Lạc vào Phú Quốc trong mơ

Phan Mỹ Hảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi mà Hà Nội giá rét đầu Đông, du khách vẫn tìm đến hòn đảo lớn nhất nằm ở phía Nam của Tổ quốc để “Lạc vào Phú Quốc trong mơ/Cùng nhau tìm một tứ thơ biển chiều”.

Phú Quốc (còn gọi là đảo Ngọc) chính là hòn đảo lớn nhất đất Việt nằm ở phía Nam của Tổ quốc. Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, gồm có 22 đảo lớn nhỏ nằm rải rác xung quanh đảo chính Phú Quốc. Trong vài năm gần đây, nếu thời gian lưu trú không quá 30 ngày du khách được miễn thị thực (visa) nên có khá nhiều đoàn khách quốc tế tìm đến địa danh này.
Thậm chí người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (kể cả đường hàng không và đường biển), lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo quy định.
 Đảo Ngọc xinh đẹp nhìn từ trên cao.
Hiện nhiều hãng hàng không trong nước đã khai thác các tuyến bay nội địa từ Hải Phòng, Hà Nội, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh đến Phú Quốc và ngược lại. Trung bình một ngày có 25 chuyến đi đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bằng máy bay A321, A320, ATR72.
Vẻ đẹp hoang sơ
Điều khiến cho du lịch Phú Quốc phát triển rầm rộ trong thời gian gần đây bởi vẻ đẹp rừng biển mà thiên nhiên ban tặng. Đảo Ngọc nổi tiếng với các bãi tắm đẹp, ngoài những khu rừng nguyên sinh trên đảo cũng là địa chỉ cho không biết bao nhiêu du khách ưa thích vẻ đẹp khám phá.
Phú Quốc có 3 khu vực lớn: Bắc Đảo, Nam Đảo và Đông Đảo, nên muốn tham quan chiêm ngưỡng hết cảnh đẹp nơi đây thường thì ít nhất du khách cũng phải dành thời gian khoảng 3 ngày.
Ngày đầu tiên, bạn hãy đến thăm khu vực Bắc Đảo gồm Vườn quốc gia Phú Quốc. Nơi sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp cùng các thắng cảnh hoang sơ như khu bảo tồn thiên nhiên Bắc đảo, khu vực núi Hàm Rồng, Gành Dầu và Cửa Cạn; biển bãi Dài, bãi biển đẹp nhất Phú Quốc với vẻ đẹp của biển xanh, cát trắng, hàng dương xanh cao vút; suối Đá Ngọn, suối Đá Bàn kỳ thú với những dòng nước nhỏ len mình qua các tảng đá tạo thành những dòng thác nhiều hình dáng, nhiều độ cao.
Đền thơ Nguyễn Trung Trực là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình đi về phía Bắc Phú Quốc của bạn. Nơi đây người dân địa phương lập đền tỏ lòng biết ơn với người anh hùng này.
 
Hành trình ngày thứ 2 du khách thường thuê xe máy để thực hiện chuyến đi bởi từ thị trấn Dương Đông đến Bắc Phú Quốc khá xa, đường lại khá xấu. Chắc chắn là việc đầu tiên là bạn phải đổ đầy bình xăng nếu không muốn bỏ xe lại dọc đường. Những chuyến phượt như thế thì trong ba lô cần có nước uống và đồ ăn nhẹ.
Điểm tham quan mà bạn không thể bỏ qua tại Nam Đảo chính là nhà tù Phú Quốc. Tại đây, bạn sẽ tận mắt chứng kiến nhà giam tù cộng sản của Pháp, Mỹ, với các kiểu tra tấn, hàng rào kẽm gai, chuồng cọp… Hiện nay, nhà tù mở cửa từ 8 giờ – 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ hằng ngày thu hút rất nhiều khách quốc tế và bạn trẻ.
Rời nhà tù thì Suối Tranh và bãi Khem là 2 vẻ đẹp thiên nhiên dành cho các bạn thích chụp ảnh và chiêm ngẫm cái đẹp. Suối Tranh bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh, chảy thành thác ba tầng và không khí mát lạnh, dễ chịu như một ngày thu ở Đà Lạt.
Trong khi đó bãi Kem (còn gọi là bãi Khem) là một trong những bãi tắm đẹp và thơ mộng. Bạn sẽ trải mắt nhìn màu xanh ngát của mây trời, ngắm những con sóng bạc đầu cùng những dãy núi lô nhô. Các điểm dừng chân tiếp theo của Nam Đảo là “vương quốc hồ tiêu” xanh hút tầm mắt, nhà thùng nước mắm với tông màu gỗ ấm áp, các điểm nuôi cấy và kinh doanh ngọc trai (có cả ở Đông Đảo).
Chợ đêm
Ngày thứ 3 khi đã cảm nhận “Nắng chiều Phú Quốc nhẹ vương/Về thăm chốn cũ mà thương một thời” thì hãy đến Đông Đảo mà địa nổi bật nhất là thị trấn Dương Đông với hai địa danh Dinh Cậu và chợ đêm Dinh Cậu.
Dinh Cậu sẽ khiến du khách trầm trồ với vẻ đẹp của một cây cổ thụ xanh tốt, của những tảng đá khổng lồ nhiều hình dáng, góc nhìn xuống biển từ trên cao. Bạn sẽ được dịp tới thăm làng chài Hàm Ninh với vẻ đẹp điển hình của các làng chài phía Nam. Bến cá tấp nập là nơi các mẹ, các chị khám phá những loại ốc, cá lại hay mua hải sản tươi ngon, giá rẻ mang về làm quà.
Chợ đêm Dinh Cậu là nơi bạn mua quà lưu niệm, thưởng thức bánh khéo, hải sản tươi ngon của đảo Ngọc. Quà lưu niệm thông dụng nhất là nước mắm, rượu sim, hồ tiêu. Cánh đàn ông nhâm nhi ly rượu đế cùng những hải sản nướng xèo xèo bên bếp than củi, kể với nhau về cảm nhận Phú Quốc trước khi rời mảnh đất đầy nắng, gió này.
Nếu có thời gian, cùng một chút tò mò hãy tạt vào bảo tàng Cuội Nguồn, bảo tàng tư nhân thứ 9 ở Việt Nam, nơi lưu giữ những câu chuyện về hòn đảo Phú Quốc và Chùa Sư Muôn (Hùng Long tự) cổ kính.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần