Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Văn Phú, Tết Bính Ngọ (1966 - 2026)

Kinhtedothi - Sáng 6/2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Văn Phú, phường Kiến Hưng Tết Bính Ngọ (1966 - 2026) tại sân Đình Văn Phú.

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bác Hồ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Văn Phú, Tết Bính Ngọ (1966 - 2026).

Dấu mốc không bao giờ phai mờ của quê hương Văn Phú

Ôn lại lịch sử 60 năm trước, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà cho biết, ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 1966 là một dấu mốc không bao giờ phai mờ trong tâm khảm người dân Văn Phú nói riêng và người dân phường Kiến Hưng nói chung.

Khi ấy, giữa bộn bề công việc của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bác Hồ đã dành thời gian về thăm, chúc Tết và căn dặn nhân dân Văn Phú những điều vô cùng giản dị mà sâu sắc. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Văn Phú nói riêng, là nguồn cổ vũ động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất để đóng góp và công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước.

Ước muốn của Người là xây dựng địa phương Văn Phú phát triển cả về kinh tế và văn hóa, xứng đáng với cái tên "Văn Phú" có nghĩa là "văn hóa và giàu có".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Là người may mắn, vinh dự trong dịp Tết Bính Ngọ 1966 được gặp Bác Hồ về thăm, chúc Tết tại làng Văn Phú, bà Vũ Thị Cam (81 tuổi, Tổ dân phố 1P, phường Kiến Hưng) bồi hồi nhắc về kỷ niệm được gặp Bác, một kỷ niệm không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời.

Bà kể, hôm đó là sáng mùng 1 Tết, tiết trời se lạnh, mưa Xuân lất phất bay, gia đình bà vừa ăn cơm xong, nghe có mấy người nói rất to ngoài ngõ là: "Bà con ơi Cụ Hồ về làng ta, Cụ đang ở ngoài sân Đình". Thế là gia đình bà chạy ùa ra sân Đình.

Ra tới nơi, bà Cam đã thấy dân làng đang ùn ùn kéo ra rất đông. Bác đứng trước cửa đình vuông, với bộ quần áo kaki giản dị, râu bạc trắng như cước, vẫy tay chào mọi người và đi vào làng chúc Tết. Đặc biệt có 2 gia đình là bà Đào Thị Ân và ông Đặng Đình Đĩnh được Bác tới thăm tận nhà. Sau đó, Bác trở lại Đình chúc Tết mọi người.

Khi nghe tin Bác Hồ về, mọi người đã có mặt rất đông. Mọi người vây quanh Bác, đứng theo thứ tự, trẻ em đứng hàng trên, tiếp đến là các cụ già, thanh niên và người lớn đứng đằng sau.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết chúc mừng bà Vũ Thị Cam nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Văn Phú.

"Bác ân cần hỏi thăm mọi người về tình hình ăn Tết, về tình hình học hành của các cháu thiếu nhi, về việc thi đua lao động sản xuất. Trước lúc ra về Bác căn dặn: "Thôn ta là Văn Phú, Văn là có văn hóa, Phú là giàu có, thế tức là phải làm sao sản xuất ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng no ấm, sung sướng và ngày càng có văn hóa"" - bà Vũ Thị Cam nhớ lại.

Làm theo lời Bác, Văn Phú ngày càng giàu đẹp

Suốt 6 thập kỷ qua, thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng bộ và nhân dân Văn Phú đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi gian lao, thử thách để viết nên những trang sử vẻ vang hào hùng và đầy tự hào của địa phương có bề dày văn hóa và lịch sử.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 60 năm qua, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu to lớn mà nhân dân Văn Phú trước đây và phường Kiến Hưng ngày nay đã đạt được.

Có thể khẳng định, phường Kiến Hưng ngày nay đã có một bước tiến dài, thay đổi toàn diện so với thời kỳ Bác về thăm. Từ một vùng quê thuần nông với phương thức canh tác lạc hậu, phường Kiến Hưng hôm nay đã vươn mình trở thành một phường đô thị hiện đại của TP Hà Nội.

Các đại biểu và thế hệ trẻ phường Kiến Hưng bồi hồi chia sẻ về những kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm Văn Phú.

Hình ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chúc Tết nhân dân Văn Phú năm 1966.

Để xứng đáng với sự kỳ vọng của Bác và sự hy sinh của các thế hệ cha anh, Bí thư Đảng ủy phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết đề nghị toàn thể hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Kiến Hưng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; quyết tâm chung sức, đồng lòng xây dựng kinh tế địa phương phát triển bền vững; chung tay xây dựng và quản lý đô thị gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Song song đó quan sâu sắc đến đời sống văn hóa xã hội của nhân dân, phát triển giáo dục và an sinh xã hội.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, Bí thư Chi đoàn TDP 12P Phương Văn Long xúc động cho biết, khắc ghi lời dạy của Bác: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", tuổi trẻ phường Kiến Hưng luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kỷ niệm 60 năm Bác về thăm không chỉ là dịp để tri ân, mà còn là thời điểm để mỗi đoàn viên, thanh niên phường Kiến Hưng tự hào về những trang sử vẻ vang của dân tộc, quyết tâm hành động vì quê hương, vì Tổ quốc.

Bí thư Chi đoàn TDP 12P khẳng định, kỷ niệm 60 năm ngày Bác về thăm Văn Phú là một luồng sinh khí mới, tiếp thêm sức mạnh để tuổi trẻ Kiến Hưng thêm vững bước.

"Tuổi trẻ phường Kiến Hưng xin hứa: Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện, quyết tâm xây dựng quê hương Kiến Hưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với tình cảm đặc biệt và những lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu đã giành cho" - Bí thư Chi đoàn TDP 12P nói.

Phường Kiến Hưng: Gửi trọn niềm tin theo Đảng

Phường Kiến Hưng: Gửi trọn niềm tin theo Đảng

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Cửa Nam tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Phường Cửa Nam tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

06 Feb, 12:05 PM

Kinhtedothi - Nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho học sinh, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình sân khấu hóa tuyên truyền với hình thức sinh động, gần gũi, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Phường Hoàng Liệt: "Quả ngọt đầu mùa" của ngành giáo dục

Phường Hoàng Liệt: "Quả ngọt đầu mùa" của ngành giáo dục

06 Feb, 12:03 PM

Kinhtedothi - “Từng được biết đến là địa phương “thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy”, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã kiên trì đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục. Những nỗ lực ấy đang mang lại “quả ngọt đầu mùa”, hệ thống trường lớp khang trang hơn, đội ngũ giáo viên được tăng cường và thành tích giảng dạy, học tập của địa phương ngày càng khởi sắc” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Trường Sơn tự hào.

Phường Láng gặp mặt lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa

Phường Láng gặp mặt lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa

06 Feb, 12:02 PM

Kinhtedothi - Sáng 6/2, phường Láng tổ chức gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên lãnh đạo T.Ư, TP nghỉ hưu trên địa bàn phường; nguyên lãnh đạo phường qua các thời kỳ đã nghỉ hưu tại các phường Láng Thượng, Láng Hạ (cũ), nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Xã Chuyên Mỹ đồng hành vào cuộc quyết tâm tháo gỡ “điểm nghẽn”

Xã Chuyên Mỹ đồng hành vào cuộc quyết tâm tháo gỡ “điểm nghẽn”

06 Feb, 06:16 AM

Kinhtedothi - Xác định địa bàn có nhiều dự án đường giao thông trọng điểm đi qua, do vậy cả hệ thống chính trị xã Chuyên Mỹ đã, đang từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo chuyển biến trong cán bộ và Nhân dân, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ