Làm "Tú bà" ở tuổi 15
Thông tin chị em Dung, Phương, trú tại tổ 1, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng bị bắt vì bán dâm và môi giới bán dâm đã gây xôn xao dư luận thành phố Cảng. Nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do sống buông thả, hoàn cảnh gia đình éo le và căn bệnh nghiện Internet.
Thượng tá Nguyễn Lâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự quận Dương Kinh cho biết, cuối năm 2009, trên địa bàn quận Dương Kinh rộ lên tin đồn về một nhóm đối tượng chưa thành niên gồm các em học sinh THCS và THPT chuyên tổ chức bán dâm và môi giới bán dâm tại các nhà nghỉ trên địa bàn quận và các quận lân cận.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và phải tốn khá nhiều công sức, các trinh sát, điều tra viên mới xác định được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Dung, 15 tuổi, trú tại tổ 1, phường Hải Thành. Các đối tượng khác bao gồm: Đoàn Thị Hoài Th., 15 tuổi, đang học lớp 10 và Nguyễn Thị Phương, 16 tuổi, đang học lớp 11 cùng Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Kiến Thụy; Đặng Quang Vĩnh, 34 tuổi, là thợ cắt tóc và Nguyễn Văn Báu, 31 tuổi, là lái xe, cùng trú tại tổ 3, phường Hải Thành, cùng quận Dương Kinh. Công tác phá án được tiến hành khẩn trương.
Qua nhiều lần được các trinh sát gặp gỡ, giáo dục động viên, Th. đã ra trình báo tại cơ quan Công an và khai nhận rõ: do thường xuyên lên mạng chát, Th đã làm quen với Dung. Đầu 2/2009, biết Th. thiếu tiền chơi game, Dung đã môi giới Th. bán trinh cho Báu với giá 1.500.000đ. Đầu 6/2009, Dung tiếp tục "gạ" Th. bán dâm cho Vĩnh 2 lần liên tiếp nữa. Tiếp đó, tháng 9/2009, thông qua môi giới của Nguyễn Thị Phương (chị gái của Dung), Th.đã bán dâm cho Vĩnh.
Công an quận Dương Kinh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Dung và Phương về hành vi "môi giới mại dâm", bắt Vĩnh về hành vi "mua dâm người chưa thành niên". Riêng đối tượng Báu do đang điều trị bệnh tại bệnh viện, tạm thời chưa bị bắt giữ. Còn Dung, sau nhiều lần bán dâm mà không có biện pháp phòng tránh đã mang thai gần 2 tháng.
Được biết, bố mẹ bỏ nhau từ nhỏ, hai chị em Phương và Dung phải sống cùng ông bà ngoại. Hai chị em Dung đều nổi tiếng nghịch ngợm. Dung lại nghiện nét. Năm học 2009-2010, tuần nào Dung cũng bỏ học từ 2-3 buổi. Đến 11/2009, Dung nghỉ học và bỏ nhà đi bụi. Bắt đầu học kỳ II, Dung trở về nhà và tiếp tục đi học trở lại. Các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường vì thương hoàn cảnh của Dung đã chấp nhận cho em đi học. Tuy nhiên, đến trường được hơn 1 tháng, Dung mượn xe đạp của bạn cùng lớp đem cầm đồ lấy tiền tiêu rồi bỏ nhà đi bụi...
Vụ việc đang được điều tra mở rộng.




