Kinhtedothi- Liên tiếp những tràng pháo tay tán thưởng từ khán đài dành cho màn pháo hoa của hai đội Pháp và Italy trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023.
Một màn pháo hoa của nhà vô địch Pháp "đốn tim" khán giả. Video: Quang Hải
Là đội trình diễn trước, Italy một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một đội từng 2 lần giành ngôi vị quán quân DIFF. Ảnh: Quang HảiGiống như bản piano River Flow In You mà đội Italy đã chọn, cả khán đài đã cùng nhau đắm chìm theo “dòng chảy” của sông Hàn. Ảnh: Quang HảiNhững màn pháo hoa của Italy mỗi lần bắn lên bầu trời là nhận được tràng pháo tay tán thưởng của khán giả. Ảnh: Quang HảiItaly bắn nhiều pháo tầm thấp. Ảnh: Quang HảiTuy nhiên, những màn tầm cao của đội Italy cũng rất đẳng cấp. Ảnh: Quang HảiTạo hình ấn tượng của đội Italy. Ảnh: Quang HảiMột màn pháo rất đẹp của đội Italy. Ảnh: Quang HảiMàu sắc ấn tượng từ pháo hoa của Italy. Ảnh: Quang HảiChung cuộc, Italy giành ngôi Á quân. Ảnh: Quang HảiTrong khi đó, đội Pháp mở màn bằng những màn pháo hoa đầy chất lãng mạn. Ảnh: Quang HảiSự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng, đội Pháp dần "mê hoặc" khán giả sau những màn biểu diễn đầu tiên. Ảnh: Quang HảiChủ đề “Thế giới không khoảng cách” đã được đội Pháp thể hiện rất ấn tượng. Ảnh: Quang HảiĐội Pháp đã khi đem tới cho khán giả những màn pháo hoa mãn nhãn trên nền nhạc Pháp, US-UK và Kpop. Ảnh: Quang HảiKhán giả không ngừng lắc lư theo điệu nhạc khi lắng nghe giai điệu Dynamite của BTS hay Stupid Love của Lady Gaga. Ảnh: Quang HảiĐể rồi sau đó, khán giả lại đắm mình trong những cảm xúc ngọt ngào với tình ca La vie en rose được remix lại và Non, je ne regrette rien hùng tráng. Ảnh: Quang HảiCũng như Italy, đội Pháp liên tục nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả. Ảnh: Quang Hải“Một đêm pháo hoa quá mãn nhãn, quá sức tưởng tượng. Tôi và gia đình không uổng công vào Đà Nẵng để xem lễ hội pháo hoa" - anh Lê Tân, du khách từ Hà Nội chia sẻ. Ảnh: Quang HảiPháo hoa Pháp đưa người xem đi hết những cung bậc cảm xúc. Ảnh: Quang HảiVới những gì đã trình diễn, Pháp xứng đáng giành ngôi vô địch. Ảnh: Quang HảiChủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao Cúp vô địch cho đội pháo hoa Pháp. Ảnh: BTC
Kinhtedothi- Đêm thi cuối cùng của vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023 đã đốt nóng mọi nẻo đường của Đà Nẵng bằng đại tiệc của ánh sáng, âm nhạc, với phần trình diễn pháo hoa của hai đội Ba Lan và Anh.
Kinhtedothi- Đương kim vô địch Phần Lan và chủ nhà Đà Nẵng – Việt Nam đã vẽ những câu chuyện bằng pháo hoa lên bầu trời đêm Đà Nẵng. Để hàng ngàn vạn người được thưởng ngoạn một đêm lễ hội ánh sáng và âm thanh tuyệt đỉnh.
Kinhtedothi - Trải qua hơn 11 kỳ tổ chức, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã đem tới cho thành phố một thương hiệu làm nên sức hút riêng có. Cùng điểm lại những khoảnh khắc ấn tượng trong hành trình của vũ điệu ánh sáng, màu sắc, âm nhạc và những xúc cảm thăng hoa.
Kinhtedothi - Tối 20/9/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm, khán phòng như bừng sáng trong không gian âm nhạc đẳng cấp khi đêm hòa nhạc “Vivaldi & Beethoven” diễn ra, mở ra một bữa tiệc nghệ thuật đầy cảm hứng.
Thời gian qua Negav liên tiếp vướng ồn ào nhưng vẫn xuất hiện trong “Anh trai say hi” mùa 2. Không ít ý kiến phản ứng về quyết định tiếp tục mời Negav của phía nhà sản xuất chương trình âm nhạc thực tế.
Kinhtedothi - Tối 19/9, Rosé – giọng ca chính của nhóm Blackpink – tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc thế giới khi bản hit “APT.”, hợp tác cùng Bruno Mars, chính thức cán mốc 2 tỷ lượt stream trên Spotify. Thành tích này giúp Rosé phá kỷ lục trước đó của Jimin (ca khúc Who), trở thành nghệ sĩ K-pop đạt cột mốc này nhanh nhất.
Chỉ trong ngày công chiếu chính thức, tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần đã thu về 1,7 tỷ đồng (tính riêng sáng 19/9) đã tạm vượt qua "Mưa đỏ" - bom tấn đang “làm mưa làm gió” suốt nhiều tuần qua - với 1,4 tỷ đồng.