Sông Đáy chảy qua địa bàn huyện Chương Mỹ có chiều dài khoảng trên 20km, trải dài từ xã Phụng Châu đến xã Hòa Phú, trước khi hợp lưu với sông Bùi ở cầu Ba Thá. Hiện nay, sông Đáy đang bị ô nhiễm nặng, nước đặc sệt, đen ngòm; mùi hôi thối đã và đang là nỗi ám ảnh với người dân các xã ven sông Đáy của huyện Chương Mỹ. Những ngày vào vụ Chiêm Xuân 2025, người lưu thông trên đường Máng 7 (nối thị trấn Chúc Sơn với xã Thượng Vực) đều dễ dàng “cảm nhận” mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Tình trạng nước sông Đáy bị ô nhiễm đã diễn ra từ lâu và trong những lần tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP, cử tri các xã ven sông Đáy đã nhiều lần kiến nghị về nguồn nước của con sông này.
Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu Đào Danh Dũng cho biết, dù nước sông Đáy đã ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng đến nay trên 450ha đất sản xuất nông nghiệp của Hoàng Diệu vẫn phải sử dụng vì không còn lựa chọn khác.

Không riêng gì Hoàng Diệu, sản xuất nông nghiệp tại một số xã của huyện Chương Mỹ hiện vẫn đang phải nhờ đến nguồn nước từ sông Đáy.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Phòng NN&MT huyện Chương Mỹ Trịnh Bá Thường cho biết, huyện Chương Mỹ nằm ở hạ nguồn của sông Đáy, được ví như “cái rốn” của ô nhiễm, bởi nguồn xả thải từ sản xuất, đời sống từ huyện Phúc Thọ, Hoài Đức, Quốc Oai đều đổ về.
Theo đánh giá chủ quan của chúng tôi (từ đoạn cầu Hoài Viên thuộc địa bàn xã Hòa Phú), do hợp lưu nên được tiếp nguồn nước sạch từ sông Bùi, mức độ ô nhiễm của sông Đáy mới được giảm thiểu...

Dẫn chúng tôi đi thăm dòng sông Đáy, Trưởng thôn Bài Trượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) Nguyễn Đình Thủy cho biết, cứ vào khoảng tháng 10 hàng năm, khi các xã Cát Quế, Dương Liễu, Minh Khai (huyện Hoài Đức) vào mùa chế biến nông sản, chất thải từ sản xuất đều đổ ra sông Đáy, khiến nước chuyển sang màu đen kịt. Những hôm lặng gió còn đỡ, vào lúc trời nắng, mùi hôi thối từ sông Đáy theo gió Nam bốc lên nồng nặc. Vào những lúc như vậy, các gia đình trong thôn Bài Trượng đều phải kéo cửa kính suốt ngày đêm để hạn chế mùi thối.
“Không riêng thôn Bài Trượng, những làng nằm ven sông Đáy thuộc các xã Phụng Châu, Thụy Hương, Lam Điền, Hoàng Diệu, Văn Võ, Hòa Phú, của huyện Chương Mỹ đều chung cảnh ngộ”- ông Nguyễn Đình Thủy nhận xét.

Theo bờ kè từ cửa đình thôn Bài Trượng xuống sát mép sông Đáy “ập” vào mũi chúng tôi là mùi hôi thối nồng nặc. Trước mắt chúng tôi là rất nhiều rác thải sinh hoạt, vệt xương cá chết trắng bờ và một dòng nước đen ngòm gần như bất động. Sông Đáy đang chết dần chết mòn. Vào những ngày này, nhà cửa của các hộ dân sinh sống ven sông Đáy ở huyện Chương Mỹ luôn im ỉm đóng…
Trước thông tin sông Tô Lịch đang được TP triển khai các phương án cải tạo, bổ cập nước để làm sạch, người dân các xã ven sông Đáy thuộc huyện Chương Mỹ đang mong, kỳ vọng trong thời gian sớm nhất, sông Đáy cũng sẽ được Chính phủ, TP và các ngành chức năng liên quan có phương án cải tạo, giảm ô nhiễm, để đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân không còn chịu ảnh hưởng từ mùi hôi và nguồn nước của sông…