Hứng 4 trận lũ liên tiếp, Bình Định kiệt sức kêu gọi được cứu trợ

Theo Dân Trí
Chia sẻ Zalo

Từ cuối tháng 11 đến nay, tỉnh Bình Định hứng chịu 4 trận lũ liên tiếp, gây thiệt hại vô cùng nặng nề. Đến nay, có 18 người chết, 300 ngôi nhà sập hoàn toàn, hàng nghìn hecta lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Thiệt hại tài sản ước tính trên 1.000 tỉ đồng.

Nội dung bức thư do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng ký nêu rõ: “Thời gian quan nhân dân tỉnh Bình Định đã nhận được sự chia sẻ, động viên, cứu trợ kịp thời của các địa phương và nhà hảo tâm. Cùng với đó, tỉnh Bình Định đã kịp thời huy động toàn bộ sức người, sức của để khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, nhưng với thiệt hại to lớn, nên đời sống của hàng chục ngàn người dân vùng ngập lũ tỉnh Bình Định đang hết sức khó khăn, thiếu thốn, rơi vào tình cảnh màn trời chiếu đất. Hơn lúc nào hết, người dân vùng lũ tỉnh Bình Định rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ, động viên kịp thời của cộng đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, UBND tỉnh Bình Định kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ về vật chất, tinh thần để giúp người dân vùng lũ tỉnh Bình Định giảm bớt những khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất”.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng kêu gọi ủng hộ người dân tỉnh này bị thiệt hại do lũ lụt
Theo ông Hồ Quốc Dũng, trong tháng 11 và đầu tháng 12/2016, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra bốn đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, tài sản. Đến nay đã có 18 người chết, hàng chục người bị thương; hơn 300 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập chìm trong nước lũ; hàng nghìn ha lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, trên 14.000 ha lúa Đông Xuân đang gieo sạ bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều công trình công cộng bị hư hỏng nặng nề… ước tổng thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng.

Thời gian tới, dự báo khu vực Bình Định sẽ tiếp tục có mưa rất to, lượng mưa 300-500 mm; mực nước các sông lại lên cao, thời gian lũ lụt tiếp tục kéo dài, làm cho nhiều vùng dân cư ngập sâu và cô lập nhiều ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng hỗ trợ quà và mì tôm cho người dân vùng lũ huyện Tuy Phước

Theo ghi nhận của PV, sáng 15/12, do mưa lớn tại Bình Định xuất hiện đợt lũ thứ 5. Trận mưa lịch sử kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ tại TP Quy Nhơn, khiến hàng trăm hộ dân phường Đống Đa bị ngập nặng. Lũ xuống quá nhanh, các hộ không kịp trở tay, nhiều vật dụng bị hư hỏng; nhiều tuyến đường trong TP Quy Nhơn bị ngập nặng.

Mưa lũ cũng gây chia cắt khu vực Huỳnh Kim, thôn Tân Lập (phường Nhơn Hòa) và một số thôn ở xã Nhơn Hạnh (thị xã An Nhơn) và các xã Cát Chánh, 1 số điểm ở xã Cát Tiến, Cát Nhơn, Cát Thắng, Cát Minh (huyện Phù Cát). Tuyến Tỉnh lộ ĐT 640 qua tràn Huỳnh Mai đoạn từ trung tâm thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) đi các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa… ngập trong nước lũ, gây chia cắt nên người dân phải di chuyển bằng xe ben Chiến Thắng.

Căn nhà của ông Ngô Văn Dư (54 tuổi, thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) xây chưa kịp tô xi măng cũng bị lũ san bằng. Bây giờ ông phải cảnh "màn trời chiếu đất" nuôi 3 người con.

Đặc biệt, mưa lớn đã gây sạt lở đất, đá trên núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn) làm sập nhà dẫn đến một bé trai 11 tuổi bị đá đè tử vong. Nạn nhân là cháu Nguyễn Tuấn Khang (11 tuổi, con của ông Nguyễn Minh Vũ, tổ 3, KV1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Trước đó, lúc khoảng 14h30, trong lúc cháu Khang đang ở trong nhà thì trời mưa lớn đất, đá trên núi Bà Hỏa bất ngờ đổ sập xuống làm sập nửa nhà nên bị đất, đá vùi lấp. Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng chức năng kịp thời dùng máy cắt bê tông cắt tường, dùng máy chuyên dụng ngăn đất đá tuồn xuống để cứu cháu bé. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận đưa cháu ra nhưng cháu Khang đã tử vong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần