Hốt hoảng vì sập mái nhà giữa trung tâm thành phố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng 23/6, hơn chục người sống ở căn nhà 2 tầng trong hẻm 68 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM tháo chạy vì mái nhà bị sập.

Ông Lại Vĩnh Phát (49 tuổi), chủ nhà bị sập mái cho biết, khoảng 2h30, ông đang nằm ngủ trên lầu một thì nghe tiếng "ầm ầm". "Thấy nhiều gạch, ngói trên mái nhà sập xuống, tôi chỉ kịp chạy xuống đất, hô hoán mọi người", ông Phát kể.
Nhiều cột kèo bị mục nát sập xuống. Ảnh: An Nhơn
Nhiều cột kèo bị mục nát sập xuống. Ảnh: An Nhơn
Lo căn nhà sập, hơn chục người dưới tầng trệt cũng tháo chạy. Đến lúc mọi thứ trở lại yên tĩnh, họ mới dám vào nhà dọn dẹp nhưng vẫn thấp thỏm vì phần mái mục nát còn nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào.
Phần mái căn nhà bị mục nát có nguy cơ đổ tiếp. Ảnh: An Nhơn
Phần mái căn nhà bị mục nát có nguy cơ đổ tiếp. Ảnh: An Nhơn
Tại hiện trường, mái căn nhà 68/16 Nguyễn Thái Bình (phường Nguyễn Thái Bình) có diện tích khoảng 20 m2 được lợp bằng ngói bị sập đổ, đống đổ nát nằm ngổn ngang trên lầu một của căn nhà.
Ông Phát đang thu dọn phần ngói đổ sập xuống. Ảnh: An Nhơn
Ông Phát đang thu dọn phần ngói đổ sập xuống. Ảnh: An Nhơn
Ông Phát cho biết, căn nhà trên có 3 hộ với hơn mười người, phần trên lầu một chỉ có mình ông ở. Căn nhà này và nhiều ngôi nhà khác trong hẻm được xây dựng từ thời Pháp nên đã rất cũ kỹ, nhiều phần của ngôi nhà đã mục nát hoặc bị mối mọt ăn hư hỏng.