Hồ Ngọc Hà nói về "năm bão táp" 2010 trong live concert

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong phần chính của chương trình kỷ niệm 10 năm ca hát, nữ ca sĩ giải thích tại sao cô chọn cách im lặng trước những thị phi dồn dập hồi năm ngoái. Hà Hồ cảm ơn khán giả vì đã giúp cô có động lực 'tìm lại giấc mơ', tự tin bước tới.

Live concert đầu tiên của Hồ Ngọc Hà diễn ra sôi động, hào hứng và đầy cảm xúc tại Sân khấu Lan Anh, TP HCM, tối 15/12. Khán giả đến ủng hộ cô từ rất sớm. Trước giờ diễn, bên ngoài khu diễn tắc đường. Bên trong khán đài, người hâm mộ nêm đầy các hàng ghế, cầm trên tay những chiếc đèn neon ánh hồng cổ vũ, rực sáng cả sân khấu.

Sau màn khuấy động "làm nóng" sân khấu của các khách mời: Văn Mai Hương, Noo Phước Thịnh, nhóm X5, nhóm V.Music; Hồ Ngọc Hà xuất hiện đầy ấn tượng trên chiếc phi thuyền lộng lẫy từ mái nhà đáp xuống sân khấu. Phần mở màn ấn tượng khiến nhiều khán giả thót tim, bất ngờ, rồi vỡ òa thành tràng pháo tay tán thưởng.
 
Trong hình ảnh một cô gái ngoài hành tinh đáp xuống trái đất, Hồ Ngọc Hà bừng cháy trên sân khấu cùng vũ điệu sôi động trong phần đầu của chương trình. Hàng loạt ca khúc nhạc dance từng gây "hit": Invincible, Xin hãy thứ tha... được thể hiện mới mẻ trong bước nhảy mô phỏng động tác của người máy. Cùng vũ đạo là các màn thay đổi trang phục ngay trên sân khấu để các tiết mục nối tiếp liền mạch. Sân khấu, ánh sáng cùng âm thanh rực rỡ với số tiền đầu tư tiền tỷ giúp Hồ Ngọc Hà thỏa sức thể hiện ý tưởng mà cô ấp ủ nhiều năm liền cho đêm nhạc để đời này.

Sau giây phút sôi động, Hà Hồ xuất hiện trong bộ váy cầu kỳ được ghép bằng những mảnh nhôm ngũ màu với hình ảnh của một nàng công chúa kiều diễm. Không khí sân khấu lắng đọng khi cô buông từng lời hát ballad bên tiếng guitar và bộ gõ mộc. Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Có bao giờ… vang lên nồng nàn. Và một cách tự nhiên, khán giả cất lời hát theo Hà, minh chứng thêm cô không chỉ hút mọi người bằng các bước nhảy, mà còn bởi giọng hát.
 
Hồ Ngọc Hà nói về "năm bão táp" 2010 trong live concert - Ảnh 1
 
Hà Hồ lộng lẫy váy dài khi thể hiện những bản ballad trữ tình. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Ngay cả vũ đạo, vốn là lợi thế từng được Hồ Ngọc Hà biểu diễn nhiều, cũng đầy bất ngờ trong live concert. Trước giờ diễn, nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ sẽ chịu áp lực lớn bởi các tiết mục nhảy sôi động của cô đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng Hồ Ngọc Hà làm được. Từ chiếc phi thuyền rực sáng trên nền trời tối, các bước đi lướt trên vai các vũ công cho đến từng màn nhào lộn cùng bạn diễn đều được chăm chút, làm mới đầy sáng tạo.
 
"Live concert này là lời tri ân chân thành nhất mà tôi gửi đến khán giả", Hồ Ngọc Hà giải thích cho sự đầu tư, tập luyện hết mình, thậm chí có phần mạo hiểm khi đích thân thực hiện nhiều động tác khó. Nhưng trước khi có lời tri ân, cô cùng êkíp đã gây xúc động khắp khán phòng bằng một đoạn clip chia sẻ những tâm sự chất chứa trong lòng.

"Tôi hỏi Thượng Đế, con phải làm gì trước bão táp cuộc đời. Và các bạn có biết, Hà nhận được câu trả lời gì không? Tất nhiên là không có câu trả lời nào hết, chỉ là sự im lặng. Im lặng và cảm nhận, cố gắng níu lại tình cảm của khán giả bằng những nỗ lực không mệt mỏi. Tôi nhận ra, chỉ có lao động nghệ thuật miệt mài, nghiêm túc mới cứu được mình".

Những biến cố trong đời giúp Hồ Ngọc Hà trưởng thành. Cô không ngừng dành lời cảm ơn tình cảm mà những người xung quanh và khán giả dành cho mình trong suốt quãng thời gian khó khăn của năm 2010. Nữ ca sĩ cũng xin lỗi người hâm mộ vì những sai lầm nếu có. Khán giả đáp lại Hà. Khi cô hát bài hit Tìm lại giấc mơ, cả khán phòng hát theo cô. Trong giây phút đầy xúc động ấy, Hồ Ngọc Hà chỉ đứng im, tay giơ mic hướng về phía những người thương mình và nhắm mắt cẳm nhận tình cảm chan chứa này. Rồi cô hát Nếu chỉ còn một ngày để sống để tri ân cuộc đời và để dành tình cảm cho đứa con bé bỏng mà cô có được. Nhiều người không kìm được nước mắt trước hình ảnh Hà Hồ nâng niu từng bước chân, lòng dịu lại với tiếng cười của cậu con trai hơn một tuổi Su Beo trên clip. Đúng với lời khẳng định từ trước của nữ ca sĩ là không công khai hình ảnh con trai, đoạn clip này chỉ quay phần sau lưng của bé.

Tìm lại giấc mơ cũng chính là ca khúc đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời Hồ Ngọc Hà. Theo nữ ca sĩ, chính nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã giúp cô tìm lại con đường của mình trong khoảng thời gian chới với nhất. Cô tìm thấy sự an ủi trong những khúc ballad ngọt ngào của anh. Vì thế, Hồ Ngọc Hà dành cả một phần của chương trình để cảm ơn Nguyễn Hồng Thuận qua Một lần cuối thôi, Sao ta lặng im và bài hát mới nhất Hãy nói với em.
 
Sau những phút sâu lắng, Hà Hồ trở về phong cách sôi động. Sự xuất hiện của nhóm vũ công đến từ Hàn Quốc khiến cho khán giả ngỡ ngàng trước màn múa và bay lên không trung đẹp mắt.

Đêm nhạc kết thúc trong không khí tưng bừng. Hàng nghìn người nán lại sân khấu để chúc một đêm diễn thành công rực rỡ của Hà Hồ. Sân khấu, âm thanh sống động cùng dàn nhạc chơi live đầy tài năng giúp cho Hồ Ngọc Hà vươn tới một đẳng cấp mới. Chương trình diễn ra ngắn gọn, nhưng để lại cho người xem sự thán phục trước sự kỳ công và tâm huyết của cả êkíp nói chung và Hồ Ngọc Hà nói riêng.
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần