“Khi hát về Bác, nỗi xúc động luôn dâng trào”
NSND Thanh Hoa, NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ họ luôn xúc động mỗi khi cất tiếng hát về Bác, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu.
Chia sẻ với phóng viên Lao Động, NSND Thanh Hoa từng có tuổi trẻ đi dọc Trường Sơn, mang tiếng hát cổ vũ tinh thần chiến đấu cho các lực lượng quân đội trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

NSND Trung Đức, NSND Thu Hiền. Ảnh: Ban tổ chức chương trình Ký ức Trường Sơn cung cấp
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSND Thanh Hoa chia sẻ, những năm tháng ấy, quân và dân ta hướng về miền Nam chiến đấu quên mình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, thống nhất, bởi trong tim mỗi người đều có hình ảnh Bác. Đúng như một bài hát đã viết, với dân tộc Việt Nam, Bác là niềm tin tất thắng.
“Thời gian trôi qua, nhưng mỗi lần hát về Bác, nỗi xúc động vẫn dâng trào trong tôi. Tôi nhớ những năm 1969-1970, khi Bác mới mất, cả nước khóc thương và nhớ Bác khôn cùng. Thời điểm ấy cho đến cả thập kỷ sau này, nghệ sĩ chúng tôi khi hát những ca khúc về Bác thường khóc nhiều đến mức, không thể cất tiếng hát được. Năm 1979, nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác bài hát “Bác Hồ một tình yêu bao la”, khi hát những câu đầu tiên của ca khúc này, tôi xúc động mạnh mẽ, phải mất rất nhiều thời gian mới thu âm được”, NSND Thanh Hoa chia sẻ.
NSND Trung Đức từng là lính lái xe tại mặt trận Thành cổ Quảng Trị năm 1972 cũng tâm sự, thế hệ những người lính như ông - luôn hướng về Bác với tình cảm lớn hơn cả sự yêu kính, đó là niềm tin, là động lực chiến đấu.
“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Bác là niềm tin tất thắng” - là cảm xúc của rất nhiều người lính khi ra trận.
NSND Trung Đức nói, những gì ông đã nghe, đã đọc, đã xem phim tư liệu về Bác khiến ông luôn xúc động khi hát những ca khúc về Người. Trong suốt sự nghiệp của mình, NSND Trung Đức đã hát nhiều ca khúc về Bác, nhưng ông đặc biệt yêu thích 2 bài hát, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” và “Người là niềm tin tất thắng”.
NSND Thu Hiền khi mới 16 tuổi đã đứng bên bờ sông Bến Hải hát qua cầu Hiền Lương về cuộc chiến vệ quốc vĩ đại. Trong suốt sự nghiệp, NSND Thu Hiền luôn được khán giả yêu mến với nhiều ca khúc về Bác, về Trường Sơn, nhưng với riêng bà, ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” là một dấu ấn trong cuộc đời.
Khi Bác mất năm 1969, NSND Thu Hiền đã viết một bài thơ nói lên những mất mát trong lòng. Năm 1989, khi nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa nói, họ thấm thía từng câu hát, hát từng câu với tất cả sự kính yêu trong tim.
“Thời gian đi qua, tôi càng thêm nhớ Bác, không thể nguôi ngoai. Ngày 30.4 là ngày chiến thắng, đất nước thống nhất. Đất nước hòa bình, đổi thay, cảm xúc trong tôi khi hát về Bác vẫn không hề vơi cạn”, NSND Thu Hiền chia sẻ.
Đến thế hệ nghệ sĩ sinh ra trong thời bình, ca sĩ Anh Thơ “nối nghiệp” những nghệ sĩ gạo cội của dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng, tiếp tục hát những ca khúc về Hồ Chủ tịch.
Anh Thơ hát những bài hát đã làm nên tên tuổi cho thế hệ NSND Thanh Hoa, NSND Thu Hiền như: “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Người về thăm quê”, “Miền Trung nhớ Bác”, “Đêm nghe tiếng đò đưa nhớ Bác”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”... Anh Thơ được khen ngợi có giọng hát đẹp, chuyển tải đầy cảm xúc, chạm đến trái tim khán giả.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, Anh Thơ nói: “Tôi đã xem rất nhiều phim tài liệu về Bác Hồ, hình ảnh Bác - có lẽ đã theo một cách rất tự nhiên - luôn in đậm trong trái tim tôi, trong cảm xúc khi tôi hát. Mỗi khi hát những ca khúc về Người, tôi luôn nhớ Bác, nhớ hình ảnh của Bác, nhớ khi Người bàn chiến sự, nhớ cả khi Người cho cá ăn trước nhà sàn, nhớ khi Người ở rừng Pắc Bó... Hình ảnh Bác đong đầy nên tôi hát câu nào cũng xúc động. Tôi hát rất nhiều ca khúc về Bác, những sáng tác trải dài về nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn trong cuộc đời Bác, từ “Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó” đến “Người về thăm quê”, hay “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”. Bài hát nào tôi cũng đọc kỹ ca từ, hát với tất cả sự xúc động xen lẫn kiêu hãnh, tự hào về vị Cha già của dân tộc Việt Nam”.
(Theo Laodong.vn)

“Những nét vẽ từ trái tim” – khắc họa phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ
Kinhtedothi - Bộ phim “Những nét vẽ từ trái tim” là một tác phẩm điện ảnh giàu ý nghĩa, phản ánh những phẩm chất cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các bức tranh tiêu biểu.

Nghệ An: khánh thành Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê"
Kinhtedothi - Vào 20 giờ ngày 15/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An long trọng khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025. Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm nay sẽ có thêm nội dung đặc biệt là khánh thành Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê".

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen và khánh thành Tượng đài Bác Hồ về thăm quê
Kinhtedothi - Tối 15/5, tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Bộ Công An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 và khánh thành Tượng đài Bác Hồ về thăm quê.