Khởi tố 2 mẹ con chủ đại lý xổ số giết người ném xác phi tang

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án 2 mẹ con chủ đại lý xổ số giết người phi tang xác xuống sông ở Hải Dương, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 mẹ con nghi phạm Nguyễn Thị Mến.

Ngoài ra, Đại tá Cù Ngọc Nam cũng thông tin: “Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, chủ đại lý xổ số, ở Thanh Hà, Hải Dương) về tội giết người còn đối với bị can Mạc Văn Duy (22 tuổi, con chủ xổ số) về tội giết người, cướp tài sản”.
Hai đối tượng Nguyễn Thị Mến và Mạc Văn Duy. Ảnh: CAND.
Trước đó, ngày 29/3, Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, chủ đại lý xổ số) cùng con trai là Mạc Văn Duy (22 tuổi) để điều tra hành vi giết ông Nguyễn Xuân Tân (43 tuổi), phi tang xác xuống sông Thái Bình.
Theo cơ quan điều tra, trưa 28/3, thi thể ông Tân bị trói tay chân cho vào bao tải trôi dạt vào bờ sông Thái Bình đoạn qua xã Thanh Thủy (huyện Thanh Hà, Hải Dương) được người dân phát hiện. Sau 10 giờ điều tra, sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt thông tin ngày 20/3, ông Tân trúng đề với số tiền lớn, nhà chức trách đã xác định nghi phạm số một là mẹ con bà Mến.
Bà Mến không chỉ là chủ đại lý xổ số còn kiêm chủ đề, nạn nhân là “khách VIP” ở đây. Từ chi tiết mảnh vải trắng thường dùng làm khăn tang được xé nhỏ bện làm dây trói nạn nhân trùng với việc nhà bà Mến vừa có đám tang, chứng cứ của cảnh sát dường như càng được củng cố.
Tại cơ quan điều tra, 2 mẹ con bà Mến khai ngày 19/3, ông Tân đến đánh 1,5 triệu đồng tiền đề. Lo nếu khách trúng sẽ không có khả năng trả, bà Mến sai con mang một phần số tiền này "san" cho chủ đề khác. Dọc đường đi, Duy vào hàng internet và đã tiêu hết số tiền này. Đến tối, khi biết ông Tân trúng số đề, Duy mới thú nhận với mẹ.
Sáng 20/3, bà Mến đi vay mượn khắp nơi được 32 triệu đồng trả trước cho ông Tân. Số tiền còn lại hẹn đến chiều cùng ngày. Không còn khả năng vay tiền để trả, Duy bàn với mẹ sẽ giết người để quỵt nợ.
Theo hẹn, chiều cùng ngày ông Tân đi xe máy sang nhà bà Mến để lấy tiền thì bị Duy dùng dây vải trắng siết cổ, mang xác vào buồng giấu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì Duy dùng 3 bao tải, lồng xác của Tân và dùng dây đã xiết cổ, bó chân, tay lại đặt lên giá để hàng của nhà Duy. Sau đó, Duy chở bằng xe máy và Mến ngồi ở bụng xe chở theo đường xóm, ra cống thuộc xã Thanh Thủy để thả xác của Tân xuống khu vực cống thuộc khu vực sông Thái Bình phi tang…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần