Nụ cười bội thu giữa cái nắng bỏng rát

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dưới tiết trời nóng như đổ lửa với nền nhiệt dao động từ 38 - 40 độ C, người nông dân Việt Nam vẫn cần mẫn xuống đồng gặt lúa vụ Chiêm.

Để tránh cái nắng như đổ lửa đồng thời tranh thủ tận dụng nền nhiệt cao, trong mấy ngày qua, bà con nông dân đã ra đồng gặt lúa từ 4 - 5 giờ sáng để tới 9 - 10 giờ có thể hoàn thành công việc, trở về nhà. Điều đặc biệt và dễ dàng nhận thấy, dù khoảng thời gian từ 8h30 tới 9h30 sáng, nhiệt độ ngoài đồng lên tới 39 - 40 độ C nhưng trên gương mặt lam lũ của người nông dân ấy vẫn rạng rỡ nụ cười và niềm lạc quan về một vụ mùa bội thu.

Xin mời độc giả cùng phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trải nghiệm buổi gặt lúa trên cánh đồng thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh Hà Nội trong sáng nay (3/6):
Từ 5 giờ sáng, chị Luận đã ra đồng để tranh thủ gặt lúa.
Từ 5 giờ sáng, chị  Nguyễn Thị Luận đã ra đồng để tranh thủ gặt lúa.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ trên đồng, chị Luận đã gặt được gần hết 12 thước ruộng.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ trên đồng, chị Luận đã gặt được gần hết 12 thước ruộng.
Lúa của nhà chị Luận sớm hơn so với các thửa khác. Chị Luận nói, năm nay là muộn so với năm ngoái, những ruộng bên cạnh chắc khoảng 5-10 ngày nữa sẽ gặt được.
Lúa của nhà chị Luận chín sớm hơn so với các thửa ruộng khác. Chị Luận nói: "Năm nay chị gặt  muộn hơn so với năm ngoái,  trong khi đó, những ruộng bên cạnh chắc khoảng 5-10 ngày nữa sẽ gặt được."
Trong khi đó, cậu con trai lớn của chị Luận, bé Quang Anh, 15 tuổi tranh thủ về nhà lấy xe bò để chuẩn bị chất thóc.
Trên bờ, cậu con trai lớn của chị Luận, bé Đỗ Quang Anh, 15 tuổi đã kéo xe bò ra để chuẩn bị cùng mẹ chất thóc.
Nhà chị Luận có ba sào, từ hôm qua, tranh thủ cái nắng nóng đầu hè, chị Luận và gia đình ra ruộng gặt lúa.
Nhà chị Luận có ba sào ruộng, từ hôm qua (2/6), tranh thủ cái nắng nóng đầu hè, chị Luận và gia đình ra ruộng gặt lúa.
Những bó lúa gần cuối cùng được chị Luận chất thành đống để đợi máy tuốt lúa đến.
Dù trời nắng gay gắt nhưng người phụ nữ sinh năm 1970 chưa bao giờ kêu mệt. Bởi trong lòng chị luôn cảm thấy lạc quan vì "năm nay trời thương nên lúa được quá".

Nụ cười bội thu giữa cái nắng bỏng rát - Ảnh 1
Những giọt mồ hôi trên mặt người nông dân lam lũ cùng ruộng đồng.
Bởi dường như với người đàn bà quanh năm quen với ruộng đồng, một vụ mùa bội thu luôn là động lực để vượt qua mọi khó khăn.
Với người nông dân quanh năm quen với ruộng đồng, một vụ mùa bội thu luôn là động lực để họ vượt qua mọi khó khăn.
Những bó lúa được chị Luận gặt rất nhanh.

Những bó lúa được chị Luận gặt và bó lại rất nhanh.
Sau khi gặt xong, cậu bé Quang Anh, 15 tuổi nhanh chân xuống ruộng giúp mẹ ôm lúa lên bờ.

Cậu bé Quang Anh nhanh chân xuống ruộng giúp mẹ ôm lúa lên bờ.
Trong khi đó, chị Luận gánh nốt lúa lên bờ để phụt thóc.

Trong khi đó, chị Luận gánh nốt lúa lên bờ để phụt thóc.
Thương mẹ vất vả, cậu bé chạy ra quốc lộ 3 mua "chịu" cốc nước mía. Trong khi đó, hai bố con ông Cương trải bạt để chuẩn bị phụt thóc giúp chị Luận.

Thương mẹ vất vả, cậu bé chạy ra quốc lộ 3 mua "chịu" cốc nước mía. Trong khi đó, hai bố con ông Cường trải bạt để chuẩn bị phụt thóc giúp chị Luận.
Con ông Cường đang là học sinh cấp 3 trường THPT Ngô Quyền. Tranh thủ thời gian được nghỉ hè, cậu cũng như Quang Anh giúp việc cho gia đình

Con ông Cường đang là học sinh cấp 3 trường THPT Ngô Quyền. Tranh thủ thời gian được nghỉ hè, cậu cũng như Quang Anh giúp việc cho gia đình
Chuẩn bị phụt lúa.

Chuẩn bị phụt thóc.
Nắng nóng nên công việc được triển khai nhanh chóng.

Nắng nóng nên công việc được triển khai nhanh chóng.
Dù rất nóng nhưng Quang Anh không hề đội mũ.

Hai mẹ con trút thóc vào bao tải.
Những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu bé

Những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu bé.

Nụ cười bội thu giữa cái nắng bỏng rát - Ảnh 2

Trong câu chuyện của hai mẹ con chị Luận không nhắc tới sự mệt mỏi vì nắng nóng mà là việc hai mẹ con đã cố gắng để hoàn thành đúng tiến độ đặt ra cho buổi gặt ngày hôm nay.
Thương con, sợ con bị say nắng, chị Luận một mình bê 5 tải thóc chất lên xe bò.

Thương con, sợ con bị say nắng, chị Luận một mình bê 5 tải thóc chất lên xe bò.
Những hạt thóc mà chị Luận thu hoạch được trong vụ Chiêm.

Những hạt thóc mà chị Luận thu hoạch được trong vụ Chiêm năm nay.
Chằng thật chặt để chuẩn bị kéo về nhà.

Chằng thật chặt để chuẩn bị kéo về nhà.
Gồng mình lên dốc.

Gồng mình lên dốc mang hạt lúa về nhà.

Phút trầm tư của chị Luận.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi  của chị Luận sau hơn 5 tiếng đồng hồ dưới ruộng, luôn chân, luôn tay làm việc, không nghỉ ngơi. Chị Luận chị nhận ra "Hôm qua nắng hơn, nhưng không có gió mấy, hôm nay dịu trời rồi nhưng lại có nhiều gió Tây. Thế này thóc phơi xong, gạo sẽ nát".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần