Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Hương vị tình thân” tập 62: Long rủ Nam ngủ lại nhà mình

Kinhtedothi – Đưa Nam về nhà, Long rủ Nam đi chơi với bà rồi ngủ lại nhà anh. Đặc biệt Long còn tiết lộ: “Anh có thói quen ngủ không khóa cửa phòng”. Đó là diễn biến trong “Hương vị tình thân” tập 62.

“Hương vị tình thân” tập 61 Nam đi bên bãi biển nhớ về cảnh bà Bích từng cho 1 que kẹo bông và bỏ cô ở lại chợ, rồi đến cảnh Nam nhớ về lần trốn mẹ ra đón bố. Tại thời điểm này ông Tuấn tâm sự với con: “Bố có người bạn bị lạc mất con, mà bạn ấy cũng trạc tuổi con. Chắc chắn bác ấy tìm được con vì bác ấy rất yêu con gái bác giống như bố yêu con, điều bố mong muốn nhất là bác ấy sớm tìm thấy con”.

Ngay sau đó, Nam tìm đến bà hàng xóm trước đây để hỏi về việc bà biết ông Tuấn từng hay lên trại thăm nom ai. Rồi Nam lên tận trại để hỏi cán bộ trông trại xem ai nhận ra bố của cô từng thăm nuôi phạm nhân nào. Nhưng kết quả không mấy khả dĩ khi cô không biết phạm nhân tên tuổi thế nào. Việc làm này của Nam được ông Sinh bám sát theo sau.

Hành động đáng yêu của Nam dành cho Long khiến anh bắt chước theo cô

Trở về nhà, bỏ qua tất cả những lời lảm nhảm về tình yêu của bà Bích, Nam tiếp tục hỏi mẹ về việc bố từng trông coi ai trong trại giam. Bà Bích chỉ biết đó là dân xã hội, còn là ai thì bà không có thông tin.

Ở diễn biến khác, việc bỏ đi bất ngờ của Nam làm Long hơi hụt hẫng nhưng anh cũng kịp goi cho cô dặn dò đi lại và liên lạc lại với anh khi xong việc. Về phía gia đình Long, bà Xuân cố gắng tìm hiểu xem chuyến công tác của con trai còn có ai đi cùng, mọi nghi ngờ bà dồn cho Nam. Ngoài ra, Thy cũng đã hoàn thành mưu tính đưa em trai về làm trợ lý cho Long. Mặc dù khi đề xuất Long không thật sự đồng tình nhưng vì nghe lời ông Khang nên miễn cưỡng đồng ý và cũng không khỏi có thái độ không hài lòng, thiếu tin tưởng Thy.

Nụ hôn bất ngờ khi chia tay tại cổng nhà Nam

Preview “Hương vị tình thân” tập 62 đã tiết lộ sau chuyến công tác Nam và Long về công ty vẫn vui vẻ, có nhiều hành động đáng yêu. Nam mua cho Long trà sữa, còn Long đã thuộc lòng và bắt chước hành động dơ ngón tay của Nam. Những hành động này của đôi trẻ đã bị Hồng – nhân viên công ty bắt gặp.

Bên cạnh đó, Long đưa Nam về nhà rồi rủ cô đi chơi với bà rồi ngủ lại nhà anh. Đặc biệt Long còn tiết lộ: “Anh có thói quen ngủ không khóa cửa phòng”.

“Hương vị tình thân” tập 62 sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh VTV1 vào ngày 14/7.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành nghệ thuật

Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành nghệ thuật

26 Dec, 05:01 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với TS.NSƯT Tân Nhàn đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy xúc động. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân của Tân Nhàn mà còn là một sự kiện có ý nghĩa đối với đời sống đào tạo và nghiên cứu âm nhạc nước nhà.

Công nghiệp văn hóa Việt Nam định hình giai đoạn mới

Công nghiệp văn hóa Việt Nam định hình giai đoạn mới

26 Dec, 04:52 PM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 6,5–7,5% GDP, với các lĩnh vực mũi nhọn như điện ảnh, game, biểu diễn và du lịch văn hóa. Đây được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong nền kinh tế sáng tạo.

Á hậu Nguyễn Phương Thảo: Nhan sắc thực sự tỏa sáng khi đi cùng đam mê và kỷ luật

Á hậu Nguyễn Phương Thảo: Nhan sắc thực sự tỏa sáng khi đi cùng đam mê và kỷ luật

25 Dec, 08:31 PM

Kinhtedothi - Sở hữu gương mặt hài hòa, phong cách gợi cảm, tinh tế, Nguyễn Phương Thảo mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại: tự tin, bản lĩnh và luôn hướng tới sự hoàn mỹ. Danh hiệu Á hậu là dấu mốc quan trọng, nhưng với cô, đó sẽ mãi là “điểm tựa” để tiếp tục theo đuổi đam mê, trong đó sẽ dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc điện tử…

Khi hoa ngọc lan nở, người lại đến: Dương Tử và "canh bạc" lớn nhất sự nghiệp

Khi hoa ngọc lan nở, người lại đến: Dương Tử và "canh bạc" lớn nhất sự nghiệp

25 Dec, 05:01 PM

Kinhtedothi - Ngay trong ngày khai máy, câu nói của Dương Tử: “Nhân danh Đổng Trúc Quân, hẹn gặp trong mùa hoa ngọc lan nở” đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy sự chờ đợi hiếm thấy. Nhưng thứ thực sự khiến công chúng chú ý không phải là lời tuyên bố đầy thi vị ấy, mà là cách Dương Tử bước vào vai diễn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ