Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lâm Gia Hân đã lên chức mẹ

KTĐT - Nữ diễn viên xinh đẹp người Hồng Kông Lâm Gia Hân đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh vào ngày 21/10 vừa qua tại Vancouver, Canada.
KTĐT - Nữ diễn viên xinh đẹp người Hồng Kông Lâm Gia Hân đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh vào ngày 21/10 vừa qua tại Vancouver, Canada.

Lâm Gia Hân mổ đẻ và con gái cô chào đời nặng 2,95kg được đặt tên là Kayla.

 

“Tôi đã lên kế hoạch sinh thường nhưng cuối cùng, do phát hiện em bé “tràng hoa quấn cổ” nên bác sỹ quyết định mổ đẻ để đảm bảo an toàn cho bé,” Lâm Gia Hân cho biết.

Lâm Gia Hân sinh con tại một bệnh viện ở Vancouver, Canada và khi cô sinh nở, chồng cô, đạo diễn Steve Yuan đã ở bên cô và còn tự tay cắt dây rốn cho con mình.

 

Nữ diễn viên 32 tuổi sẽ không dừng kế hoạch sinh nở tại, đây, cô dự định còn có thêm con nhưng Lâm Gia Hân sẽ không vì con cái mà từ bỏ sự nghiệp.

 

“Tôi không định giải nghệ, hiện tại con tôi còn rất nhỏ nên tôi chưa thể quay lại với công việc nhưng tương lai thì khác bởi diễn xuất là đam mê của tôi. Những năm qua, tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm cho công việc nhưng tôi chưa vội vàng quay lại với điện ảnh,” Lâm Gia Hân tâm sự.

Không từ bỏ nghiệp diễn nhưng Lâm Gia Hân khẳng định cô sẽ chọn lựa kỹ càng các dự án trong tương lai, khi cô quay lại với công việc của một diễn viên.

 

“Tôi sẽ chỉ nhận những vai mà tôi rất thích,” Lâm Gia Hân nói. Người đẹp xứ Cảng thơm cũng tiết lộ, cô sẽ đưa con gái về quê nhà trong năm tới.

 

Kể từ khi “bầu bí”, Lâm Gia Hân chủ yếu sống tại Canada và người đẹp giữ bí mật về đời tư của mình. Cô cũng từ chối tiết lộ giới tính của con khi còn mang bầu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Pho tượng đồng nghìn năm và cuộc hội ngộ kỳ diệu của linh hồn Champa

Pho tượng đồng nghìn năm và cuộc hội ngộ kỳ diệu của linh hồn Champa

23 Dec, 09:20 AM

Kinhtedothi - Giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng hiện đại, nơi nhịp sống đang vươn mình mạnh mẽ ra biển lớn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lặng lẽ gìn giữ một phần ký ức sâu thẳm của lịch sử dân tộc. Ở đó, giữa hàng nghìn cổ vật vô giá, pho tượng Bồ tát Tara bằng đồng - bảo vật quốc gia - hiện diện như một chứng nhân trầm mặc, kết nối khoa học khảo cổ với chiều sâu tâm linh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về một nền văn hóa Việt Nam đã từng lan tỏa mạnh mẽ ra khu vực và thế giới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ