Không còn con đường nào cho M.U ngoài chiến thắng!

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực sự ngôi đầu bảng của M.U chưa thuyết phục nhưng cũng không thể phủ nhận việc trở...

Kinhtedothi - Thực sự ngôi đầu bảng của M.U chưa thuyết phục nhưng cũng không thể phủ nhận việc trở lại đỉnh xứ sương mù sau 770 ngày vẫn là cột mốc quan trọng trong kỷ nguyên mới tại Old Trafford.

Đội hình trong tay HLV Van Gaal lúc này chưa thể nói là hoàn hảo nhưng không thể phủ nhận M.U của Van Gaal đã có nhiều nét tiến bộ. Cùng kỳ này năm ngoái, Van Gaal còn chưa biết đâu là công thức chiến thắng cho Quỷ đỏ. Ông liên tục xoay chuyển giữa những sơ đồ 3-5-2, 4-4-2, rồi 4-2-3-1... Nhưng bây giờ, 4-2-3-1 đã là lựa chọn số 1 của chiến lược gia người Hà Lan. Sự xuất hiện của Anthony Martial cũng lập tức thổi làn gió mới vào hàng công M.U. 
Không còn con đường nào cho M.U ngoài chiến thắng! - Ảnh 1
Mùa trước, Van Gaal phải vật lộn vì phong độ kém cỏi của Van Persie và Radamel Falcao. Nhưng giờ thì với Martial, Van Gaal đang có mẫu trung phong vừa kỹ thuật, vừa chớp thời cơ cực tốt. M.U lúc này chưa phải là phiên bản mạnh nhất, đáng sợ nhất. Nhưng họ rõ ràng đang từng bước hoàn thiện dần dưới sự chỉ đạo của Van Gaal.  

 Đêm nay, M.U trở lại sân chơi Champions League nơi Quỷ đỏ đã thua đầy thất vọng ở trận mở màn gặp PSV. Rõ ràng, chiến thắng là điều bắt buộc. Việc vừa chiếm ngôi đầu Premier League chắc chắn sẽ là cú hích tinh thần cực lớn cho thầy trò HLV Van Gaal trước trận chiến quan trọng với đại diện nước Đức.

 Trong vài trận gần đây, HLV Louis van Gaal có vẻ đã tìm ra sự cân bằng với 2 tiền vệ trung tâm và Wayne Rooney đằng sau Anthony Martial. Điều đó đồng nghĩa với việc không có chỗ cho Ander Herrera, nhưng điều quan trọng vẫn là kết quả. Rooney đã biết ghi bàn trở lại sau 1.000 phút hạn hán.

Thêm vào đó, cứ mỗi trận trôi qua, bộ đôi Memphis Depay và Martial lại càng hòa nhập tốt và chơi ăn ý với nhau hơn. Van Gaal có thể tự tin với một hậu vệ phải đá hậu vệ trái (Matteo Darmian) và một tiền vệ phải đá hậu vệ phải (Antonio Valencia).

Ngoài ra,  Man United đang sở hữu 2 tiền vệ chuyền bóng vào loại giỏi nhất châu Âu, Michael Carrick và Schweinsteiger. Bên cạnh đó, trên hàng công là một Juan Mata tài hoa lãng tử.
Không còn con đường nào cho M.U ngoài chiến thắng! - Ảnh 2
Nhà cầm quân 64 tuổi hãnh diện nói về Schweinsteiger: "Cậu ấy là cựu đội trưởng (tại Bayern) của tôi, cùng với Philipp Lahm, vì vậy tôi nghĩ Bastian Schweinsteiger rất hữu ích bên ngoài sân cỏ. Và các bạn có thể nhìn thấy điều ấy. Cậu ấy được xem như một cầu thủ - nhà lãnh đạo và đó là lý do vì sao tôi mang Bastian từ Bayern về. Tôi tin với sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, cậu ấy là ví dụ cho các cầu thủ đàn em học hỏi. Tôi rất hạnh phúc với Bastian. Chúng tôi đã thực hiện xây dựng một M.U trưởng thành và cân bằng. Đó là lý do vì sao Bastian Schweinsteiger có mặt ở đây và Schneiderlin cũng vậy. Họ giúp cho đội bóng có sự điềm tĩnh, chín chắn hơn. Chúng ta có thể thấy rõ điều này khi so sánh với đội hình M.U hồi năm ngoái".

Niềm tin thắng lợi của M.U càng lớn hơn bởi Wolfsburg không còn là đối thủ nguy hiểm như mùa trước. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở sự ra đi của De Bruyne. Mùa trước, ngôi sao người Bỉ là chìa khóa cho thành công của Wolfsburg với 16 bàn và 28 pha kiến tạo/51 trận.

Nhưng giờ thì De Bruyne đã là người của Man City. Sự ra đi của De Bruyne rõ ràng khiến Wolfsburg mất 50% sức mạnh. Tại Bundesliga 2015/16, Wolfsburg cũng sa sút rõ rệt khi mới có 12 điểm/7 vòng. Tài năng trẻ Julian Draxler là người được Wolfsburg nhắm thay De Bruyne nhưng cầu thủ 22 tuổi này chưa thể khỏa lấp khoảng trống mà đàn anh để lại.
Không còn con đường nào cho M.U ngoài chiến thắng! - Ảnh 3
HLV Louis van Gaal phát biểu trước trận đấu : “Không còn con đường nào khác cho M.U ngoài chiến thắng trước Wolfsburg đêm nay. Tôi không lạ gì đội bóng này bởi đã nhiều lần đối đầu với họ khi còn dẫn dắt Bayern Munich. M.U đang rất tự tin sẽ giành trọn 3 điểm”. 

Trước một Wolfsburg sa sút, M.U khả năng sẽ có 3 điểm đầu tiên tại Champions League mùa này. Chiến thắng trước Wolfsburg sẽ  tiếp tục là cú hích tinh thần lớn để thầy trò HLV Van Gaal chính thức bước vào tháng 10 đầy giông bão ở Premier League, Man United sẽ làm khách ở Arsenal, Everton và Crystal Palace, rồi trận derby Manchester ở Old Trafford.