Kẻ “tưới xăng đốt vợ” lĩnh án tù

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 6/1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo kêu oan, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nghiên (44 tuổi, ngụ Ninh Bình, tạm trú Thủ Đức, TP HCM) mức án 18 năm tù về tội giết người và hủy hoại tài sản.

KTĐT - Ngày 6/1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo kêu oan, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nghiên (44 tuổi, ngụ Ninh Bình, tạm trú Thủ Đức, TP HCM) mức án 18 năm tù về tội giết người và hủy hoại tài sản. 

Theo bản án sơ thẩm, năm 2001, sau khi ly thân với vợ ở quê, Nghiên vào TP HCM làm nghề chạy xe lam chở rác và sống không hôn thú với chị Nguyễn Thị Cậy cùng hai con riêng của chị này ở phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM.

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, khoảng 22h ngày 12/6/2008, Nghiên đi mua khoảng 20 lít xăng đem về nhà cất giấu. Đến khoảng 23h cùng ngày, khi chị Cậy cùng hai con khóa cửa, lên gác ngủ thì Nghiên mở cửa đem xăng và 4 lốp xe lam vào để ở giữa nhà rồi lấy thêm quần áo gia công của chị Cậy chất lên đống lốp xe.

Đến khoảng 1h30' sáng hôm sau, Nghiên đổ xăng vào đống đồ này rồi định châm lửa đốt. Đang ngủ trên gác, nghe mùi xăng, chị Cậy thức dậy nhìn thấy liền van xin Nghiên đừng đốt nhà vì trong nhà còn hai con nhỏ. Nghiên bỏ ngoài tai và dùng quẹt diêm quăng vào đống quần áo làm lửa bùng cháy dữ dội.

Chị Cậy tri hô và gọi hai con dậy rồi lấy chìa khóa mở cửa cho con ra ngoài nhưng Nghiên không cho mở. Thấy lửa bốc cao, chị Cậy liền cho hai con vào nhà tắm đồng thời vặn nước chữa lửa nhưng nước trên bồn đã hết. Lúc này trong xô nước chỉ còn một ít, chị Cậy liền lấy dội lên đầu hai con cho đỡ ngạt.

Cả ba mẹ con chị Cậy đứng trong nhà tắm tri hô, kêu cứu cho đến khi ngất xỉu. Lúc này, hàng xóm nghe thấy liền đập phá cửa chạy vào nhà cứu ba mẹ con thoát và đưa cả Nghiên đi cấp cứu. Theo giám định pháp y, cả ba mẹ con chị Cậy bị bỏng từ 10 đến 42% vĩnh viễn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần