Hoài Linh “phá lệ” vì NSND Ngọc Giàu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù tuyên bố không thích giả gái cách đây hơn 5 năm, tuy nhiên trong liveshow "Duyên lắm người ơi" của NSND Ngọc Giàu diễn ra vào tối 16/7, nam danh hài đã "phá lệ" khi đóng vai mụ dì ghẻ độc ác trong vở hài kịch "Tình chị duyên em", khiến khán giả cười thả ga.

Lần đầu tiên tái xuất trước đông đảo khán giả sau nhiều năm vắng bóng với hình tượng một người phụ nữ, Hoài Linh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi cùng NSND Ngọc Giàu, danh hài Tấn Beo, MC Tuấn Anh và diễn viên hài Gia Bảo diễn vở hài kịch "Tình chị duyên em" được làm mới từ câu chuyện "Tấm Cám" nổi tiếng trong dân gian.

Khác với câu chuyện nguyên gốc, nội dung vở kịch ra mắt khán giả đã được "đảo lộn" tính cách nhân vật rất đặc biệt. Cụ thể, nam danh hài Hoài Linh đóng vai mụ dì ghẻ ác độc, đanh đá và chua ngoa, NSND Ngọc Giàu đảm nhận vai Cám có ngoại hình "khủng" cùng với tính cách hiền lành, dịu dàng và chịu nhiều bất hạnh, danh hài Tấn Beo hóa thân thành cô Tấm sở hữu làn da ngăm đen cá tính, nhan sắc "độc lạ" cùng tính cách đầy mưu mô, xảo quyệt và hung dữ, còn MC Tuấn Anh là chàng Hoàng Tử điển trai dành nhiều tình cảm cho... Cám!

 
Danh hài Hoài Linh “phá lệ” giả gái sau hơn 5 năm vì NSND Ngọc Giàu
Danh hài Hoài Linh “phá lệ” giả gái sau hơn 5 năm vì NSND Ngọc Giàu
Bởi lẽ đây là lần đầu tiên Hoài Linh "phá lệ" giả gái nên anh rất được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Tiết mục của anh diễn cuối cùng, kết thúc lúc hơn 11h30 đêm nhưng mọi người vẫn hào hứng ngồi xem đến tận phút chót. Không hổ danh là "ông hoàng giả gái", nam danh hài Hoài Linh thu hút ánh nhìn khán giả không chỉ bởi nhan sắc vẫn còn xinh đẹp khi giả gái ở tuổi 54, mà còn nhờ cách diễn vô cùng duyên dáng và tự nhiên.

Ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu, Hoài Linh đã chọc cười khán giả bởi vẻ đẹp đanh đá của một mụ dì ghẻ độc ác. Anh liên tục tung hứng ăn ý với NSND Ngọc Giàu. Tại một số phân đoạn, nam danh hài cũng không nhịn được cười trên sân khấu vì nội dung vở kịch quá hài hước, nhưng với bản lĩnh làm nghề, anh đã mau chóng "lên đồng" với thân phận dì ghẻ.

Hoài Linh chia sẻ, anh cảm thấy hạnh phúc khi được góp mặt trong liveshow của "má" Ngọc Giàu. Đối với nam danh hài, đây không chỉ là cơ hội để anh báo đáp công ơn người phụ nữ đã từng đứng ra làm chủ hôn cho anh cách đây gần 20 năm, mà còn là cách để anh thể hiện tình cảm chân thành của một người "con" dành cho "má".

Mặc dù giả gái ở tuổi 54, nhưng trông Hoài Linh vẫn còn xinh đẹp, thậm chí anh được khen ngợi ngày càng mặn mà, chứng tỏ "gừng càng già càng cay". Riêng khi được hỏi liệu ngoài NSND Ngọc Giàu thì còn ai khác có thể khiến anh "phá lệ" giả gái lần nữa, nam danh hài chỉ cười duyên dáng và kèm theo đó là một cái lắc đầu... "rất khó!".

 
NSND Ngọc Giàu kết hợp ăn ý cùng diễn viên trẻ Dương Lâm – Quán quân cuộc thi Cười xuyên Việt
NSND Ngọc Giàu kết hợp ăn ý cùng diễn viên trẻ Dương Lâm – Quán quân cuộc thi Cười xuyên Việt
Ngoài tiết mục giả gái của Hoài Linh, khó ai có thể phủ nhận sức hút của nam MC Trấn Thành khi đóng vai Điêu Thuyền trong vở trích đoạn hồ quảng "Đổng Trác cưới vợ" cùng NSND Ngọc Giàu và nghệ sĩ hài Trường Giang.

Khác với buổi diễn phúc khảo với hình tượng Điêu Thuyền "đầu đinh", tối qua nam MC đã được hóa trang xinh đẹp quý phái. Tuy nhiên, anh lại quyết định không "độn" ngực vì muốn mỹ nhân lịch sử này đẹp "độc, lạ".

Với cách diễn vô cùng hài hước, tự nhiên, khả năng tung hứng cực kỳ ăn ý với "má" Ngọc Giàu cùng đồng nghiệp Trường Giang, nam MC Trấn Thành liên tục khiến khán giả "cười té ghế" không chỉ nhờ khả năng "dẹo" khi đóng vai nữ, mà còn rất biết cách sử dụng lời thoại hiện đại trong một vở diễn truyền thống.

 
: Đàm Vĩnh Hưng hát liền 3 ca khúc, trong đó có bài “Đèn khuya” để cảm ơn và gửi lời xin lỗi tới má Giàu vì không thể tham gia liveshow lần này.
Đàm Vĩnh Hưng hát liền 3 ca khúc, trong đó có bài “Đèn khuya” để cảm ơn và gửi lời xin lỗi tới má Giàu vì không thể tham gia liveshow lần này.
Riêng NSND Ngọc Giàu, với bản lĩnh hơn 60 năm đứng trên sân khấu, bà đã mang lại cho nhiều khán giả, thậm chỉ là fan hâm mộ "ruột" cảm xúc khi liên tục diễn lại những nhân vật "để đời" rất có duyên, nhất là trong các vai hài. Không hổ danh là giọng ca “lụa trải nhung căng” mà báo chí đã dành tặng mấy năm trước, bà đã kết hợp đầy ăn ý với các diễn viên trẻ như Dương Lâm (quán quân cuộc thi Cười xuyên Việt), Trường Giang, Tấn Beo, Gia Bảo… để tạo nên những tiết mục hài đặc sắc, duyên dáng như bà thổ lộ: “Còn duyên được bao nhiêu, sẽ đem hết ra để bù đắp lại tình thương của khán giả”. 

 
Liveshow “Thương lắm người ơi” quy tụ nhiều diễn viên trẻ như Gia Bảo, MC Tuấn Anh.
Liveshow “Thương lắm người ơi” quy tụ nhiều diễn viên trẻ như Gia Bảo, MC Tuấn Anh.
Bên cạnh các tiết mục ca cảnh, kết hợp hài kịch trên sân khấu, liveshow "Thương lắm người ơi" còn có sự góp mặt của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vì không sắp xếp được thời gian nên anh chỉ có thể tham gia bằng việc hát 3 ca khúc để phục vụ khán giả, trong đó có ca khúc “Đèn khuya” như một sự tri ân tới má Giàu. Riêng Hoa hậu Diễm Hương xuất hiện trên sân khấu với vị trí vedette trình diễn BST áo dài "Hồn Việt" của NTK Anh Kiệt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần