Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lan tỏa tinh thần yêu nước qua chương trình chiếu phim “Mưa đỏ”

Kinhtedothi - Sáng 12/12, phường Kim Liên tổ chức buổi sinh hoạt chính trị thông qua việc trình chiếu bộ phim “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Bộ phim “Mưa đỏ” tái hiện sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 – một trong những trận đánh khốc liệt và để lại nhiều mất mát nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với ngôn ngữ điện ảnh chân thực, tác phẩm khắc họa sâu sắc lòng quả cảm, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ nơi tuyến lửa. Những hình ảnh chiến trường ác liệt, khoảnh khắc sinh tử, hy sinh lặng thầm được tái hiện xúc động trong phim nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hơn giá trị của hòa bình.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt và xem phim "Mưa đỏ".

Theo đánh giá của giới chuyên môn, tác phẩm điện ảnh “Mưa đỏ” là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của độc lập, tự do. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giúp mỗi người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Trong kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị này, sau buổi chiếu ngày 12/12, phường Kim Liên sẽ phối hợp với Viettel tổ chức thêm 4 buổi chiếu nữa dành cho đông đảo người dân. Dự kiến khoảng 4.000 người, gồm cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh sẽ tham gia.

Ngay sau buổi chiếu mở màn, nhiều đại biểu và người dân đã chia sẻ những cảm xúc khi xem lại những thước phim về một thời hoa lửa. Cô Đào Thị Nguyệt Ánh (Chi bộ 39) xúc động cho biết bộ phim khiến cô như được sống lại những ký ức của thời chiến: “Mặc dù sống trong thời kỳ chiến tranh nhưng xem lại những hình ảnh này thấy bồi hồi lắm. Tôi lại như trở về những ngày ấy. Rất lo lắng, rất xúc động và càng thấy rõ thành tích chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xem phim, tôi đã khóc. Cảm xúc làm mình không kìm được. Các bạn trẻ hãy xem bộ phim này để hiểu rằng sự hy sinh của thế hệ trước chính là nền tảng để các bạn tiến bước và chung tay xây dựng đất nước hôm nay”.

Buổi sinh hoạt thu hút rất đông cán bộ, đảng viên tham dự.

Chung cảm xúc đó, cô Nguyễn Thị Kim Bái – Bí thư Chi bộ 23, nguyên giáo viên dạy Văn cho biết đây là lần thứ hai cô xem phim “Mưa đỏ”. Những hình ảnh trong phim vẫn khiến cô rưng rưng: “Với tôi, mỗi lần xem là một lần xúc động. Khi còn giảng dạy, tôi luôn cố gắng truyền cho học sinh truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Hôm nay xem lại những hình ảnh này, cảm xúc lại ùa về mạnh mẽ. Tôi tin rằng những buổi chiếu phim như thế này sẽ truyền cảm hứng rất lớn cho lớp trẻ”.

Cô Nguyễn Thị Kim Bái chia sẻ thêm rằng thế hệ lớn tuổi như cô sẽ tiếp tục có trách nhiệm lan tỏa truyền thống tốt đẹp ấy tới con cháu: “Tôi mong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung sẽ tiếp nhận trọn vẹn những giá trị này, lan tỏa tinh thần yêu nước và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuổi trẻ phải sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

“Bản thân tôi là người thường xuyên đọc các ấn phẩm của Văn nghệ Quân đội nên khi xem phim “Mưa đỏ”, tôi thấy tác phẩm như thế này có tác động rất lớn, đặc biệt là với thế hệ thanh niên. Hình ảnh sống động của chiến trường sẽ giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh mà sách vở khó truyền tải được. Tôi mong sẽ có thêm nhiều tác phẩm điện ảnh như vậy về đề tài chiến tranh để thế hệ trẻ hiểu, trân trọng và tự hào về truyền thống dân tộc” - cô Nguyễn Thị Kim Bái chia sẻ.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường Kim Liên.

Buổi sinh hoạt chính trị thông qua chiếu phim “Mưa đỏ” nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Kim Liên. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục lịch sử và giúp thế hệ hôm nay, đặc biệt là thanh thiếu niên hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do và sự hy sinh to lớn của cha anh.

Với việc tiếp tục mở rộng quy mô tổ chức và dự kiến thu hút hàng nghìn người tham gia, chương trình được kỳ vọng sẽ lan tỏa rộng rãi tinh thần yêu nước, hun đúc lý tưởng sống đẹp, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc cho cộng đồng. Những hoạt động sinh hoạt chính trị bằng hình thức chiếu phim như thế này đang chứng minh hiệu quả rõ rệt, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với người dân, tạo động lực để mỗi cá nhân cố gắng hơn trong lao động, học tập và cống hiến để xây dựng đất nước hôm nay.

Phường Kim Liên đứng Top đầu về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

Phường Kim Liên đứng Top đầu về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấm áp nghĩa tình - Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” tại xã Thường Tín

Ấm áp nghĩa tình - Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” tại xã Thường Tín

05 Feb, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng xã Thường Tín tổ chức Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, chăm lo, trao tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thường Tín, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ