Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Lâm Tấn trở lại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từng là một cầu thủ triển vọng của bóng đá Việt Nam, Lâm Tấn trượt dài về phong độ do chấn thương. Tròn 1 năm nghỉ, Lâm Tấn vừa trở lại trong màu áo SLNA.

KTĐT - Từng là một cầu thủ triển vọng của bóng đá Việt Nam, Lâm Tấn trượt dài về phong độ do chấn thương. Tròn 1 năm nghỉ, Lâm Tấn vừa trở lại trong màu áo SLNA.

Trao đổi với phóng viên báo Bóng Đá về lý do phải nghỉ thi đấu thời gian qua, Lâm Tấn cho biết: “Tôi bị giãn dây chằng, rách sụn chêm. Tuy không phải phẫu thuật nhưng buộc phải nghỉ thời gian dài”.

Sau khi thi đấu giao hữu với Cần Thơ, Lâm Tấn cho biết: “Do tôi ở SLNA đã lâu nên cũng không có gì bỡ ngỡ. Mọi người cũng đã động viên tôi rất nhiều và tôi hoà đồng nhanh với cuộc sống bóng đá. Tất nhiên, khi trở lại thì tôi cần phải cố gắng nhiều. Như trận đấu hôm nay, tôi vẫn chưa tìm lại sự nhanh nhẹn, linh hoạt, vẫn cảm thấy nặng nề và chân vẫn còn yếu”.

Chưa tìm lại được 100% phong độ nhưng Lâm Tấn vẫn tự tin vào bản thân: “Không thể nói trước được điều gì nhưng tôi vẫn tin tưởng vào năng lực của mình. Mục tiêu của tôi bây giờ rất đơn giản, đó là phấn đấu để trở lại với bóng đá đỉnh cao”.

Có thể đó cũng chính là lý do mà Lâm Tấn thẳng thắn nhìn nhận: “Ở cánh trái của SLNA hiện tại, Đình Đồng đang chơi rất tốt trong màu áo ĐTQG và U23 QG, Đồng sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của BHL. Ngoài ra, trong đội còn có anh Thanh Hải mới trở về từ CS.ĐT. BHL cũng không đòi hỏi mình phải thể hiện nhiều mà tạo cơ hội để mình hòa nhập”.

Lâm Tấn từng có mặt trong thành phần U16 Việt Nam đoạt hạng 4 châu Á ở Đà Nẵng năm 2000. Anh cũng từng được gọi vào đội U23QG. Song, trong khi nhiều bạn bè nay đã tìm được chỗ đứng và khẳng định được tên tuổi thì Lâm Tấn đang gần như phải làm lại từ đầu. Không khỏi có những phút chạnh lòng nhưng Lâm Tấn cho biết: “Bóng đá luôn vận động và đòi hỏi các cầu thủ phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách chơi bóng chứ không thể bám vào những thành công ban đầu trong quá khứ. Bóng đá thời buổi hiện nay nặng về kinh tế nên nếu cầu thủ không rèn luyện, không cạnh tranh thì sẽ tự mình bị đào thải”.

Nói về sự phấn đấu của cá nhân mình, Lâm Tấn phủ nhận dư luận cho rằng anh thiếu động lực. Anh cho biết: “Thật sự tôi đã 4 lần bị tái phát chấn thương gối. Cứ chơi được khoảng 3 tháng lại đau phải nghỉ. Sau mỗi lần gián đoạn như thế, việc trở lại rất khó khăn, đôi lúc cũng gây cho mình sự chán nản. Tuy nhiên, tôi không buông xuôi. Chủ yếu vì tôi e ngại việc tái phát chấn thương nên quyết định nghỉ dài hạn để bình phục hoàn toàn”.

Trở lại SLNA sau 1 năm ở nhà quanh quẩn với việc đá bóng phủi, Lâm Tấn không mất hoàn toàn cảm giác. Anh vẫn đang nỗ lực dần dần. Đánh giá về mùa giải mới, Tấn cho biết: “Mùa giải năm nay, SLNA vẫn chưa có được những ngoại binh xuất sắc, vẫn phải dựa vào cầu thủ nội là chính. Nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn đặt quyết tâm cao trong từng trận đấu”.

Bóng đá thật khó nói trước điều gì, chỉ hy vọng Lâm Tấn sẽ sớm tìm lại được hình ảnh thi đấu dũng mãnh và khôn ngoan như ngày nào.