Khi ông Miura giấu tiếng thở dài

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước trận đấu giao hữu cuối cùng AFF Cup 2014 diễn ra chiều tối 16/11 với Malaysia, thầy trò ông Miura được kỳ vọng sẽ chơi một trận tưng bừng. Thế nhưng, dù có được chiến thắng 3 - 1 nhưng tuyển Việt Nam vẫn lộ ra nhiều hạn chế khiến nhà cầm quân người Nhật không khỏi lo lắng.

Trước đối thủ chơi bóng đa dạng, hiệu quả, tuyển Việt Nam đã sớm bị thủng lưới. Tuy nhiên, đáng mừng là các học trò ông Miura đã không đánh mất thế trận. Họ nỗ lực dâng cao đội hình và có được bàn thắng gỡ hòa của Mạc Hồng Quân. Sau đó, lợi thế tiếp tục thuộc về Việt Nam khi thủ môn đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ. Từ tình huống đá phạt 11m, Văn Quyết đã ghi bàn thắng gia tăng cách biệt cho Việt Nam.

Bên cạnh chiến thắng thì điểm đáng mừng nhất với ông Miura chính là hiệu quả của hàng công. Mặc dù tung vào sân những cầu thủ dự bị nhưng Văn Quyết, Mạc Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn đã phần nào mang đến sự sáng tạo cho hàng công Việt Nam. Thậm chí, họ còn khiến giới chuyên môn tin rằng, việc Công Vinh phải ngồi ghế dự bị là hợp lý. 

Trước trận đấu này, nhiều nhà chuyên môn đã bày tỏ lo ngại về sức mạnh của hàng công của tuyển Việt Nam. Trong khi Anh Đức không có phong độ ổn định, Công Vinh chưa tìm lại bản năng ghi bàn thì tuyển Việt Nam không biết dựa vào ai để giải quyết trận đấu. Rất mừng là trong trận đấu tối qua, Văn Quyết đã chứng tỏ sự sắc sảo của mình và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu anh chiếm vị trí chính thức tại AFF Cup sắp tới. Bên cạnh đó, sức trẻ và thể hình tốt của Mạc Hồng Quân cũng có thể mang đến một hướng tiếp cận hiệu quả cho tuyển Việt Nam.

Đón nhận tín hiệu tích cực từ hàng công, nhưng hôm qua, ông Miura tiếp tục có lý do để lo lắng khi điểm mạnh của tuyển Việt Nam là hàng thủ bỗng chốc biến thành điểm yếu. Trước đây, giới chuyên môn đều nhận định, ông Miura đã thành công trong việc xây dựng một hàng phòng ngự mạnh cho tuyển Việt Nam. Ở đó, có một Phước Tứ dạn dày kinh nghiệm trận mạc, một Đinh Tiến Thành trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Và, ở hai bên hành lang của hàng phòng ngự là những cầu thủ có chuyên môn tốt và thi đấu vô cùng quyết liệt như Xuân Thành và Quế Ngọc Hải. 

Ấy vậy mà trước một đội bóng ngang tài ngang sức, người ta không thấy cái gọi là hàng phòng ngự thép vốn được dư luận nói đến rất nhiều trong thời gian qua. Điểm mạnh về thể hình, thể lực không thể giúp hàng phòng ngự  tuyểnViệt Nam giành chiến thắng trong các pha không chiến. Hơn thế nữa, khả năng chơi bóng kỹ thuật, tinh tế và kín kẽ vốn rất hợp với tố chất cầu thủ Việt Nam đã bị phá sản nhanh chóng trước những đường lên bóng đa dạng của đối phương. Trong hiệp 1 trận đấu, có đến ít nhất 4 lần thủ môn Trần Nguyên Mạnh ở thế phải đối diện với tiền đạo đối phương.

Với việc hàng phòng ngự đang bộc lộ nhiều sai sót trước những đối thủ có lối chơi đa dạng, HLV Miura đang hết sức đau đầu bởi thời gian từ nay đến AFF Cup chỉ còn chưa đầy một tuần.