Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Làng biển rộn ràng Lễ hội ra quân nghề cá đầu năm

Kinhtedothi-Ngày 12/2 (tức mùng 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024), tại cửa biển Sa Huỳnh, hàng nghìn người dân nô nức tham gia Lễ hội ra quân nghề cá đầu năm.

Ra quân nghề cá là lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa của ngư dân phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), được tổ chức vào đúng sáng mùng 3 Tết Nguyên đán hằng năm với mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tàu thuyền đánh bắt được nhiều hải sản, mang lại cơm no áo ấm cho mọi gia đình ngư dân.

Ra quân đánh bắt đầu năm là lễ hội truyền thống của ngư dân Phổ Thạnh.

Trong không khí se lạnh của những ngày đầu xuân mới, buổi lễ bắt đầu bằng các nghi thức cúng thần Nam Hải tại Lăng Ông. Từ sáng sớm, các bô lão đại diện cho cộng đồng ngư dân mặc áo dài, khăn đóng khấn cầu, xin mở cửa biển với mong một năm trời yên biển lặng, lộc biển dồi dào về với ngư dân địa phương.

Hoàn thành các thủ tục cúng bái tại Lăng Ông, các bô lão mang lễ vật đến cúng tại miếu thờ Thiên Yana ngay cửa biển Sa Huỳnh để mong bình an đến với mọi nhà. Sau các nghi thức cúng bái, bà con nhân dân phường Phổ Thạnh tập trung tại khu vực gần cửa biển Sa Huỳnh, thưởng thức các tiết mục múa lân, trống hội, hát sắc bùa, hát bả trạo, hô bài chòi …

Bô lão phát hồi trống lệnh.

Trong hồi trống lệnh giục giã, rền vang, cùng với tiếng reo hò, cổ vũ của nhân dân địa phương, đoàn tàu cá của ngư dân phường Phổ Thạnh lần lượt nổ máy vươn khơi. Những chiếc tàu cá được trang trí cờ Tổ quốc, loa phóng thanh trong ngày lễ vang lên các bài hát ca ngợi biển đảo Việt Nam.

Những ngư dân trẻ đứng trên nóc hoặc trước mũi tàu cá, cầm đuốc khói mầu hò reo rộn rã. Chủ các tàu cá mang theo chùm bong bóng bay thả lên bầu trời xuân, gửi đi lời nguyện ước năm mới “thuận buồm xuôi gió”, chuyến biển bội thu.

Tàu cá lần lượt ra khơi

Năm 2024, phường Phổ Thạnh phấn đấu khai thác trên 65.000 tấn hải sản các loại. Đặc biệt, ngư dân sẽ tiếp tục thành lập các tổ đội tự quản trong thời gian hành nghề trên biển nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau khi gặp thiên tai trên biển cũng như nâng cao hiệu quả khai thác hải sản.

Năm 2024, Quảng Ngãi “tăng tốc” để “về đích”

Năm 2024, Quảng Ngãi “tăng tốc” để “về đích”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ sẵn sàng trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa

Cần Thơ sẵn sàng trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa

16 Feb, 07:47 PM

Kinhtedothi - Ngày 16/2 (29 Tết), Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã chuyển thiết bị, pháo để đưa lên sà lan lắp đặt, sẵn sàng trận địa pháo hoa tầm cao (cách Công viên Sông Hậu khoảng 400 m) cho đêm giao thừa, mừng xuân Bính Ngọ 2026.

“Bản hòa tấu mùa Xuân” giữa không gian văn hóa Thủ đô

“Bản hòa tấu mùa Xuân” giữa không gian văn hóa Thủ đô

15 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/2, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã mang đến cho công chúng Thủ đô một không gian nghệ thuật ngập tràn sắc Xuân với buổi biểu diễn nhạc Jazz mang chủ đề “Bản hòa tấu mùa Xuân”.

Gen Z và sự chuyển động của văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Gen Z và sự chuyển động của văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

15 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, câu chuyện văn hóa đọc không chỉ được nhìn nhận bằng những thước đo cũ. Hai Đại sứ Văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh là nhà báo Trung Nghĩa và nhà báo Tấn Tài, từ thực tiễn hoạt động và trải nghiệm nghề nghiệp, đã đưa ra một thông điệp chung: người trẻ không quay lưng với sách; trái lại, họ đang tiếp cận tri thức bằng nhiều con đường mới, linh hoạt và phù hợp với thời đại.

Quảng Ngãi: đến bảo tàng, “chạm” vào Tết xưa

Quảng Ngãi: đến bảo tàng, “chạm” vào Tết xưa

15 Feb, 12:22 PM

Kinhtedothi-Không gian “Tết và Lễ hội mùa xuân” tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tái hiện sinh động Tết cổ truyền, đưa người xem trở về những ký ức đoàn viên giữa đời sống hiện đại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ