“Hồng duyên” - món quà cưới thiêng liêng tình mẹ

Mai Lữ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Có một người mẹ đã tặng con trai, con dâu bộ sưu tập 18 bức tranh ngập tràn sắc hương, ánh sáng… làm quà cưới.

Hầu hết những bức tranh ấy được sưu tập trong các phiên đấu giá gây quỹ ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, khi chính gia đình chị cũng phải chịu cảnh xa cách, nhớ mong, âu lo… vì đại dịch đã ngăn cách người Nam - người Bắc.

“Hồng duyên” - món quà cưới thiêng liêng tình mẹ - Ảnh 1

Trong đám cưới của chú rể Anh Tùng và cô dâu Mỹ Linh diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vừa qua, có một không gian đặc biệt dành cho món quà cưới từ người mẹ - nhà sưu tập Thúy Anh.

Bộ sưu tập “Hồng duyên” gồm 18 bức tranh ngập tràn hoa, nắng, quả ngọt, mây trời… với những đường nét lãng mạn và tươi mới… đã cùng đôi trẻ dẫn lối mọi người bước vào thế giới hạnh phúc đong đầy với bao nụ cười, ánh mắt lung linh. Món quà đặc biệt chất chứa tình yêu thương, trăn trở của người mẹ muốn trao gửi, nhắn nhủ tới các con mình sau bao biến động của cuộc sống.

Vẫn biết, luôn cần tới giá trị vật chất, nhất là đối với những đôi trẻ vừa kết hôn và trên thực tế đôi bên gia đình vẫn có sự chia sẻ, hỗ trợ để con cái thêm nền tảng vững vàng cho cuộc sống mới. Song, trên tinh thần tôn vinh cái đẹp, cái thiện - giá trị cốt lõi làm nên hạnh phúc con người, chị Thúy Anh mong muốn món quà hồi môn đặc biệt này sẽ được con trai, con dâu đón nhận, sau này truyền lại cho con cháu đời sau để những giá trị tinh thần quý báu luôn được lưu giữ, trao truyền, để con cháu thêm niềm sẻ chia, gắn bó.

Ý tưởng đẹp của chị Thúy Anh khiến mọi người bất ngờ và nhiệt thành chia sẻ. Con trai và con dâu chị Thúy Anh cùng học đại học và là Thạc sĩ tại các trường danh tiếng ở Anh. Đặc biệt, chú rể Anh Tùng học và làm việc chuyên ngành về môi trường nên 18 bức tranh về hoa xuất hiện trong ngày trọng đại của đôi trẻ mang đầy cảm hứng thiên nhiên, sinh thái, đây cũng là phong cách, xu thế của thế giới. Dù cặp uyên ương chưa sưu tập tranh bao giờ và đang hoạt động ở những lĩnh vực khác, nhưng trước tình cảm của mẹ đã đón nhận món quà với niềm xúc động. Đôi trẻ dành thời gian lắng nghe, thưởng lãm và kỳ công tính toán, xếp đặt bộ sưu tập để tiệc cưới thêm lung linh, lãng mạn. Họ cũng tính trước góc nào trong tổ ấm sẽ có sự hiện diện món quà của mẹ.

“Hồng duyên” - món quà cưới thiêng liêng tình mẹ - Ảnh 2

Ai từng có dịp thưởng lãm các bộ sưu tập tranh của chị Thúy Anh hẳn đều có chung cảm nhận về tinh thần lạc quan, ấm áp, sẻ chia. Bởi lẽ đó, dù sưu tập những bức tranh với phong cách khác nhau thì tất cả vẫn toát lên tinh thần chung tích cực. Ta gặp ở đó những ngôi nhà nhỏ và ấm. Những tán cây tròn đầy, viên mãn. Những mùa hoa tiếp nối mùa hoa. Những chồi lộc nảy ra xuân ấm… Ở bất cứ không gian nào, dù sang trọng hay mộc mạc, tranh từ bộ sưu tập của chị vẫn thắp lên từng vòm sáng huyền hoặc và kỳ diệu.

Có thể, nhiều người cho rằng, gia đình có điều kiện mới tặng con món quà quý giá, vượt khỏi biên độ vật chất, là bởi người ta đã đủ đầy rồi. Điều đó có thể không sai, nhưng chưa bao giờ đầy đủ về bản chất. Cốt lõi nhất, vẫn là sự nhìn nhận tinh tế, chuẩn mực về giá trị cuộc sống giữa bao bộn bề, đổi khác; sự rung động của con người trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống; sự dâng hiến, vị tha, không ngần ngại trao đi.

Sưu tập được “Hồng duyên” không thể thiếu giá trị vật chất, nhưng con mắt thẩm mỹ, tấm lòng vì cộng đồng và những mối cơ duyên đặc biệt trong đời đã góp phần hội tụ và lan tỏa. Suốt hai năm đại dịch Covid, nhà sưu tập Thúy Anh đã tham gia một cách thầm lặng vào nhiều chương trình đấu giá tranh ủng hộ các bệnh viện tuyến đầu chống dịch. Trong tổng số 18 bức tranh lần này, có hơn một nửa là những bức tranh vẽ về hoa được chị sưu tập thông qua hoạt động nhân ái.

Yêu hoa như yêu vẻ đẹp bất tận của đời sống này. Còn gì đẹp hơn khi hạnh phúc lứa đôi được điểm tô bằng hoa tươi, tranh vẽ, âm nhạc du dương… và nhất là câu chuyện nhân văn về tình mẹ. Món quà ấy không chỉ dành cho các con mà đó là câu chuyện đẹp chị muốn tất cả mọi người đều được thưởng thức, cảm nhận.

Nhiều khách mời chia sẻ, khi ngắm bộ sưu tập “Hồng duyên”, họ chợt bật ra những ý tưởng mới về quà cưới cho con, cho những người thân yêu của mình với tinh thần hướng tới sự duy mỹ, nhân văn, có giá trị lâu dài.

“Hồng duyên” quyến rũ người xem bởi vẻ đẹp lãng mạn, ấm áp, đầy sức sống. Giữa phương Nam, ta sẽ gặp “Hoa tháng tư cho em” của Hải Kiên với hoa loa kèn đầy sức sống. Đó là một hình dung mới và khác về loài hoa tháng tư vốn đã xuất hiện trong tranh lụa, bột màu… của các danh họa thời trước bằng vẻ dịu dàng. Cảm hứng khỏe khoắn, mạnh mẽ, lạc quan mà vẫn trong sáng, nền nã làm nên sức hút của loài hoa tháng Tư trong bức tranh nhà sưu tập đã có con mắt xanh lựa chọn. Ai tha thiết, yêu thương vẻ nũng nịu, mơ màng, kiêu sa với gam màu của hoa hồng trong cảm hứng bất tận về tình yêu nâng niu, dâng hiến và nhẫn nại sẽ được ngắm hai bức tranh “Hồng yêu” của Nguyễn Minh.

Người thưởng lãm sẽ gặp lại “Công ngắm trăng” của họa sĩ Mai Xuân Oanh gợi lên vẻ đẹp tinh khôi mà lắng sâu trong tình yêu đôi lứa với đường nét mềm mại, tinh tế, gam màu tím son sắt thủy chung. “Hoa đậu hồng” của Vũ Đình Tuấn lại khiến người ta ngỡ ngàng như một giấc mơ qua đường nét gợi nhiều tưởng tượng. Hình dung, mường tượng ở đó ôm ấp cả gương mặt con người, đường cong quyến rũ, lôi cuốn người ngắm lạc vào một vùng mộng mị với gam màu đan xen giữa hồng, xanh lam, đỏ và xanh đậm. Đó như sự dịch chuyển, mời gọi của giấc mơ. Họa sĩ Hải Kiên lại mang đến một nét “Sen hồng” với những đóa yêu thương khi chúm chím, rực rỡ, đong đầy biểu tượng cho khát khao viên mãn.

Trong khi đó, “Thuở hẹn hò” của Hoàng Nghĩa Hiệp rực rỡ, tươi sáng, tỏa rạng khiến ta nhớ về miền ký ức chưa xa, nghĩ tới tương lai của những đôi uyên ương trẻ trung, khao khát. Mái nhà nho nhỏ, tán cây, con đường… tất cả hòa quện vào nhau để ta thấy trong tranh không chỉ có sắc màu mà còn là nhịp điệu, thanh âm, hương vị hạnh phúc.

Ngoài ra, còn nhiều bức tranh cuốn hút, mới lạ, gợi mở nhiều cảm xúc đặc biệt được trưng bày. Trong tiếng nhạc du dương, trong niềm hạnh phúc lứa đôi ngập tràn hy vọng, ta cứ thỏa thuê trước bức tranh “Gọi nắng” của Bình Nhi tinh nghịch, tươi vui, thăng hoa, điểm xuyết với sắc hoa màu trắng nhụy vàng. Hãy cứ ấm ôm, lạc quan ngắm “Thu vàng” của Trần Cường đong đầy sắc hương mật ngọt của căn phòng ấm áp, an vui.

Trong một triển lãm tranh tại Hà Nội tháng 12/2021 của nhà sưu tập Thúy Anh, họa sĩ Đào Hải Phong nhận định, các bộ sưu tập không chỉ là sự tập hợp của những tác phẩm đa sắc màu hay sở hữu cá nhân, mà những câu chuyện chị tạo nên thể hiện một tấm lòng nhân ái, một tâm hồn lạc quan - yếu tố vô cùng đáng quý trong cuộc sống đầy biến động. Điều đáng quý ở nhà sưu tập Thúy Anh còn là giá trị của sự chung tay lan tỏa. Chị luôn tham gia các hoạt động thiện nguyện một cách thầm lặng, luôn chia sẻ tới gia đình, mọi người vẻ đẹp cần khám phá, cảm nhận và trao truyền tới muôn đời sau của nghệ thuật. Luôn cần tới sự khai thông cho những mạch nguồn thẳm sâu của giá trị nhân văn trong đời sống con người, luôn cần sự động viên, khích lệ cho tương lai, hạnh phúc… tất cả niềm mong đợi ấy sẽ thật êm đềm, sâu lắng khi được thắp lên bởi trái tim người mẹ./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần