HN.T&T đều rất giỏi đánh biên.
 
Thêm một lý do khác để người hâm mộ phố Núi có thể nghĩ về một kết quả đẹp cho đội nhà khi trong những lần gặp gỡ kể từ khi HN.T&T thăng hạng, tại sân Pleiku, đội bóng của bầu Hiển luôn chỉ có được những kết quả rất kém.
 
 Kết quả tốt nhất mà HN.T&T có được tại phố Núi là chiến thắng 2-0 ở thời điểm HA.GL đang kiệt quệ và xuống rất thấp tại sân chơi V-League cách đây cũng vài năm là mùa giải 2009, còn lại hầu hết là thua.
 
Với lịch sử đối đầu như thế, rõ ràng cũng là cơ sở để HA.GL tin vào một chiến thắng trên sân nhà. Tuy nhiên, như đã nói HN.T&T không phải dễ chơi nhất là khi họ vừa giật được ngôi đầu bảng từ tay SLNA.
 
Thiếu vắng vài gương mặt trụ cột, nhưng đội khách cũng không lấy làm quá lo lắng khi những người thay thế hoàn toàn có thể bắt nhịp vào lối chơi của toàn đội sau nhiều mùa ăn tập cùng nhau.
 
Cách chơi, cũng như độ nhuyễn và sự ăn ý trong đội hình của HN.T&T hơn hẳn so với HA.GL vốn dựa khá nhiều vào phong độ của bộ đôi Evaldo và Oseni.
 
Thêm vào đó, Gonzalo hoặc Samson tiếp tục thể hiện được phong độ cao của mình cũng sẽ là một bài toán hóc búa để đội bóng phố Núi phải dè chừng, cũng như không thể có chiến thắng.
 
Một trận đấu mà cả hai có những chân sút thiện chiến, nhưng hàng thủ lại đều có những vấn đề rất có thể sẽ kết thúc với rất nhiều bàn thắng, nhưng không dễ để đoán ai có được niềm vui khi đều có những cơ hội khác nhau để làm điều ấy.
 
Tuy nhiên, chắc chắn một điều đây sẽ là một trận đấu rất đáng xem khi mà cả hai đội bóng đều có những ông chủ đầy tham vọng, cũng như cả hai đang giữ được phong độ cao kể từ đầu mùa giải.
 
Một trận đấu rất có thể kết quả của nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều cho chặng đường phía trước của cả đôi bên, bởi thế sẽ rất phí nếu như bỏ lỡ cuộc đối đầu giữa bầu Đức và bầu Hiển...