Khám phá rừng Mã Đà - lá phổi xanh của miền Đông Nam Bộ

Trần Mậu Dũng - Trần Chấn Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rừng Mã Đà thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cách TP Hồ Chí Minh khoảng 80km. Mã Đà sở hữu cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, được mệnh danh là lá phổi xanh của miền Đông Nam Bộ.

Khám phá rừng Mã Đà - lá phổi xanh của miền Đông Nam Bộ - Ảnh 1Đường đất đỏ đi vào rừng. Ảnh: Mậu Dũng

Khám phá rừng Mã Đà là một trong những trải nghiệm vô cùng lý thú mà du khách không nên bỏ lỡ khi tới Đồng Nai. Nơi đây nổi tiếng là điểm hẹn lý tưởng dành cho du khách muốn khám phá thiên nhiên và chinh phục chính mình.

Rừng Mã Đà gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ khốc liệt của dân tộc ta. Nơi đây còn là mảnh đất chứa đựng những câu chuyện huyền thoại về một lịch sử hào hùng; là một trong những địa điểm du lịch vô cùng thu hút du khách, đặc biệt là dân phượt.

Du khách thích thú lội suối ở rừng Mã Đà. Ảnh: Mậu Dũng
Du khách thích thú lội suối ở rừng Mã Đà. Ảnh: Mậu Dũng

Đặc biệt, khi đi vào rừng thì dù trời nắng đến đâu thì du khách vẫn yên tâm, vì cuộc hành trình khám phá sẽ luôn mát mẻ bởi những tán cây rất to trên đỉnh đầu và những dòng suối nhỏ mát lạnh ở dưới chân.

Tán rừng luôn che nắng cho du khách. Ảnh: Mậu Dũng
Tán rừng luôn che nắng cho du khách. Ảnh: Mậu Dũng

Đi xuyên qua rừng Mã Đà cũng là một trải nghiệm mới lạ rất đáng thử. Đến trải nghiệm, du khách sẽ có cơ hội sống chậm lại để cảm nhận không khí trong lành của rừng nguyên sinh. Mùi lá cây tự nhiên đặc trưng, sự mát mẻ của rừng cây bạt ngàn,… sẽ giúp chúng ta giải tỏa những áp lực của cuộc sống thường ngày.

Rừng Mã Đà là nơi sinh sống của nhiều loài rắn, côn trùng... Du khách luôn phải cẩn thận với rắn lục xanh đuôi đỏ. Ảnh: Mậu Dũng
Rừng Mã Đà là nơi sinh sống của nhiều loài rắn, côn trùng... Du khách luôn phải cẩn thận với rắn lục xanh đuôi đỏ. Ảnh: Mậu Dũng

Rừng Mã Đà là nơi cư trú của nhiều loài động - thực vật hoang dã, cũng là nơi sinh sống của nhiều loài rắn, côn trùng... Tại đây, du khách có thể tận mắt chứng kiến thế giới tự nhiên đầy thú vị.

Một phần cây Kơ nia. Ảnh: Mậu Dũng
Một phần cây Kơ nia. Ảnh: Mậu Dũng

Mã Đà với màu xanh ngút ngàn, căng tràn sự sống, màu xanh của những bụi cây già, của những hàng cây cổ thụ sừng sững cả chục người ôm và màu lá xanh mơn mởn. Càng ngắm nhìn, du khách sẽ lại càng ngỡ ngàng và choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi này, ngỡ như lạc lối vào thế giới màu xanh huyền diệu.

Rừng Mã Đà có rất nhiều cây thuốc nam quý hiếm, như cây sâm Alipas. Ảnh: Mậu Dũng
Rừng Mã Đà có rất nhiều cây thuốc nam quý hiếm, như cây sâm Alipas. Ảnh: Mậu Dũng
Cây kim tiền thảo. Ảnh: Mậu Dũng
Cây kim tiền thảo. Ảnh: Mậu Dũng

Du khách sẽ dễ dàng nhận ra những loài cây thân gỗ cao lớn giữa mảnh đất này như: Bằng lăng, gõ đỏ, dầu,… và nhiều loại rau rừng, các vị thuốc nam quý. Ngẩn ngơ trước những loài hoa dại chúm chím khoe sắc và ngắm nhìn thiên nhiên xanh tươi quên cả thời gian, quên cả lối về!

Hoa dại mọc nhiều ở rừng Mã Đà. Ảnh: Mậu Dũng
Hoa dại mọc nhiều ở rừng Mã Đà. Ảnh: Mậu Dũng

Trong buổi sớm mai, cả không gian rừng Mã Đà bừng sáng lạ kỳ, đẹp lấp lánh. Cùng vô số vạt nắng vàng ươm. Những tia nắng lọt qua khe lá soi chiếu muôn nơi. Xóa tan những làn sương mỏng và sưởi ấm cho cả khu rừng. Du khách sẽ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nguyên sơ, ngắm nhìn những chiếc lá đung đưa theo những giai điệu vi vu của gió. Của những bài ca rộn ràng, lảnh lót từ những đàn chim.

Càng đi vào sâu vào rừng sẽ thấy 2 bên đường là những cây cổ thụ sừng sững tựa như những “lính gác” đang bảo vệ khu rừng một cách oai nghiêm và hùng dũng. Nhiều du khách tới đây đều ngỡ ngàng và ví nơi này như một khu rừng cổ tích mà bất cứ ai cũng nên một lần đến.

Không gian rừng Mã Đà bừng sáng bởi những ánh nắng xuyên qua khe lá. Ảnh: Mậu Dũng
Không gian rừng Mã Đà bừng sáng bởi những ánh nắng xuyên qua khe lá. Ảnh: Mậu Dũng
Du khách thử sức với những xích đu rừng Mã Đà. Ảnh: Mậu Dũng
Du khách thử sức với những xích đu rừng Mã Đà. Ảnh: Mậu Dũng

Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai sau ngày thống nhất đất nước, nơi đây còn lưu dấu hai di tích Cách mạng - Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ, từng nổi tiếng trước 1975 với địa danh “Mã Đà sơn cước anh hùng tụ” và là xã được thiên nhiên ưu ái ban tặng, sở hữu biển hồ Trị An mênh mông, rừng Chiến khu Đ bạt ngàn, rộng lớn...

Chị Mai Thi hướng dẫn viên du lịch Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đông Nai chia sẻ: “Di tích Trung ương Cục miền Nam đã đón rất nhiều đoàn khách tham quan, về nguồn là các cựu chiến binh, học sinh, thanh niên… Phần lớn du khách đều muốn tìm hiểu về địa chỉ đỏ này với thái độ nghiêm túc, trân trọng lịch sử và niềm tự hào sau khi nghe kể về những chiến tích và nhiệm vụ thiêng liêng của khu ủy trong thời chiến. Có những vị khách tỏ ý tiếc nuối vì không được viếng thăm điểm căn cứ cách mạng sớm hơn để có cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử của cái nôi cách mạng nơi đây".

 

Theo ông Nguyễn Hồng Công - Kiểm lâm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai có tổng diện tích 100.303,8ha, trong đó rừng và đất rừng 67.903,8ha, hồ Trị An 32.400ha, Ngày 29/6/2011 được Tổ chức UNESCO công nhận là khu Dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới, cùng với quần thể rừng tự nhiên đang được bảo vệ khá tốt, Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai còn là vùng đất cách mạng, là căn cứ trọng yếu trong các cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ. 3 di tích lịch sử cách mạng là Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, địa đạo Suối Linh, Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ… trở thành điểm du lịch về nguồn của nhiều thế hệ.