Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ bế mạc SEA Games 33: lời tạm biệt của chủ nhà Thái Lan

Kinhtedothi - Tối 20/12, Lễ bế mạc SEA Games 33 được tổ chức tại sân vận động quốc gia Rajamangala, chính thức khép lại hơn 10 ngày tranh tài sôi động của thể thao Đông Nam Á trên đất Thái Lan.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, giàu bản sắc văn hóa và để lại nhiều cảm xúc với các đoàn thể thao tham dự.

Mở đầu chương trình là nghi thức chào cờ, tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang tiếng còi” (The Sound of Whistle).
Chương trình tái hiện tinh thần thể thao, sự đoàn kết và khát vọng vươn lên của khu vực.
Sau đó, các vận động viên và thành viên các đoàn thể thao cùng diễu hành trên sân trong bầu không khí cởi mở, gắn kết và đầy tự hào.
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự diễu hành tại Lễ bế mạc SEA Games 33.
Ngoài việc diễu hành của các đoàn tham dự Đại hội, Ban Tổ chức cũng trình chiếu những hình ảnh đáng nhớ của kỳ Đại hội, đồng thời lắng nghe bài phát biểu tổng kết của Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan
Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức tắt ngọn lửa SEA Games, đánh dấu thời khắc SEA Games 33 chính thức khép lại sau hơn 10 ngày thi đấu.
Chủ nhà Thái Lan tiến hành trao cờ đăng cai cho Malaysia, quốc gia sẽ tổ chức SEA Games 34 vào năm 2027. 
Ngay sau nghi thức này, Thái Lan giới thiệu tiết mục nghệ thuật “Rhythm in Harmony”, mang đậm dấu ấn văn hóa và truyền thống của Malaysia, như lời chào và lời chúc gửi tới nước chủ nhà tiếp theo.
Malaysia chào đón các nước trong khu vực Đông Nam Á đến với SEA Games 34 vào năm 2027.
Chương trình Lễ bế mạc khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực sáng sân vận động Rajamangala.
Khép lại SEA Games 33, Thái Lan khẳng định vị thế cường quốc thể thao khu vực khi đứng nhất toàn đoàn với 233 HCV. Đoàn Indonesia xếp thứ hai với 91 HCV và Đoàn Thể thao Việt Nam giành 87 HCV, xếp thứ ba toàn đoàn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ... xanh

Hà Nội sẽ... xanh

21 Dec, 06:21 AM

Kinhtedothi - Những ngày qua, Hà Nội lại chìm trong bầu không khí đặc quánh. Sau những ngày có mưa, không gian bớt đi vẻ “sương khói mờ nhân ảnh”, nhưng cảm giác “khó thở” vẫn râm ran trong câu chuyện đời thường mà người Hà thành nói với nhau. Người Hà thành nhận ra những cơn mưa như liều thuốc giải khẩn cấp cho không gian đô thị, nhưng điều người ta mong ngóng là những quyết sách mạnh mẽ cho một đô thị thực sự xanh trong tương lai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ