Kẻ sát nhân cuồng yêu và tấm “lệnh bài miễn tử”

Hồng Lĩnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mê mẩn tiếng đàn piano của cô gái trẻ nên gã sinh viên đem lòng nhớ thương và quyết tâm chinh phục tình cảm của nàng nhưng không được chấp nhận.

Để rồi, tình cảm trong sáng suốt nhiều năm ấy đã dần bị lu nhòa bởi những đố kỵ, ghen tuông và bỗng chốc hóa hận thù. Thế rồi, gã sinh viên ấy đã xuống tay hạ sát “người trong mộng”.

Tiếng đàn bên cửa sổ

Với tấm bằng kỹ sư, từng làm việc cho một số công ty lớn và nhiều lần được đi tu nghiệp ở nước ngoài, Nguyễn Đăng Thành (SN 1981, ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã khiến không ít người ngưỡng mộ. Đặc biệt, với những người bà con trong dòng tộc, Thành từng là tấm gương sáng được những người thân thích đưa ra để hướng cho con em mình noi theo, học tập. Không chỉ thông minh, chăm chỉ học hành mà Thành còn là người rất chịu thương, chịu khó khi một mình tự kiếm tiền trang trải cuộc sống và không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề.
 Bị cáo Nguyễn Đăng Thành tại phiên tòa.

Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh với tấm bằng kỹ sư cơ khí, cậu sinh viên từ đất quê nghèo miền Trung được nhận vào làm nhân viên bảo trì phòng thiết kế kỹ thuật trong một công ty sản xuất sản phẩm máy tính của Nhật Bản. Vài năm sau, Thành tiếp tục nâng cao tay nghề và chuyển sang làm việc cho một số công ty nước ngoài khác có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Với sự thông minh, nhanh nhẹn, lại có tay nghề thành thạo nên trong thời gian làm việc, chàng kỹ sư trẻ đã nhiều lần được công ty cho đi học tập và tu nghiệp tại nước ngoài. Có thể nói, con đường tiến thân của Thành khiến các đồng nghiệp làm cùng không khỏi ghen tỵ, ước ao… Thế nhưng, có ai biết trong tâm khảm của Thành lại luôn mang một nỗi buồn man mác, nếu không muốn nói là một nỗi đau với cảnh cô đơn của kẻ thất tình.

Từ những năm còn ngồi trên ghế giảng đường, Thành từng thuê trọ trong một căn hộ chung cư tại quận Tân Bình. Trong thời gian ấy, chàng sinh viên nghèo đã nhiều lần được “chìm đắm” trong tiếng đàn piano du dương từ cánh cửa sổ căn hộ gần đối diện. Bị mê mẩn bởi tiếng đàn ngọt ngào, Thành lại càng đắm đuối hơn khi thấy người chơi đàn là cô thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp và là con gái của một vị giáo sư, tiến sỹ khoa học nổi tiếng. Thế rồi, chàng sinh viên nghèo đã đem lòng thầm yêu thương cô gái từ lúc nào không hay.

Nhiều lần kiếm cớ sang nhà nghe đàn, Thành được cô gái vui vẻ trò chuyện và đánh đàn cho y thưởng thức. Vốn làm việc trong nghề dạy học, vị giáo sư - bố cô gái cũng rất vui vẻ khi thấy cậu sinh viên với dáng vẻ chất phác ghé thăm nhà mình. Được gia đình người hàng xóm quý mến, Thành đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình với cô gái trẻ. Thế nhưng, thật buồn khi bao nhiêu lần ngỏ lời là bấy nhiêu lần Thành bị từ chối. Suốt nhiều năm ròng theo đuổi mà vẫn không chiếm được trái tim người đẹp, Thành bắt đầu sinh ra oán thù nên thường xuyên kiếm cớ gây sự, quấy rối. Không chịu nổi những trò lố của gã trai si tình, gia đình vị giáo sư đành phải chuyển chỗ ở sang một căn hộ khác cách đó hơn 10km để cách ly con gái mình khỏi sự đeo bám của Thành. Thế nhưng, Thành vẫn không chịu buông tha.

Giết người tình trong mộng

Vào năm 2011, chàng sinh viên nghèo năm nào đã trở thành kỹ sư với sự nghiệp đầy sáng lạn. Cô thiếu nữ xinh đẹp giờ cũng đã là một chuyên viên kinh tế và làm việc trong một tập đoàn lớn. Vậy nhưng, bao nhiêu năm đằng đẵng theo đuổi, Thành vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối nhẹ nhàng. Thất tình, Thành lại càng trở nên điên cuồng và luôn nghĩ bằng mọi giá phải chiếm bằng được tình cảm của cô gái ấy. Bởi vậy, ngoài những lúc đi làm tại công ty, thời gian còn lại y dành để dõi theo từng bước của cô gái. Bất kỳ chàng trai nào đứng gần hay trò chuyện cùng đều bị hắn đưa vào tầm ngắm để sau đó kiếm cớ gây sự. Tình yêu đơn phương ngày càng “cuồng” của Thành làm cho bản thân cô gái và gia đình vị giáo sư nhiều lần đau đầu, thậm chí phải nhờ cậy lực lượng chức năng can thiệp. Chuyển nhà cách 10km mà vẫn không thoát khỏi cảnh đeo bám, vợ chồng giáo sư đành nghĩ đến cách phải cho con gái đi du học nước ngoài để cách ly khỏi gã yêu cuồng. Nào ngờ, quyết định đó lại chính là căn nguyên dẫn đến sự hiểu lầm khiến vợ chồng ông vĩnh viễn mất đi cô con gái ngoan hiền, xinh đẹp.

Theo đó, trưa ngày 27/2/2011, một thanh niên tên Quang đến nhà vị giáo sư để tư vấn về các thủ tục chuẩn bị cho chuyến du học sang Singapore của cô con gái. Khi người thanh niên này ra về, cô gái đã tiễn chân xuống tận dưới cầu thang chung cư và đứng trò chuyện thêm một lúc. Không ngờ hình ảnh này đã “lọt” vào tầm mắt ghen tuông của kẻ si tình là Thành. Để rồi, chờ khi anh Quang lên xe máy phóng đi, kẻ cuồng tình lập tức xuất hiện. Khi cô gái quay lưng bước lên cầu thang, Thành chạy đến cầm lấy tay giật ngược trở lại đòi nói chuyện về tình cảm và mối quan hệ với người thanh niên lạ mặt vừa nãy. Quá ghê sợ sự cuồng nộ của Thành, cô gái vùng vằng cố gỡ tay hắn ra để chạy về căn hộ của gia đình nhưng không thể. Cuồng yêu và thất tình, Thành cúi xuống rút con dao nhọn đã giấu sẵn trong tất chân lên đâm liên tiếp hơn 10 nhát khiến cô gái trẻ ngã quỵ. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, vợ chồng vị giáo sư chạy xuống cầu thang đỡ lấy cô con gái và nhanh chóng đưa con đi bệnh viện cấp cứu. Thật đau đớn, hàng chục vết thương chí mạng đã cướp cô con gái khỏi bàn tay yêu thương của vợ chồng giáo sư già.

Bỗng nhiên hóa khờ

Một ngày sau khi gây án mạng, kẻ sát nhân cuồng tình đã bị bắt khi đang mò mẫm tìm về nhà người thân tại quận Gò Vấp để xin ít tiền làm lộ phí rồi tẩu thoát. Ngay sau khi bắt giữ Thành, lực lượng chức năng đã dẫn giải hắn trở về căn nhà trong hẻm 304 Trường Chinh (phường 13, quận Tân Bình) và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở. Tại đây, hàng loạt các vật chứng liên quan đến vụ án mạng đã được thu giữ gồm: Đôi dép xốp màu vàng, chiếc quần jean và áo sơmi trắng ngắn tay, xâu chìa khóa, bao da điện thoại… tất cả còn dính máu của nạn nhân. Trong cốp chiếc xe máy Yamaha Jupiter mà Thành sử dụng, con dao dài khoảng 33cm cũng được lực lượng chức năng thu giữ với vết máu vẫn còn nguyên. Thậm chí, khi được hỏi đây có phải là con dao gây án, Thành gật đầu rồi mượn cây bút ghi lên tờ giấy niêm phong: “Đây là con dao tôi dùng làm hung khí để đâm bạn gái tôi…”.

Sau khi khai nhận hết hành vi tội lỗi, Thành được chuyển đến khu vực trại tạm giam để chờ ngày ra tòa lãnh án. Tuy nhiên, gần nửa năm sau, từ một người kỹ sư thông minh, nhanh nhẹn, kẻ sát nhân này bỗng dưng hóa khù khờ. Suốt ngày hắn cứ chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Chán chân, hắn lại ngồi thở dài thườn thượt. Thấy Thành bồn chồn đứng ngồi không yên, một vài bạn cùng phòng giam đã đến hỏi han và tìm cách động viên nhưng hắn chỉ lặng im không nói một lời. Không ai biết hắn đang sám hối, dằn vặt lương tâm hay đang suy nghĩ, toan tính một điều gì đó. Chỉ biết rằng, trông vẻ bề ngoài của hắn chẳng khác gì một “pho tượng không hồn”.

Nhận thấy Thành có biểu hiện khác thường về tâm lý, ngày 25/8/2011, lực lượng chức năng đã đưa hắn đến Trung tâm giám định pháp y tâm thần để tiến hành trưng cầu giám định. Theo kết quả giám định cho thấy, trước khi gây án Thành bị trầm cảm trung bình, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Đến thời điểm sau khi gây án, can phạm này bị trầm cảm nặng, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Gần 3 tháng sau khi có kết quả giám định tâm thần, Thành lại tiếp tục được đưa đi giám định. Lần này là Viện Giám định pháp y tâm thần T.Ư (thuộc Bộ Y tế) thực hiện. Và kết quả lại có một sự khác biệt: “Trước, trong khi gây án đương sự có bệnh trầm cảm tái diễn mức độ trung bình, bị trầm cảm nặng và có chứng loạn thần”. Với kết quả giám định này, Thành được chuyển từ trại tạm giam sang bệnh viện tâm thần để điều trị bắt buộc. Vụ án, vì thế cũng phải tạm định chỉ điều tra.

Sau gần 6 năm bị đình chỉ, đến tháng 4/2016, vụ án được phục hồi điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để thực hiện truy tố. Bị cáo Nguyễn Đăng Thành sau đó cũng phải ra hầu tòa và lĩnh mức án chung thân về tội danh “Giết người”. Tuy nhiên, việc kẻ sát nhân bỗng dưng hóa điên và có đến 2 tờ giấy chứng nhận tâm thần đã khiến dư luận không khỏi ngờ hoặc về tính xác thực của bệnh lý. Sau khi bản án được tuyên, nhiều người cho rằng: Kẻ sát nhân thực sự hóa điên hay đó là chiêu bài để hắn có được tấm “lệnh bài miễn tử”?.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần