Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội: thí sinh thở phào hoàn thành môn thi đầu tiên

Kinhtedothi - Sáng 7/6, gần 103.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn – môt thi đầu tiên tại kỳ thi lớp 10. Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi ngữ văn vừa sức, không quá khó và khá thú vị với học sinh.

Đúng 10 giờ sáng 7/6, gần 103.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn – môn thi đầu tiên tại kỳ thi lớp 10. Ảnh: Duy Linh

Đề thi có định dạng quen thuộc với 2 phần: đọc hiểu và viết. Phần đọc hiểu, đề cho văn bản là trích đoạn bài thơ "Hạnh phúc" của tác giả Giang Nam - một tác phẩm viết vào tháng 11/1975, sau ngày thống nhất đất nước và đưa ra 5 câu hỏi. Ảnh: Duy Linh
Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng vui mừng sau khi làm tốt môn thi đầu tiên. Ảnh: Duy Linh
Vừa ra khỏi cổng trường, thí sinh đã được bố mẹ đón đưa về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi. Ảnh: Duy Linh

Em Nguyễn Tiến Đoàn - học sinh Trường THCS Ái Mộ là thí sinh ra đầu tiên ra điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chia sẻ cảm xúc: "Em thấy đề ngữ văn dễ và vừa sức, không có phần nào quá khó. Em nghĩ em sẽ đạt khoảng trên 8 điểm". Ảnh: Vi Giáng

Phần viết của đề ngữ văn có 2 yêu cầu, câu 1, phân tích 5 dòng cuối của trích đoạn bài thơ "Hạnh phúc". Câu 2, đề yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: "Làm thế nào để luôn tìm thấy niềm vui tuổi học trò?". Nhiều thí sinh chia sẻ, đề thi khá thú vị. Ảnh: Ngọc Tú

Nhiều thí sinh ra khỏi cổng trường với nét mặt rạng rỡ. Ảnh: Ngọc Tú
Phụ huynh chia sẻ, động viên con sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Ngọc Tú

Em Nguyễn Phú Khánh - học sinh lớp 9 Trường THCS Yên Hòa tại điểm thi Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Đề thi môn Ngữ văn khá vừa sức với em Trong đề thi đa số là dữ liệu bên ngoài. Em làm được hết và cũng rất thích câu nghị luận xã hội về cách mỗi người nhìn nhận về sự hạnh phúc. Em nghĩ mình được khoảng 7 - 8 điểm". Ảnh: Vi Giáng

Em Ngô Ngọc Lam - Trường THCS Trần Duy Hưng chia sẻ: "Em thấy phần nghị luận văn học khá dễ, chỉ cần phân tích một đoạn 200 chữ nhưng phần nghị luận xã hội hơi khó vì đề cần tìm giải pháp về việc tìm kiếm niềm vui ở tuổi học trò. Em nghĩ em sẽ được khoảng 8 điểm nhưng đó không phải số điểm mong muốn của em". Ảnh: Duy Linh

Tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái - Ba Đình, nhiều thí sinh cũng rạng rỡ khi làm bài thi tốt. Ảnh: Duy Khánh

Đề thi vừa sức, thú vị giúp cho các thí sinh có tâm trạng thoải mái hơn. Ảnh: Duy Khánh
Tình nguyện viên tại điểm Trường THPT Phạm Hồng Thái - Ba Đình phát bánh ngọt và nước uống cho thí sinh. Ảnh: Duy Khánh
Vẻ mặt hồi hộp của các phụ huynh khi ngóng con ra khỏi điểm thi. Ảnh: Duy Khánh

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội) thí sinh Trần Ngọc Anh - học Trường THCS Ngọc Thụy cho biết, đề thi năm nay vừa sức, phù hợp với nội dung ôn tập. Em đã cố gắng hết sức và hoàn thành khoảng 6 mặt giấy, tương đương 2 tờ giấy thi. Em tự đánh giá có thể đạt trên 7 điểm. Trong đợt khảo sát gần nhất, Ngọc Anh đạt 25,75 điểm. Nguyện vọng 1 của em là vào Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, nguyện vọng 2 là Trường THPT Thạch Bàn. Chị Nguyễn Thị Loan, mẹ của Trần Ngọc Anh, chia sẻ: “Tôi tin tưởng vào con gái mình. Biết được lực học của con nên tôi chỉ mong con bình tĩnh, tự tin và làm bài tốt trong kỳ thi quan trọng này”. Ảnh: Vi Giáng

Tại một điểm thi xa trung tâm TP Hà Nội - điểm thi Trường THPT Ngô Quyền, huyện Ba Vì, dù trời nắng nhưng các tình nguyện viên vẫn xếp hàng đứng ngoài cổng trường cổ vũ cho các thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 năm nay. Ảnh: Bình Minh

Nụ cười tươi của nhiều thí sinh khi làm được bài. Ảnh: Bình Minh

Tại điểm thi Trường THPT Yên Hòa, các thí sinh cũng nhận được sự cổ vũ rất lớn từ đội ngũ tình nguyện viên. Ảnh: Duy Khánh

Cha mẹ luôn đồng hành cùng thí sinh. Ảnh: Duy Khánh
Phụ huynh động viên con có tâm lý thoải mái nhất cho môn thi tiếp theo. Ảnh: Duy Khánh

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, em Nguyễn Tiến Đức - học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều cho biết, đề thi năm nay vừa sức, đúng với định hướng ôn tập. Em dự kiến đạt khoảng 7,5 điểm. Đề thi ra đúng dạng em ôn kỹ, tập trung vào các chủ đề về gia đình và đất nước, những nội dung em rất quan tâm và đã chuẩn bị tốt. Chị Nguyễn Thị Bích, phụ huynh em Nguyễn Tiến Đức chia sẻ: “Đến thời điểm này, gia đình vẫn hy vọng vào một kết quả khả quan để con có thể tiếp tục học ở ngôi trường mơ ước. Dù kết quả ra sao, con đã cố gắng hết mình và gia đình luôn ủng hộ”. Ảnh: Vi Giáng

Chiều nay, các thí sinh bước vào môn thi thứ hai - môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Ảnh: Ngọc Tú

Hà Nội: phụ huynh hồi hộp đợi con thi vào lớp 10

Hà Nội: phụ huynh hồi hộp đợi con thi vào lớp 10

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định siết chặt chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Nam Định siết chặt chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

07 Jun, 06:57 PM

Kinhtedothi - Với hơn 23.600 thí sinh đăng ký dự thi và nhiều điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, tỉnh Nam Định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế và tuyệt đối an toàn.

Phụ huynh phấn khởi khi con hoàn thành hai môn thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Phụ huynh phấn khởi khi con hoàn thành hai môn thi vào lớp 10 tại Hà Nội

07 Jun, 05:07 PM

Sau hai môn thi quan trọng trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là Ngữ văn và Ngoại ngữ, hàng nghìn phụ huynh tại Hà Nội vỡ òa cảm xúc khi thấy con bước ra khỏi phòng thi với ánh mắt rạng ngời và gương mặt nhẹ nhõm. Nhiều người không giấu nổi niềm vui, ôm chầm con trong vòng tay hạnh phúc. Những khoảnh khắc chan chứa yêu thương tại các điểm thi như tiếp thêm động lực cho các sĩ tử vững vàng bước vào ngày thi tiếp theo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ