Kết phim "Gia đình mình vui bất thình lình" trọn vẹn, đúng thông điệp

Theo DI PY/báo Lao Động
Chia sẻ Zalo

Tập cuối phim "Gia đình mình vui bất thình lình" đã lên sóng với câu chuyện gia đình đi dự lễ trưởng thành của bé Long. Phim có kết thúc nhẹ nhàng, mỗi thành viên đều có cuộc sống, ngã rẽ bình yên.

Hình ảnh trong tập cuối của phim. Ảnh: NSX
Hình ảnh trong tập cuối của phim. Ảnh: NSX

Trong tập cuối, bài phát biểu về gia đình của cậu bé khiến khán giả vô cùng xúc động vì vừa đáng yêu, vừa gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa.

Việc biên kịch lồng ghép thông điệp gia đình qua một bài phát biểu của cậu bé gây thú vị cho khán giả.

Đáng chú ý, khi tập phim kết thúc, những bức ảnh xuất hiện trên màn hình cho thấy tương lai hạnh phúc, viên mãn của đại gia đình ông Toại, bà Cúc.

Những bức ảnh tái hiện lại quãng thời gian bên nhau của các thành viên trong gia đình, từ lúc ông Toại, bà Cúc còn sống, cho đến khi hai người qua đời. Cả Công, Thành, Danh, Hà, Phương, Trâm Anh cũng già đi và những đứa trẻ khôn lớn trưởng thành.

Trong bức ảnh cuối cùng, thậm chí Long đã lấy vợ và có con, Hà và Thành lên chức ông, chức bà. Thời gian khiến họ già đi, nhưng chỉ có một điều không thay đổi, đó là tình cảm, sự gắn kết gia đình. Họ vẫn luôn ở bên nhau, cùng nhau đi qua những thăng trầm trong cuộc sống.

Phim kết thúc nhẹ nhàng, viên mãn đúng như thông điệp ban đầu mà ê-kíp đã đề ra. Trên fanpage, không ít khán giả bày tỏ sự hài lòng về cái kết.

Sau khi phim "Gia đình mình vui bất thình lình" kết thúc, bộ phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" sẽ nối sóng trên VTV3, bắt đầu từ ngày 21/9/2023.

Phim "Gia đình mình vui bất thình lình" xoay quanh gia đình ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) - bà Cúc (NSND Lan Hương) cùng ba cậu con trai và ba cô con dâu. Cuộc sống của một gia đình ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà không mấy khi bình yên không chỉ bởi những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu do khác biệt về tính cách, lối sống và cách suy nghĩ mà còn là những vấn đề nội tại của mỗi gia đình nhỏ.