“Hồ sơ cá sấu” tập 38 (tập cuối): Hồi hộp đến phút cuối
Trong tập 37 bộ phim “Hồ sơ cá sấu”, vợ chồng Hải – Nguyệt sau một thời gian xích mích cuối cùng đã quyết định cùng nhau chia sẻ và vượt qua tất cả mọi chuyện. Đúng lúc này, Hải nói cho Nguyệt biết sự thật về bố đẻ của Nguyệt. Rằng thực ra ông Hồng Phương mới là bố ruột của cô. Và cũng chính ông Phương là người đã lo chi phí cho mẹ cô và người bố hiện tại của cô ra nước ngoài. Chỉ vì ông Phương đem lòng yêu mẹ cô khi ông đã có vợ mà khiến Nguyệt vô tình trở thành đứa con ngoài giá thú. Nguyệt thực sự không thể chấp nhận nổi sự thật phũ phàng này, ngược lại chồng cô lại tin những gì ông Phương nói.
Đặng Trung cũng không tránh được lưới trời. Hắn bị cơ quan chức năng mời về làm việc để xác minh mối quan hệ với bà Ngọc - vợ ông Huynh – chánh thanh tra tỉnh. Cuối cùng vì không thể chấp nhận, bà Ngọc đã tố cáo hắn đã nhờ bà hợp pháp hóa rất nhiều khoản tiền tham ô, tham nhũng... Tuy nhiên, Đặng Trung đã lường trước tình huống này xảy ra và chuẩn bị kĩ càng khiến cơ quan công an không thể nào kết tội được hắn.
Nguyệt bị kẻ gian bắt cóc. Ảnh: VTV. |