Kịp thời đến với những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch đảm bảo giãn cách, đúng đối tượng

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đợt giãn cách xã hội vừa qua, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường Hàng Trống, hơn 250 món quà của nhà hảo tâm đã đến với những hoàn cảnh khó khăn, và quan trọng là “vừa đảm bảo giãn cách, vừa đúng người đúng đối tượng".

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, cũng như tại Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó vận động nhân dân đóng cửa những cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, không tập trung đông người để tránh lây lan dịch bệnh...
 Nhà hảo tâm trao quà đến gia đình chị Lý Thị Ngọc Thủy và nhận hỗ trợ (mỗi tháng 500 nghìn đồng) cháu Trần Quang Minh (7 tuổi) bị bệnh viêm não đến năm 18 tuổi
Bên cạnh thực hiện các giải pháp trên, các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm triển khai hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống...
Vừa qua, UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho các lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ. Tiếp đó, triển khai trao tận tay khoản tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người theo tinh thần Nghị quyết 68 của Chính phủ tới người lao động tự do mất việc vì Covid-19.
Bên cạnh đó, MTTQ các phường cũng kêu gọi, tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ để tiếp tục trao gửi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm TP giãn cách xã hội.
Tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, những ngày qua đã tiếp nhận và cùng nhà tài trợ chuyển hơn 250 suất quà đến tận từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Nhà hảo tâm - chị Nguyễn Phương Bảo Ngọc (26 Hàng Trống) chia sẻ, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, cuộc sống của nhiều người dân bị ảnh hưởng, nhất là những người già, đơn thật, bệnh tật, người làm nghề tự do... Chị đã mua gạo, mỳ để phát cho người dân khó khăn.
 Nhà hảo tâm trao quà đến ông Nguyễn Đức Long 77 tuổi, sống một mình trong căn phòng nhỏ phố Hàng Trống
“Nhưng tôi cũng rất băn khoăn, làm sao để những món quà nhỏ đến được với người dân thật sự cần thiết, nhất là người già neo đơn, trẻ em bệnh tật..? làm sao để mình trao quà đến người dân mà bảo đảm giãn cách xã hội, an toàn phòng chống dịch?. Cùng lúc đó, MTTQ và các đoàn thể phường Hàng Trống cũng kêu gọi, quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tôi liên hệ với MTTQ phường để phối hợp”, chị Ngọc kể lại.
Chị Ngọc chia sẻ niềm vui, riêng trong tuần qua, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Hàng Trống, hơn 250 món quà của chị đã đến đúng địa chỉ những người thực sự cần thiết. Đối với chị Ngọc, được góp một phần nhỏ, cùng chung tay cùng những hoàn cảnh khó khăn vượt qua được đại dịch, là niềm vui lớn nhất. Bên cạnh đó, chị cũng nhận hỗ trợ suốt đời với số tiền 500 nghìn đồng/thàng cho 4 cá nhân là người già neo đơn, trẻ em mắc bệnh viện não...
Không chỉ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hàng Trống, chị còn gửi những món quà là 5kg và 1 thùng mỳ đến các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng như các quận huyện khác để phối hợp trao đến người có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, chị Ngọc đã trao gần 50 tấn gạo, 5.000 thùng mì đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, và quan trọng là “vừa đảm bảo giãn cách, vừa đúng người đúng đối tượng, tránh được dư luận lùm xùm quanh chuyện cá nhân làm từ thiện lâu nay”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần