Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Kết thúc "bất ngờ" cho nhà thiết kế khiếm thính

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phạm Hoàng Mẫn là một trong hàng trăm nhà thiết kế đến tham dự phòng sơ tuyển cuộc thi Project runway Vietnam tại thành phố Hồ Chí Minh dù không lọt vào ngôi nhà chung, nhưng chính niềm say mê thiết kế cùng với câu chuyện cá nhân đã khiến cho toàn bộ ban giám khảo cảm động.

Kinhtedothi - Phạm Hoàng Mẫn là một trong hàng trăm nhà thiết kế đến tham dự phòng sơ tuyển cuộc thi Project runway Vietnam tại thành phố Hồ Chí Minh dù không lọt vào ngôi nhà chung, nhưng chính niềm say mê thiết kế cùng với câu chuyện cá nhân đã khiến cho toàn bộ ban giám khảo cảm động.
 
Hoàng Mẫn cố gắng truyền tải thông điệp của mình đến với ban giám khảo.
Hoàng Mẫn cố gắng truyền tải thông điệp của mình đến với ban giám khảo.
Nhằm tiếp thêm sức mạnh để chàng trai khiếm thính theo đuổi ước mơ thiết kế, tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Vietnam đã tài trợ cho Phạm Hoàng Mẫn theo học lớp cắt may tại trường Đào tạo kỹ thuật công nghệ may và thiết kế thời trang Quốc Thảo, đồng thời hỗ trợ cho Hoàng Mẫn số tiền 1 triệu đồng/ tháng trong suốt 24 tháng từ khi học việc đến lúc thành nghề và tìm được việc làm.
 
 Mặc dù bị tật ở chân nhưng bạn của Hoàng Mẫn vẫn cố gắng hỗ trợ phần phiên dịch cho anh trong vòng casting.
Mặc dù bị tật ở chân nhưng bạn của Hoàng Mẫn vẫn cố gắng hỗ trợ phần phiên dịch cho anh trong vòng casting.
Trước đó, đôi bạn thân Hoàng Mẫn và Đức Tài đã trở thành cặp đôi khiến cho ban giám khảo rất xúc động trong phần thi thuyết trình sản phẩm. Vì Hoàng Mẫn là thí sinh bị khiếm thính bẩm sinh nên mặc dù bị khuyết tật ở chân, Đức Tài vẫn cố gắng hết sức để đến vòng sơ tuyển cùng bạn với vai trò phiên dịch. Đức Tài cho biết, công việc thường ngày của Hoàng Mẫn là thợ làm bánh và trang điểm cô dâu. Nhưng với niềm đam mê thiết kế, Hoàng Mẫn đã đăng ký vào học cắt, may những đường cơ bản tại trường dành cho người khuyết tật 6 tháng trước khi tham gia Project runway Vietnam 2014. Ngoài câu chuyện cảm động về niềm đam mê của Hoàng Mẫn, anh còn chứng tỏ khả năng thiết kế của mình bằng cách biến hóa một chiếc váy thành nhiều kiểu khác nhau trước sự ngạc nhiên của ban giám khảo.
Xúc động trước niềm đam mê của anh, tạp chí Harper's Bazaar đã tài trợ một khoản tiền để anh có thể theo đuổi giấc mơ của mình.
Xúc động trước niềm đam mê của anh, tạp chí Harper's Bazaar đã tài trợ một khoản tiền để anh có thể theo đuổi giấc mơ của mình.
Phạm Hoàng Mẫn cho biết: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng với món quà tuyệt vời này từ Harper’s Bazaar Vietnam. Nhất định, tôi sẽ chăm chỉ học tập để theo đuổi niềm đam mê thiết kế thời trang của mình. Xin cảm ơn tạp chí Harper’s Bazaar Vietnam vì đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi sẽ quay lại và chinh phục Project runway Vietnam những mùa sau!”.