Khi ông Miura không còn giữ ý

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm qua, tuyển Việt Nam đã chính thức tập trung trở lại nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup với Malaysia. Kết thúc buổi tập, nhiều người chờ đợi những thông tin mới lạ từ nhà cầm quân người Nhật nhưng thật bất ngờ, ông thể hiện thái độ giận dữ và đi thẳng ra xe khiến giới truyền thông bị sốc. Lần đầu tiên người ta thấy sự phản ứng khác lạ ấy từ vị HLV nổi tiếng là nhã nhặn và cũng có thời gian làm công tác truyền thông.

Kinhtedothi - Hôm qua, tuyển Việt Nam đã chính thức tập trung trở lại nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup với Malaysia. Kết thúc buổi tập, nhiều người chờ đợi những thông tin mới lạ từ nhà cầm quân người Nhật nhưng thật bất ngờ, ông thể hiện thái độ giận dữ và đi thẳng ra xe khiến giới truyền thông bị sốc. Lần đầu tiên người ta thấy sự phản ứng khác lạ ấy từ vị HLV nổi tiếng là nhã nhặn và cũng có thời gian làm công tác truyền thông.

 
Khi ông Miura không còn giữ ý - Ảnh 1
Đừng thấy dễ mà lấn tới

Sau một thời làm việc ở Việt Nam, nhiều người nhận xét rằng, cách làm việc của ông Miura khá dễ chịu. HLV này luôn nhẹ nhàng với những người bên cạnh. Ông không muốn làm mất lòng các đối tác nên sẵn sàng tham gia mọi hoạt động mà các đối tác sắp đặt. Nhập gia tùy tục, nhà cầm quân này cũng sẵn lòng để cầu thủ tham gia các hoạt động truyền thông, hay tháp tùng các nhà tài trợ trong các sự kiện quảng bá.

Hơn ai hết, Miura muốn hòa mình vào dòng chảy của bóng đá Việt Nam. Ông cũng muốn các học trò có được sự thân thiện với giới truyền thông và người hâm mộ. Chẳng thế mà khi khán giả ít, nhà cầm quân này đã công khai kêu gọi mọi người đến sân ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Và trong men say chiến thắng, nhà cầm quân này nhớ đến cổ động viên đầu tiên. Ông khẳng định rằng, nhờ có sự ủng hộ từ những người yêu mến, đội tuyển mới có được sự thăng hoa trên sân cỏ.

Thế nhưng, có vẻ sự biết điều đến mức dễ chịu của Miura lại khiến người bên cạnh hiểu rằng ông quá dễ dãi. Thế mới có chuyện, vừa mới kết thúc buổi tập hôm qua, ông Miura đã nhận được lời đề nghị cho phỏng vấn mà không có bất cứ sự liên hệ trước nào. Lập tức nhà cầm quân này phản ứng bằng cách yêu cầu nhân viên truyền thông phải "tôn trọng quy định" và bỏ ra xe đi về khách sạn.

Bản lĩnh vì... được yêu

Nhiều người đã nghĩ, là một HLV gốc Á, ông Miura rất dễ đi đến thỏa hiệp về chuyên môn để làm hài lòng những người bên cạnh. Thế nhưng, nhận định ấy là một sai lầm nghiêm trọng về nhà cầm quân này. Luôn lắng nghe mọi sự góp ý, thậm chí, sẵn sàng đối thoại với học trò về cách vận hành chiến thuật, nhưng khi đã vào cuộc chơi, nhà cầm quân người Nhật luôn giành lấy cho mình quyền tự quyết.

Chẳng thế mà trong những trận đấu vừa qua, ông Miura luôn khiến dư luận ngạc nhiên và người trong cuộc cảm thấy tự ái về cách dụng nhân của mình. Đội trưởng Tấn Tài bị xếp dự bị cho hai cầu thủ trẻ Hoàng Thịnh và Huy Hùng. Trong khi đó, Công Vinh cũng không ít lần ngồi dự bị, hoặc phải rời sân vì thi đấu không tốt.

Tất nhiên, để có sự bố trí về nhân sự vốn không phù hợp với tiêu chí thông thường của bóng đá Việt Nam khi đề cao các cựu binh, ông Miura đã phải đối diện với nhiều áp lực. Cầu thủ phản ứng, thậm chí, đâu đó đã có những lời khuyên từ những nhà chuyên môn uy tín rằng ông Miura nên sử dụng cầu thủ này, loại bỏ cầu thủ khác. Chỉ có điều, nhà cầm quân này đã chối từ những góp ý chân thành và bảo lưu quyền tự quyết về chuyên môn.

Nhiều người bảo, ông Miura có cái gan to nên không sợ lời ra tiếng vào. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, ông may mắn khi được lãnh đạo VFF mà đặc biệt là Chủ tịch Lê Hùng Dũng ủng hộ tuyệt đối. Thậm chí, ông Dũng còn tuyên bố, bất luận đội tuyển Việt Nam có thành tích như thế nào thì HLV Miura sẽ tiếp tục được giữ lại trong 3 năm.

Ông Miura không còn giữ ý và muốn mọi hoạt động xung quanh đội tuyển phải thật sự chuyên nghiệp. Nhưng, sự cá tính ấy sẽ chẳng có nếu bản thân nhà cầm quân này không được ủng hộ từ lãnh đạo. Đó là điều mà rất nhiều HLV Việt Nam không có được.