Leo Messi chia tay Barca trong sự tôn trọng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kintedothi-Cây viết thế thao quốc tế Fabirizio Romano đã khẳng định trên mạng xã hội “Leo Messi đã rời Barcelona, tuy bị sốc nhưng anh ta đánh giá rất cao tính trung thực của Chủ tịch Laporta”.

Theo lịch hẹn, danh thủ 34 tuổi Leo Messi đã quay trở lại thành phố  Barcelona đúng hẹn vào ngày hôm qua 5/8 để ký hợp đồng mới cùng người đại diện là cha anh, ông Jorge. Thực ra thì dường như tất cả các điều khoản của bản hợp đồng mới được kéo dài đến tận mùa giải 2026 đã được 2 bên thống nhất chi tiết. Thậm chí lãnh đạo CLB Barcelona cũng đã có một tuyên bố và thông báo chính thức dự kiến vào tối thứ Năm để chúc mừng Leo Messi ký hợp đồng cho đến 2026.

Nhưng “phút 89”, Chủ tịch Laporta đã buồn bã nói với Leo Messi và người đại diện là ông Jorge: “Tài chính của CLB Barca đang bị La Liga phong tỏa và rất làm tiếc CLB không thể ký hợp đồng với bất cứ cầu thủ nào tại thời điểm này. Vấn đề này cũng xảy ra với các tân binh khác tại Barcelona cho đến khi họ bán bớt cầu thủ theo yêu cầu”.

 Kỷ nguyên Leo. Ảnh BR.

Mọi thứ sụp đổ, hàng ngàn cổ động viên Barca thể hiện sự buồn bã và sự tức giận ngay trước cổng sân vận động Nou Camp. Nhưng dường như mọi thứ đã định đoạt bởi luật công bằng tài chính mà La Liga đang áp dụng, không có ngoại lệ, dù đó là Messi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Tất nhiên là Leo Messi sẽ không thất nghiệp bởi từ lâu “gã nhà giàu” nước Pháp Paris Saint-Germain đã liên hệ trực tiếp với cầu thủ đang sở hữu 6 Quả bóng vàng. Bên cạnh đó, Man city cũng bày tỏ sự quan tâm đến ngôi sao đã 17 năm thi đấu thành công tại Barca.

Leo có thể hãnh diện rời sân Nou Camp, khép lại kỷ nguyên M10 sau 778 trận đấu với 672 bàn thắng, 305 kiến tạo và một chuỗi thành tích không thể ấn tượng hơn với 4 Champions League, 10 LaLiga,7 Copa del Rey, 3 FIFA Club World Cup, 8 Siêu cúp TBN, 3 Siêu cúp châu Âu.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần