Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lâm Đồng: nữ chủ tiệm rửa xe tử vong do tài xế đạp nhầm chân ga

Kinhtedothi- Trong lúc theo hướng dẫn xe lên bệ cầu để thực hiện rửa thì tài xế đã đạp nhầm chân ga khiến nữ chủ tiệm từ vong tại chỗ.

Ngày 10/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến một chủ tiệm rửa ô tô tử vong.

Vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 9/3, thời điểm này bà Huỳnh Thị Thu L. (68 tuổi, trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) lái ô tô đến tiệm rửa xe của gia đình bà T.L.C. (47 tuổi) tại đường Phạm Ngũ Lão, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, để vệ sinh xe.

Hiện trường vụ tai nạn đang được điều tra (ảnh BLĐ)

Theo hình ảnh thu thập được, lúc này nữ chủ tiệm rửa xe đang đứng trước để hướng dẫn xe lên bệ cầu, thì bất ngờ tài xế Huỳnh Thị Thu Lan bất ngờ đạp chân ga khiến xe vọt lên gây ra vụ tai nạn.

Hậu quả là bà T.L.C chủ tiệm rửa xe tử vong tại chỗ. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thu thập thông tin, hình ảnh để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Lâm Đồng bổ nhiệm 6 Giám đốc sở sau khi tinh gọn bộ máy

Lâm Đồng bổ nhiệm 6 Giám đốc sở sau khi tinh gọn bộ máy

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân về nguy cơ cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân về nguy cơ cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán

11 Feb, 05:15 PM

Kinhtedothi - Đại diện Phòng Cảnh sát  (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào thời điểm hanh khô, thời tiết diễn biến phức tạp. Cùng với nhu cầu sản xuất, mua bán phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu năm, nguy cơ cháy, nổ đang tiềm ẩn ở mức rất cao.

Chuyện người con phía Đông giữ lửa đặc sản giữa lòng phố núi

Chuyện người con phía Đông giữ lửa đặc sản giữa lòng phố núi

11 Feb, 12:03 PM

Kinhtedothi- Giữa nhịp sống hối hả của “thủ phủ cà phê” Buôn Ma Thuột những ngày giáp Tết, có một không gian nhỏ nằm khiêm tốn nhưng luôn nồng đượm mùi nắng gió của vùng đất phía Đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên trước đây). Đó không chỉ là nơi mua bán, mà là điểm dừng chân của những ký ức, nơi một người con phía Đông đang miệt mài dệt nên sợi dây kết nối văn hóa giữa vùng cửa ngõ và đô thị trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ