Hoa hậu Ý Nhi: Tôi không đặt cho mình những tham vọng quá lớn
Từ Ấn Độ, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi có cuộc trò chuyện với phóng viên trước thềm chung kết Miss World 2025.
Tại Ấn Độ những ngày này, Ý Nhi có thể chia sẻ lịch trình cũng như cách để hòa nhập với hơn 100 thí sinh đến từ khắp các quốc gia trên thế giới?
Những ngày đầu ở Miss World, lịch trình còn khá nhẹ nhàng, chủ yếu là tham quan, thử trang phục, gặp gỡ báo chí và chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo.
Khoảng thời gian này cho tôi cơ hội để quan sát, tìm hiểu và bắt đầu kết nối với mọi người xung quanh.
Tôi nghĩ, trong một môi trường có quá nhiều sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, điều quan trọng nhất chính là sự chân thành và cởi mở. Tôi vốn là người năng động, thích kết nối, không cố gắng gồng mình để hòa nhập mà chỉ chọn cách là chính mình, lắng nghe, chia sẻ và học hỏi từng ngày.

Ý Nhi tại Miss World 2025. Ảnh: Sen Vàng
Chính sự tự nhiên ấy đã giúp tôi cảm thấy thoải mái, dễ dàng tạo nên những mối quan hệ thân thiện và nhiều kỷ niệm đẹp cùng các thí sinh từ khắp thế giới.
Với tôi, Miss World không chỉ là một cuộc thi mà còn là hành trình khám phá bản thân và mở rộng trái tim với những giá trị mới mẻ.
Khó khăn và áp lực lớn nhất với Ý Nhi ở Miss World lần này là gì?
Có lẽ đó là duy trì sự cân bằng giữa việc tập trung chuẩn bị thật tốt cho các phần thi và giữ được tinh thần thoải mái, bình tĩnh trong một môi trường mới mẻ và đầy thử thách.
Tôi phải tập trung tối đa cho những phần thi quan trọng. Việc phải liên tục chuẩn bị, luyện tập và thể hiện bản thân trước nhiều khán giả, ban giám khảo cũng như bạn bè quốc tế đôi khi khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
Tuy nhiên tôi vẫn có thể giữ vững tinh thần và nhìn nhận áp lực như một động lực để hoàn thiện hơn từng ngày.
Ý Nhi đặt mục tiêu cho mình như thế nào ở Miss World 2025?
Tôi nghĩ đại diện nào đi thi cũng đều đặt mục tiêu thành tích cao nhất, và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng bên cạnh đó, hành trình tại Miss World với tôi còn là cơ hội để trưởng thành, học hỏi và khám phá bản thân.

Ý Nhi thời điểm đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Ảnh: Sen Vàng
Tôi mong muốn không chỉ dừng lại ở kết quả trên sân khấu mà còn muốn lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng và kết nối ý nghĩa với mọi người, giúp tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Có ý kiến cho rằng, Miss World lần này là cơ hội lớn cho Ý Nhi để lấy lại hình ảnh sau những ồn ào “vạ miệng” đã từng xảy đến. Bạn nghĩ thế nào?
Trước khi đến với Miss World lần thứ 72, tôi cũng không tính toán quá nhiều, chỉ cố gắng hết sức để đạt được kết quả thật tốt.
Tôi hạnh phúc và rất vui khi cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và khi thấy mọi người bắt đầu ấn tượng hơn với mình.
Tôi không đặt cho mình những tham vọng quá lớn, vì tôi hiểu mình vẫn còn nhiều điều chưa hoàn hảo. Chính vì vậy, tôi luôn nhìn nhận bản thân một cách chân thật, để từ đó trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.
Theo dõi hành trình của Ý Nhi ở Miss World có thể thấy sự đầu tư và cả những nỗ lực rất lớn của bạn. Ý Nhi đã khắc phục những điểm yếu và cố gắng cho thấy những điểm mạnh. Thành công - và (nếu như) thất bại (không lọt vào sâu) ở Miss World - tác động thế nào đến bạn?
Hành trình đến với Miss World lần thứ 72 là cả một quá trình dài mà tôi đã dành rất nhiều tâm sức, sự đầu tư và nghiêm túc. Trong suốt chặng đường ấy, tôi đã không ngừng cố gắng để khắc phục những điểm yếu, phát huy điểm mạnh và hoàn thiện bản thân từng ngày.
Với tôi, thành công nếu đến, chắc chắn sẽ là một món quà vô cùng lớn, là sự ghi nhận cho nỗ lực không chỉ của riêng mình mà còn của cả ê-kíp, của những người luôn tin tưởng và đồng hành.
Nhưng nếu kết quả không như mong đợi, tôi cũng sẽ đón nhận với một tâm thế bình tĩnh và biết ơn, vì hành trình này đã cho mình quá nhiều điều quý giá: sự trưởng thành, những trải nghiệm không thể nào quên.
Cuộc thi nào rồi cũng sẽ khép lại, nhưng điều ở lại với tôi chính là cảm xúc thật, là hành trình đẹp và những con người tuyệt vời mà mình có cơ hội được gặp gỡ, học hỏi. Và dù kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng và luôn hướng về phía trước.
Gác lại việc học để theo đuổi Miss World có chứng tỏ rằng, đây là cơ hội có ý nghĩa rất lớn trên hành trình tìm đường trở lại showbiz của Hoa hậu Ý Nhi?
Tôi cần sự tập trung để có thể theo đuổi một mục tiêu lớn. Với tôi, cả việc học tập và hành trình tại Miss World đều rất quan trọng, nhưng ở thời điểm này, tôi hiểu rằng không thể làm tốt cả hai cùng một lúc.
Cuộc thi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt - từ kiến thức, kỹ năng cho đến tinh thần. Vì vậy, tôi chọn tạm gác lại việc học để toàn tâm toàn ý cho Miss World, để sau này khi trở lại Úc học, tôi cũng có thể tiếp tục với sự nghiêm túc và trọn vẹn như vậy.
Tôi tin rằng mỗi hành trình đều có thời điểm phù hợp, quan trọng là mình biết mình đang làm gì và vì điều gì.
Hai năm đã trôi qua sau những ồn ào, 2 năm ấy bạn đã trải nghiệm như thế nào?
Với tôi, đó là khoảng thời gian đầy biến động nhưng cũng rất đáng quý. Tôi đã có cơ hội học tập trong một môi trường hoàn toàn mới tại Úc, nơi không chỉ cho kiến thức mà còn có cả những trải nghiệm thực tế quý báu.
Tôi đi làm thêm, tập thích nghi với cuộc sống xa nhà, tự lập từ những điều nhỏ nhất. Chính những điều đó đã giúp tôi trưởng thành hơn, hiểu bản thân hơn và biết trân trọng từng nỗ lực của mình.
Cũng nhờ đó mà tiếng Anh và phản xạ giao tiếp của tôi cũng đã cải thiện rõ rệt. Đây không chỉ là một lợi thế trong cuộc thi, mà còn giúp tôi cảm thấy sẵn sàng hơn để kết nối với bạn bè quốc tế, chia sẻ câu chuyện của bản thân một cách chân thành và rõ ràng nhất.
Ai đó đã nói, cái giá của sự trưởng thành luôn đắt đỏ, thậm chí đau đớn. Với Ý Nhi thì sao?
Với tôi, trưởng thành là hành trình liên tục đối diện với chính mình, từ những lúc bản thân thấy mệt mỏi nhất, nhiều áp lực nhất.
Càng nhiều áp lực, bài học tôi nhận được lại càng lớn. Có lẽ, nếu không trải qua những thăng trầm, tôi sẽ không có được nhiều bài học và chiêm nghiệm như vậy.
Tôi đã từng thấy mình còn quá nhiều thiếu sót, chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ sâu sắc nhưng thay vì trốn tránh, tôi chọn cách đối diện, để hiểu mình, cố gắng hoàn thiện mình từng chút một.
Tôi đón nhận những nhận xét và sẵn sàng học hỏi để trở nên tốt hơn, ngay cả khi không phải ai cũng tin mình.
Sau tất cả, tôi nhận ra rằng, mọi điều đã xảy ra, dù vui hay buồn đều đáng giá.
Vì những gì đã xảy ra đã giúp tôi trưởng thành, trở thành phiên bản tốt hơn.
(Theo Laodong.vn)

Hoa hậu Ý Nhi được khen ngợi tại Miss World 2025
Kinhtedothi - Tham gia cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới 2025, Huỳnh Trần Ý Nhi nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng cũng như các thí sinh.

Hoa hậu Ý Nhi "lột xác", khoe dáng cực phẩm tại Miss World 2025
Kinhtedothi - Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã có 1 tuần đầu tiên đầy ấn tượng trong hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của Miss World 2025.

Huỳnh Trần Ý Nhi thể hiện thần thái xuất sắc tại phần thi phụ của Miss World 2025
Kinhtedothi - Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2025, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã có phần thi Head to Head vô cùng tự tin và xuất sắc.