Khán giả Thủ đô “mãn nhãn” với Diamond Show của Mr Đàm

Thiên Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong hơn 2 tiếng rưỡi, Mr Đàm đã hát và biểu diễn tổng cộng gần 30 ca khúc trên một sân khấu được đầu tư công phu, hoành tráng với sự có mặt của hơn 4.000 khán giả.

Tối 15/10, liveshow “Diamond Show” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chất liệu âm nhạc xuyên suốt của “Diamond Show” chính là những ca khúc trong danh sách Quốc Tế Ca, những bản tình ca vàng quốc tế ở thập niên 80, 90. Trên cơ sở đó, Mr Đàm chia bài hát của cả tổng thể show diễn thành các phần khác nhau: Dòng ca khúc hơi hướng la-tin; ca khúc nhạc Ngoại lời Việt; ca khúc nhạc Việt Nam thập niên 80, 90; Nhạc Âu-Mỹ và cả EDM…Tất cả các bài hát đều được phối lại mới mẻ.
Ở mảng ca khúc đầu tiên, dòng nhạc mang hơi hướng la-tin, Mr Đàm thể hiện Dancing All Night; Chờ Một Tiếng Yêu…với phần vũ đạo và phục trang được dàn dựng đậm chất la-tin và không kém phần hiện đại. Khán giả được chiêm ngưỡng khả năng vừa hát vừa nhảy rất nhuần nhuyễn của ông hoàng nhạc Việt tại liveshow lần này. Đây được xem là một sự đầu tư nghiêm túc bởi từ trước đến nay nam ca sỹ luôn xem vũ đạo chỉ là phần phụ diễn trên sân khấu cho đến khi thực hiện dự án “Diamond Show”.

Loạt ca khúc trữ tình được bắt đầu với âm điệu của bài hát “Những Buổi Chiều Vàng”. Ở ca khúc này, Đạo diễn Trần Vi Mỹ đã sử dụng hình thức múa tương tác để dẫn dắt và thể hiện nội dung câu chuyện. Tiếp đó, liên khúc Người Yêu Dấu - Chuyện Tình Yêu được tiếp nối đã lấy được những tràng vỗ tay không ngớt của người hâm mộ khi họ được nghe lại những giai điệu quen thuộc và vang bóng một thời ở thập niên 80, 90... Ở mảng âm nhạc này, Mr Đàm hoàn toàn chinh phục khán giả với sự hóa thân xuất sắc trong các màn vũ đạo.

Ở phần nhạc Ngoại lời Việt được bắt đầu với Within You’ll Remain. Sân khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia được bày trí phần đại cảnh đậm văn hóa Nhật với sự xuất hiện của nhân vật geisha và kiếm sĩ. Mảng âm nhạc này bao gồm rất nhiều ca khúc quen thuộc và nổi tiếng như: Tan Tác; Hận tình Trong Mưa; Trời Còn Mưa Mãi… Khán giả Thủ Đô lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một màn trình diễn đầy cảm xúc, hồi hộp với sự xuất hiện của các hình nhân không đầu trong ca khúc Một Thưở Yêu Người. Tiếp nối ngay sau đó là một vườn hồng khổng lồ nở ngay trên sân khấu bằng cách sử dụng các thiết bị công nghệ chỉ được sử dụng đúng 5 phút cho màn song ca Triệu Đóa Hoa Hồng của Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc. Với màn trình diễn này, Mr Đàm được coi như là ca sỹ đầu tiên tại Việt Nam đưa hẳn một vườn hồng di động lên trên sân khấu ca nhạc…

Phần nhạc EDM kết thúc đêm nhạc trong sự đôi động của loạt bài hit: Mãi Mãi Bên Em; Đừng Tìm Lại; Tình Nhạt Phai; Let’s Get Loud… với phần vũ đạo sôi động của các nhóm nhảy.

Với tổng số tiền đầu tư lên đến 12 tỷ đồng, “Diamond Show” được đầu tư kĩ lưỡng, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tất cả đã tạo nên một tổng thể hoành tráng, sang trọng và đẳng cấp. “Diamond Show” được khán giả Sài Thành ví như là một Las Vegas thu nhỏ (tên gọi của các chương trình giải trí nức tiếng ở Mỹ cũng như trên thế giới). Tối qua, Mr Đàm cùng ekip của anh đã tái hiện tại sự lộng lẫy này tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và khiến người hâm mộ Thủ Đô hoàn toàn mãn nhãn. Bên cạnh yếu tố âm nhạc cốt lõi là các ca khúc vàng son thập niên 80, 90 nằm trong sanh sách Quốc Tế Ca, đây còn là một show diễn hội tụ một số loại hình nghệ thuật như: Múa, nhạc cảnh, xiếc, kịch, kỹ xảo ánh sáng; nghệ thuật thị giác… làm đa dạng và phong phú các phần trình diễn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần