Lên facebook rao bán xe trộm, bị tạm giữ để điều tra

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bị mất trộm chiếc xe từ gần 4 tháng trước, chị Ngân đã trình báo nhưng vẫn chưa tìm ra. Bất ngờ chiều 13/10, khi lên facebook nạn nhân phát hiện có người rao bán chiếc xe của mình nên nhờ các “Hiệp sĩ”.

 Chiếc xe của chị Ngân được bị trộm từ tháng 6/2020, tìm lại được vào chiều 13/10 khi anh H. rao bán trên facebook.
Chiều 13/10, Công an phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ thanh niên T.T.H (SN 2000, quê Bình Định) để điều tra việc rao bán chiếc xe máy của chị Ngô Thị Tuyết Ngân (SN 1993, ngụ phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bị trộm trước đó.
Theo trình bày của chị Ngân, vào rạng sáng 24/6, kẻ gian lẻn vào nhà chị trộm chiếc xe máy hiệu Visson màu xanh dương, biển số 61B1 - 557.56. Đến sáng cùng ngày, chị Ngân có trình báo công an phường và cầu cứu đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải giúp tìm chiếc xe máy bị trộm.
Sau gần 4 tháng không thấy chiếc xe, bỗng nhiên lúc 15 giờ chiều 13/10, chị Ngân thấy xe mình đăng bán trên facebook với giá 19 triệu đồng. Lập tức chị Ngân gọi điện báo và được đội “Hiệp sĩ” hướng dẫn chị Ngân cứ đặt mua chiếc xe. Sau đó, người rao bán xe là anh H. hẹn giao xe ở phường An Phú (TP Thuận An).
Khi H. xuất hiện cùng chiếc xe của chị Ngân, các “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Thanh Trà, Nguyễn Hoàng Vũ, Lê Chí Trung, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thiên Phúc và Trần Văn Út đã giữ H. lại và bàn giao cho Công an phường An Phú. Bước đầu anh H. khai có một đối tượng không rõ lai lịch rao bán xe, khi thấy đầy đủ giấy tờ thì mua để sử dụng và nay bán lại.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần