SEA Games 31

Lắng đọng cảm xúc trên đường chạy 1.500m

Minh An - Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trên đường chạy 1.500m tại SVĐ Mỹ Đình VĐV Trần Văn Đảng xuất sắc nhận HCB. Bước lên bục nhận huy chương, chân chạy quê gốc Đan Phượng (Hà Nội) ngước nhìn về phía bà và mẹ với bàn tay nắm chặt và ánh mắt đầy quyết tâm.

Bà ngoại đội mưa xem cháu thi đấu

Chiều 14/5, trời đổ mưa trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Dưới đường chạy, Trần Văn Đảng là một trong số 2 VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở nội dung 1.500m. Trong lúc Trần Văn Đảng chuẩn bị phần thi của mình, bên cạnh sự quyết tâm, động lực lớn nhất với VĐV 22 tuổi là 20 thành viên gia đình có mặt trên khán đài của SVĐ Mỹ Đình. Trong đó, bà ngoại của Trần Văn Đảng, khoác trên mình lá cờ đỏ sao vàng đã đi từ thị trấn Phùng – cách địa điểm thi đấu hơn 10km cũng đến cổ vũ.

Bà của Trần Văn Đảng tiến gần đến góc khán đài để động viên cháu.
Bà của Trần Văn Đảng tiến gần đến góc khán đài để động viên cháu.

Trong lúc Trần Văn Đảng thi đấu, ánh mắt của bà ngoại, mẹ, người thân luôn dõi theo từng bước chạy của anh. Trong đó, nhiều ánh mắt xót xa của người thân biểu hiện rõ khi Đảng bị vấp 2 lần trong giai đoạn nước rút để về đích. Khi chân chạy quê gốc Đan Phượng hoàn thành nội dung thi đấu, bà của anh lặng lẽ đi xuống góc khán đài để gần cháu trai cùng nhắn gửi qua ánh mắt động viên. Mọi người đều thấy rõ nét mặt sâu lắng, ánh mắt âu lo của bà khi cháu trai hoàn thành 1.500m và được đồng đội dìu ra khỏi khu vực thi đấu vì quá mệt. Với thành tích của mình, Trần Văn Đảng giành thêm 01 HCB cho đoàn thể thao Việt Nam.

VĐV Trần Văn Đảng (thứ 3 từ phải sang) thi đấu Điền kinh, nội dung 1.500m.
VĐV Trần Văn Đảng (thứ 3 từ phải sang) thi đấu Điền kinh, nội dung 1.500m.

Chia sẻ với phóng viên, cô Trần Thị Vượng, mẹ của VĐV Trần Văn Đảng cho biết: “Cháu đi từ mùng 3 Tết không được về, chỉ có bố ra thăm. Bà ngoại ở nhà rất nhớ cháu vì lâu không về. Hôm nay bà quyết tâm đi bằng được, mưa vẫn đi. Bà nội cũng muốn đi, nhưng bà gần 90 tuổi rồi nên chỉ gọi điện động viên thôi”.

Mẹ và gia đình VĐV Trần Văn Đảng dõi theo từng bước chạy của con.
Mẹ và gia đình VĐV Trần Văn Đảng dõi theo từng bước chạy của con.

Phần thi của Trần Văn Đảng kết thúc lúc 17 giờ 30 phút nhưng đến 19 giờ BTC mới trao giải. Gia đình Trần Văn Đảng vẫn nán lại, đứng dưới mưa để chờ chứng kiến vận động viên này bước lên bục nhận huy chương. Nhận giải xong, chàng trai 22 tuổi chưa được gặp gia đình vì phải đi kiểm tra doping theo thủ tục. "Con không giành huy chương vàng nhưng với tôi vẫn là chiến thắng. Chúng tôi rất vui vì con đã chiến thắng bản thân, để bố mẹ tự hào" - mẹ của VĐV Trần Văn Đảng cô chia sẻ trong lúc chờ gặp con trai dưới màn mưa mù của SVĐ Mỹ Đình.

Hành trình trở thành VĐV ưu tú của điền kinh Hà Nội

Hành trình đến với thể thao của Trần Văn Đảng thật thú vị. Trước khi đến môn điền kinh, chàng trai sinh năm 2000 này “khởi nghiệp” ở bộ môn judo. VĐV sinh năm 2000 được các thầy đưa đi tập thể thao từ khi học cấp 2. Lúc đó, Trần Văn Đảng là một học sinh giỏi của lớp. Ngay cả những năm sau này, khi vừa đi học, vừa ăn tập, anh vẫn đều đặn mang giấy khen về nhà.

VĐV Trần Văn Đảng nỗ lực thi đấu, gặp chấn thương.
VĐV Trần Văn Đảng nỗ lực thi đấu, gặp chấn thương.

"Lúc các thầy ở ngoài trung tâm huấn luyện vào xin đưa em đi tập, chúng tôi không cho vì con đi học đang có thành tích đứng đầu lớp. Thể thao vất vả, sợ con khổ. Nhưng Đảng kiên quyết nói đây là sở thích của con, năng khiếu của con, khổ mấy con cũng chịu" - mẹ của VĐV Trần Văn Đảng chia sẻ.

Tập judo được hơn 1 năm, Đảng bị gãy tay trong một lần thi đấu với đồng đội. Vừa nhận được điện thoại, vợ chồng cô Vượng lập tức thuê xe ra thẳng bệnh viện để đón con về, không cho đi tập nữa.

“Chúng tôi không muốn con ở ngoài này chút nào. Con mới học lớp 7, quay lại học vẫn còn kịp, không bị mất gốc. Nhưng Đảng nhất định không chịu về, nói là vấp ở đâu phải đứng dậy ở đấy. Chúng tôi buồn, nhưng con đã chọn như vậy rồi, bố mẹ phải động viên” – bà Trần Thị Vượng kể tiếp.

Sau khi phẫu thuật xong, HLV Bùi Đình Tiến (đội judo Hà Nội) khuyên Đảng sang tập luyện điền kinh. Cuối năm 2014, Đảng bắt đầu chuyển sang tập điền kinh. Người đã dìu dắt, hướng dẫn Đảng là HLV Nguyễn Chí Đông (phụ trách tổ điền kinh trung bình) của Hà Nội.

Từ năm 2015 đến 2018 lứa Trần Văn Đảng được đưa sang tập huấn ở Trung Quốc. Suốt 3 năm lứa này được “ém quân” tập luyện ở Trung Quốc và không tham dự bất cứ giải đấu nào tại quê nhà.

Với quá trình đào tạo bài bản, quả ngọt đã đến với điền kinh Hà Nội. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII – 2018, Văn Đảng đã tạo ra “cơn địa chấn” trên đường chạy 800m khi giành HCV với thành tích 1 phút 52 giây 22, vượt qua đàn anh Dương Văn Thái, người mà mới 1 năm trước đã lập kỷ lục quốc gia tại SEA Games trên đất Malaysia (1 phút 48 giây 97).

Ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 diễn ra vào giữa tháng 11 trên SVĐ Mỹ Đình đã chứng kiến màn bứt tốc ngoạn mục của Đảng ở cả hai nội dung 800m và 1.500m khi anh giành cả 2 HCV. Trên đường chạy 800m nam, Trần Văn Đảng của Hà Nội đã bứt tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên với thông số 1 phút 57 giây 58. Trong khi đó, dù được đánh giá rất cao nhưng nhà đương kim vô địch Dương Văn Thái chỉ cán đích vi trí thứ ba với thông số 1 phút 58 giây 37.

VĐV Trần Văn Đảng quyết tâm giành thành tích cao trong các phần thi sắp tới.
VĐV Trần Văn Đảng quyết tâm giành thành tích cao trong các phần thi sắp tới.

Trên đường chạy 1.500m, một lần nữa Trần Văn Đảng lại tiếp tục vượt qua “tượng đài” SEA Games Dương Văn Thái để cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 09 giây 94. Chưa hết, ở nội dung 4x800m nam, Văn Đảng đã góp công lớn cùng đồng đội mang về thêm một tấm HCV cho điền kinh Hà Nội.

Sau thành công ở giải vô địch điền kinh Quốc gia năm 2020, Trần Văn Đảng cùng các đồng đội tiếp tục duy trì tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội), để chuẩn bị cho SEA Games 31.  Cho đến khi học hết lớp 12, anh vẫn đều đặn mang giấy khen ở trường lớp về nhà và cũng đăng ký học đại học, chỉ tạm thời bảo lưu để tập luyện và thi đấu SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Trần Văn Đảng không giành được tấm HCV như kỳ vọng, nhưng HCB vẫn là dấu ấn đầu tiên đáng nhớ của Trần Văn Đảng ở đấu trường SEA Games. Tuy nhiên, đứng ở bục nhận giải, VĐV 22 tuổi vẫn khoác trên mình lá cờ đỏ sao vàng, nắm chặt tay và ánh mắt đầy quyết tâm.