Saturday, 08:59 04/07/2015
Khám phá văn hóa người Thái ở Pom Coọng
Kinhtedothi - Không chỉ khiến nhiều người tò mò từ ngay tên gọi, bản Pom Coọng (thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) còn hút khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ và chính cuộc sống thường nhật của người Thái.
Theo tiếng Thái, Pom là quả đồi, Coọng là cái trống, Pom Coọng nghĩa là bản của những quả đồi nằm trên cái trống lớn, ngụ ý chỉ đồng ruộng. Hiện cả bản có gần 70 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu, gồm 7 dòng họ lớn cùng chung sống thuận hòa.
Đến với Pom Coọng, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất chính là những ngôi nhà sàn đặc trưng của dân tộc Thái. Những ngôi nhà sàn ở đây được xây thành từng cụm, chỉ cách nhau luống rau hay bờ dậu mỏng, ngồi trên bậu cửa, họ có thể trò chuyện, vui đùa.
![]() Những ngôi nhà sàn ở Pom Coọng luôn rực rỡ sắc màu.
|
Nhà sàn của người Thái được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo. Sàn nhà bằng tre hoặc bương cách mặt đất trên dưới 2m bằng những cột gỗ chắc chắn nên lúc nào cũng sạch sẽ, thoáng mát. Mái nhà lợp gianh, lá mây hoặc được cải tiến bằng gạch. Các cửa sổ trong nhà có kích thước khá lớn để đón gió mát và cũng là nơi để chủ nhà treo các giò hoa phong lan, hoa rừng, những lồng chim cảnh. Dưới chân nhà sàn là nơi các phụ nữ, cô gái Thái miệt mài bên khung cửi làm ra và bày bán các sản phẩm thổ cẩm như túi, áo, khăn. Điều đó khiến những ngôi nhà sàn ở Pom Coọng lúc nào cũng lộng lẫy sắc màu.
Đặc biệt, không gian “thuần Thái” ở đây tạo cho du khách cảm giác yên bình và an toàn. Khi lớp sương mờ dần tan, bản làng hiện ra với vẻ đẹp mộc mạc vốn có, tiếng trẻ nhỏ í ới gọi nhau tới trường, phụ nữ kẽo kẹt bên khung cửi hoặc khoác gùi lên vai đi làm đồng.
Thật thích thú khi tản bộ hay chạy xe đạp trên những con đường sạch sẽ trong bản để hít hà thứ mùi ngai ngái lúc sương đang tan. Khi ánh nắng chan hòa, bạn hãy thuê trang phục để ghi lại những bức ảnh đẹp nhất cùng cảnh sắc tuyệt vời nơi đây. Hẳn bạn sẽ chẳng thể quên được bức tranh những ngôi nhà sàn nhả khói nơi đồng ruộng, giữa những con đường uốn lượn quanh co khi đứng trên một quả đồi nhìn bản làng lúc chiều tà.
Cuối cùng, còn gì vui thú hơn khi mặt trời khuất hẳn sau rặng núi, bên bếp lửa bập bùng, du khách được hòa vào tiếng nhạc, trong điệu sạp, điệu xòe cùng men rượu cần đắm say và thưởng thức những đặc như: Thịt nướng hạt dổi, cơm lam, rau đồ, xôi bảy màu, nộm hoa chuối... Một ngày ở Pom Coọng, không chỉ được hòa vào để khám phá cuộc sống của người Thái, du khách còn có thể tìm được cảm giác thư thái, yên bình hiếm có.