Hotboy khóc nức nở xin dừng cuộc chơi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tập 9 Vietnam’s next top model 2015 vừa được phát sóng vào tối qua (27/9) chứng kiến những vòng thi căng thẳng của chặng hành trình “Keep moving – Không ngừng chuyển động” đang đến hồi kết.

Đến với Đảo quốc Sư Tử dưới sự đồng hành của Tổng cục Du lịch Singapore và Hãng hàng không Singapore – Singapore Airlines, 7 thí sinh của chương trình Vietnam’s next top model 2015 đã có những thời gian giải tỏa căng thẳng và khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước này. Ngay sau đó, các thí sinh phải trở lại với “cuộc đua” đầy cam go và chông gai đang chờ đợi trong chặng đua “nước rút” quan trọng.
Hotboy khóc nức nở xin dừng cuộc chơi - Ảnh 1
Bài học tiếp theo các thí sinh được tiếp cận chính là bài học về kĩ năng giao tiếp, ứng xử quốc tế, khi họ phải hóa thân thành tiếp viên hàng không và được đào tạo chuyên nghiệp duới sự huớng dẫn từ Hãng hàng không Singapore – Singapore Airlines. Bài học quan trọng hơn nữa chính là khả năng giao tiếp quốc tế, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Thông qua thử thách này các thí sinh cũng được “kiểm tra” khả năng giao tiếp tiếng Anh trong những tình huống thực tế, đây cũng là một thử thách đòi hỏi ở Top 7 Vietnam’s next top model 2015 phải dần hoàn thiện những kỹ năng trong chặng đua cuối cùng của cuộc hành trình chinh phục ngôi vị Quán quân mùa thứ 6.

Kết thúc thử thách, Hương Ly và Thành An giành chiến thắng khi thể hiện khả năng xử lý tình huống khéo léo, nhanh nhạy, chuyên nghiệp cùng với cách khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo và lưu loát. Cả hai nhận được những đánh giá rất cao từ các chuyên gia quốc tế của Hãng hàng không Singapore – Singapore Airlines. Phần thưởng dành cho họ là trở thành hai hành khách khoang thương gia của Hãng hàng không Singapore – Singapore Airlines trên đường bay từ Singapore về TP. Hồ Chí Minh.

Với thử thách chụp hình trên không tại iFLY, Top 7 Vietnam’s next top model 2015 phải tạo dáng với sự cản trở của sức gió và ở độ cao 10m lơ lửng trước ống kính của nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng. Đây thật sự là một trong những thử thách khó khăn đúng tiêu chí “Keep moving – Không ngừng chuyển động” của mùa giải thứ 6. Nếu ở tập trước họ phải lặn sâu 4m dưới thủy cung tại Nha Trang thì ở tập này các thí sinh phải đối mặt với việc bay lơ lửng trên không ở độ cao 10m. Việc vừa phải điều khiển cơ mặt và phải tạo dáng trước ống kính trước lực đẩy của gió đã chứng tỏ bản lĩnh và sự cố gắng không ngừng của từng thí sinh ở vòng đua này. Họ đã bộc lộ hết khả năng và bước ra khỏi những giới hạn của bản thân để chinh phục niềm đam mê và quyết tâm giành lấy ngôi vị quán quân của Vietnam’s next top model 2015.
Hotboy khóc nức nở xin dừng cuộc chơi - Ảnh 2
 “Chàng trai xấu lạ”  Võ Thành An bất ngờ bứt phá ở “chặng đua” này. Từng tự ti với những cái nhìn trêu chọc từ nhỏ về giới tính, Võ Thành An đến với Vietnam’s next top model 2015 để chứng minh khả năng và khao khát theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp. Anh luôn khao khát thành công và đã có những tiến bộ rõ rệt trong những tập gần đây của Vietnam’s next top model 2015. Anh chàng là một trong những ứng viên nặng ký bên cạnh “cuộc đua” với K’Brơi và Đinh Đức Thành.

Hot boy Đại học Luật Huế khiến giám khảo bất ngờ trước quyết định bỏ cuộc

Đinh Đức Thành cao 1m85, sinh năm 1995, được khán giả ưu ái gọi là “hot boy Đại học Luật Huế” đã có  một quyết định khiến ban giám khảo bất ngờ khi xin được dừng chặng hành trình chinh phục Quán quân Vietnam’s next top model 2015 tại tập 9 (27/09). Trước đó, ngay tại Tập 2 của chương trình, anh đã có những phút giây bứt phá khi là thí sinh đầu tiên sở hữu tấm hình đẹp nhất trong ngôi nhà chung. Tuy nhiên, những tập gần đây, việc “dậm chân tại chỗ” của anh khiến ban giám khảo nhận thấy sự đuối sức khi đối mặt với các thử thách trong “cuộc đua”. Bên cạnh đó, khi được lọt vào Top 7 Vietnam’s next top model 2015, Đức Thành cho rằng đây quả là điều may mắn mà anh không thể lường trước được và đang phân vân lựa chọn giữa việc học và đam mê mà mình đang theo đuổi – nghề người mẫu.

Quyết định xin phép dừng cuộc chơi của anh khiến giám khảo Adrian Anh Tuấn chia sẻ: “Khi đến với vòng sơ tuyển, tôi nghĩ em đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Vì tôi nhận thấy được sự quyết tâm của em ngay tại Đà Nẵng. Và bây giờ, khi nghe thấy những lời nói này, tôi cảm thấy rất thất vọng”. Giám khảo Samuel Hoàng cũng tỏ ra thất vọng và chia sẻ anh cũng đã phải đứng trước những lựa chọn khó khăn về quyết định giữa đam mê nhiếp ảnh và làm hài lòng gia đình – trở thành một nhà ngoại giao. Host Thanh Hằng dứt khoát hơn khi thẳn thắng cho rằng việc ở lại hay ra về của thí sinh là quyết định của BTC và BGK, các thí sinh phải thật sự nghiêm túc khi quyết định tham gia cuộc thi.

Tuy nhiên, đến phút cuối, các giám khảo vẫn đánh giá Đinh Đức Thành vẫn là thí sinh có tấm hình đẹp ở vị trí thứ ba của tuần này. Mặc dù rất tôn trọng quyết định của thí sinh nhưng ở tuổi đời còn trẻ, các thí sinh cần phải có những người định hướng và đưa cho họ những lời khuyên để có cái nhìn nghiêm túc và đúng đắn hơn về những quyết định của mình. Bên cạnh đó, với tiêu chí tìm kiếm những gương mặt mới tiềm năng cho làng Mốt Việt, lẽ hiển nhiên việc giữ lại Đức Thành là một quyết định có cơ sở khi cả chặng hành trình dài vừa qua chàng trai này luôn thể hiện sự nhiệt huyết, quyết tâm và tiềm năng của chính mình. Đinh Đức Thành còn sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt cùng phong cách tạo dáng rất riêng biệt của mùa thứ 6.

Cô nàng 1m81 Hồng Vân dù sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng vẫn chưa có những bứt phá trong chặng đua cuối cùng. Chính vì vậy, Hồng Vân phải dừng lại ở Top 7 Vietnam’s next top model 2015  trong sự tiếc nuối của các giám khảo và thí sinh khác. Host Thanh Hằng chia sẻ cô sẽ tiếp tục dõi theo những bước đi tiếp theo của Hồng Vân sau cuộc thi. Đây cũng chính là động lực để cô nàng đến từ Hà Nội cố gắng nhiều hơn nữa sau cuộc thi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần