Kinhtedothi – Ngọn lửa bắt nguồn từ quán New Poc Poc Beer (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), sau đó lan sang nhà dân bên cạnh, hàng chục chiến sĩ được huy động để dập lửa.
Khoảng 8h10 sáng 3/3, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại quán New Poc Poc Beer (địa chỉ số 25, đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP Huế).
Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hỏa.
Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ các trang thiết bị của nhà hàng rồi lan sang một nhà dân 4 tầng nằm phía sau. Hậu quả, ngôi nhà dân này bị cháy một phần tầng 4.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các xe chữa cháy triển khai công tác dập lửa. Đến 10h sáng cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được kiểm soát.
Lửa lớn cháy lan sang nhà bên cạnh.
Trước đó, cơ sở kinh doanh New Poc Poc Beer từng bị phản ánh về âm thanh, tiếng ồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân sống xung quanh.
Sau đó, UBND phường Phú Hội đã tiến hành tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh nhà hàng này từ ngày 16/1 cho đến khi khắc phục các biện pháp cách âm, giảm tiếng ồn và không hoạt động quá giờ quy định.
Kinhtedothi - Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế bị bắt vì liên quan đến việc mua bán kit xét nghiệm Covid-19.
Kinhtedothi- Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống và kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đặc biệt tại 34 xã, phường ở phía Đông tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động số lượng đông đảo cán bộ chiến sĩ (CBCS), phương tiện và triển khai nhiều phương án ứng phó chi tiết.
Kinhtedothi – Chiều 6/11, do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), khu vực các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã hứng chịu đợt mưa lớn kèm theo gió mạnh. Tình trạng này đã làm gãy đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường tại một số khu vực. Trước diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện khẩn, cấm người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng ra đường, có hiệu lực từ 16 giờ 30 phút cùng ngày cho đến khi bão đi qua.
Kinhtedothi - Từ thiện mùa mưa lũ không dừng lại ở những túi quà cứu trợ, mà là hành trình vun đắp lại niềm tin và hy vọng sau thiên tai. Khi lòng tốt được đặt đúng chỗ, nó có thể dựng lại cả một mái nhà, một cuộc sống, một niềm tin vào con người.
Kinhtedothi - Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc xả lũ hai hồ chứa nước Sông Ray và Đá Đen từ 8 giờ ngày 6/11 đến 8 giờ ngày 16/11, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và người dân vùng hạ lưu.