Leicester bất ngờ thi đấu thăng hoa sau khi Ranieri ra đi

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là trận đấu đầu tiên sau khi sa thải Claudio Ranieri, CLB Leicester City đã có một màn trình diễn siêu hạng trước Liverpool.

Dù Leicester City bị đánh giá thấp hơn so với Liverpool nhưng dưới tay HLV tạm quyền Craig Shakespeare, “Bầy cáo” tái hiện đầy đủ phong độ cũng như tinh thần rực lửa mà họ cho thấy ở mùa giải lịch sử năm ngoái. Người hâm mộ như được nhìn thấy lại hình ảnh của “Bầy cáo” đúng thời điểm này năm ngoái. Một Vardy khác biệt của Leicester City, anh đón đường chuyền dài chuẩn xác của Marc Albrighton rồi dùng tốc độ để loại bỏ hàng thủ Liverpool trước khi dứt điểm đầy quyết đoán. Một bàn thắng cực nhanh và gọn mở tỉ số của trận đấu.
Leicester thi đấu hưng phấn hơn và tạo ra thêm những tình huống sóng gió trước khung thành của Simon Mignolet. Trong khi đó, Liverpool vẫn thi đấu bế tắc và gần như không gây được nguy hiểm lên cầu môn của Schmeichel.
Các cầu thủ Leicester đã chơi khác hẳn so với những trận đấu trước đây để tìm lại niềm vui chiến thắng. Và bàn thắng thứ hai cho Leicester là khoảnh khắc vụt sáng của Drinkwater với pha bắt volley mẫu mực bên ngoài vòng cấm, không cho Mignolet một cơ hội cản phá.
Sang hiệp đấu thứ 2, Leicester vẫn tiếp tục chơi đôi công trước Liverpool. Và cách chơi đầy máu lửa của đội chủ nhà đã khiến cho dàn sao của HLV Juergen Klopp gặp vô số khó khăn. Khi Liverpool vẫn còn chưa biết làm cách nào để có được bàn thắng thì Leicester lại một lần nữa vượt lên.
 Một Vardy khác biệt của Leicester City
Và Vardy đã đánh dấu một ngày thi đấu bùng nổ với cú đánh đầu hiểm hóc từ pha tạt bóng của Christian Fuchs ghi bàn thắng thứ 3 cho “Bầy cáo”. 3 bàn thắng vào lưới Liverpool đã chấm dứt chuỗi khô hạn bàn thắng kéo dài từ đầu năm 2017 thuộc khuôn khổ Premier League của “Bầy cáo”. Leicester đã chơi một trận đấu có thể nói hay nhất từ đầu giải, và cũng cắt đứt được chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại giải đấu.
Những phút thi đấu còn lại, Liverpool đã có những điều chỉnh nhân sự và nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn thắng danh dự của nhạc trưởng Coutinho. Thất bại này khiến Liverpool đành giậm chân ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng với 49 điểm và mất cơ hội gia tăng cách biệt với Man Utd khi đã thi đấu hơn một trận. Giờ đây họ cách xa đội đầu bảng Chelsea tới 14 điểm và có lẽ giấc mơ vô địch Premier League với The Kop một lần nữa lại sớm vỡ tan như ở nhiều mùa giải trước đây.
Đội hình thi đấu:

Leicester City: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Drinkwater, Ndidi, Mahrez (Gray 80'), Okazaki (Amartey 69'), Albrighton (Chilwell 90'+1), Vardy.

Liverpool: Mignolet, Clyne, Matip, Lucas (Woodburn 84'), Milner, Can, Wijnaldum, Lallana (Origi 66'), Mane (Moreno 66'), Coutinho, Firmino.